Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ sĩ: Giai thoại và sự thật

Nữ sĩ Đoàn Thị Lam Luyến: Người đàn bà hai lần đứng nguyên đơn

Nữ sĩ Đoàn Thị Lam Luyến: Người đàn bà hai lần đứng nguyên đơn

Giải trí

Giadinh.net - Hơn 30 năm kể từ ngày chị viết “Gửi tình yêu” (sau này được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc với bài “Khát vọng”), đến bây giờ, khi đã trải qua 2 lần đò chị càng hiểu vì sao người phụ nữ “không thể ôm nổi trái tim một con người”.

Hành trình tìm bố vợ của "Ma làng"

Hành trình tìm bố vợ của "Ma làng"

Giải trí

Giadinh.net - Khi yêu nhau được khoảng 4 tháng, tôi mới hỏi thăm về bố mẹ cô ấy để định đến thăm hai cụ thì cô ấy khóc oà lên bảo: “Em không có bố!” - "Ma làng" Quang Lâm chia sẻ.

Tình huống "oái oăm" của nhà thơ Trần Đăng Khoa

Tình huống "oái oăm" của nhà thơ Trần Đăng Khoa

Giải trí

Đúng ngày sinh nhật người yêu, Trần Đăng Khoa tha thiết mời nàng đi hiệu. Nàng nở nụ cười mãn nguyện khi ướm được bộ áo dài tơ tằm Vạn Phúc rất vừa vặn. Nhưng nhà thơ chợt nhớ đã bỏ quên ví ở nhà…

Nguyễn Trọng Tạo: “Không cần phải yêu đến 500 phụ nữ”

Nguyễn Trọng Tạo: “Không cần phải yêu đến 500 phụ nữ”

Giải trí

"Tôi lấy vợ thực đơn giản. Người vợ đầu tiên là người cùng làng, hai ông bố là bạn của nhau. Người vợ thứ hai tôi gặp tình cờ ở Huế và từ khi gặp nhau đến khi cưới nhau chỉ vỏn vẹn 18 ngày. Có lẽ chính sự đơn giản và vội vàng đã dẫn đến những đổ vỡ đáng tiếc".

NSƯT Phạm Bằng: "Đàn bà thích những người đàn ông đẹp trai như tôi"

NSƯT Phạm Bằng: "Đàn bà thích những người đàn ông đẹp trai như tôi"

Giải trí

Giadinh.Net - "Lúc ấy tôi là một trong 3 người đẹp trai nhất Hà Nội. 3 chúng tôi mà đi chơi với nhau thì thường được mọi người gọi là "3 chàng ngự lâm pháo thủ" và "đánh" đâu là "thắng" đấy".

Họa sỹ Lê Thiết Cương: "Tôi lựa chọn những người đàn bà"

Họa sỹ Lê Thiết Cương: "Tôi lựa chọn những người đàn bà"

Giải trí

Giadinh.net - "Đàn bà là âm, là nhu, mềm, là ở trong, ở dưới, là tĩnh. Tất cả những người đàn ông chân chính đều cần những phẩm chất đó của người đàn bà" - hoạ sỹ Lê Thiết Cương.

Nhà thơ Trần Hòa Bình: “Tôi không sợ đàn bà vì tôi đã... lì đòn”

Nhà thơ Trần Hòa Bình: “Tôi không sợ đàn bà vì tôi đã... lì đòn”

Giải trí

Giadinh.net - "Năm tôi 20 tuổi, tôi sẽ nói: Sợ. Sợ vì chẳng hiểu gì cả. Nhưng bây giờ thì không. Chẳng phải vì tôi đã hiểu phụ nữ, hiểu làm sao được họ, mà chỉ đơn giản là vì tôi đã…lì đòn!"

Nhà thơ Hồng Thanh Quang: "Tôi chưa phụ tình một người đàn bà nào cả"

Nhà thơ Hồng Thanh Quang: "Tôi chưa phụ tình một người đàn bà nào cả"

Giải trí

Giadinh.net - "Bản thân tôi, bảo không đa tình thì là nói dối, bảo đa tình thì cũng không thật đúng vì thực ra cả đời tôi chỉ yêu một hình bóng, một hình tượng, một mô tuýp đàn bà duy nhất".

Họa sĩ Thành Chương: Tên tuổi của mình bóng lọng lâu rồi...

Họa sĩ Thành Chương: Tên tuổi của mình bóng lọng lâu rồi...

Giải trí

Giadinh.net - Thiên hạ biết đến Thành Chương không chỉ vì anh là hoạ sĩ có tài, là quý tử của "Lão Hạc" (Nhà văn Kim Lân), là người đang sở hữu cái Phủ Thành Chương bề thế, mà còn vì anh đích thị là người có số đào hoa.

Mỹ Lệ: Người yêu có khi hoàn hảo hơn chồng, nhưng...

Mỹ Lệ: Người yêu có khi hoàn hảo hơn chồng, nhưng...

Giải trí

Giadinh.net - Không hay triết lý, coi trọng cuộc sống gia đình, dường như Mỹ Lệ đang mãn nguyện với những gì mình sở hữu.

Thái Phiên: Buông máy là Trư Bát Giới, cầm máy là Đường Tăng

Thái Phiên: Buông máy là Trư Bát Giới, cầm máy là Đường Tăng

Giải trí

Giadinh.net - Ngày khai giảng, tôi lên đọc diễn văn thì ở dưới hàng ghế phụ huynh có người nói: "Đừng tưởng thằng cha đó đạo đức, hắn đi chụp ảnh khỏa thân đấy"...

Hiếu “Mường” & kỳ tích của "kẻ trốn chạy"

Hiếu “Mường” & kỳ tích của "kẻ trốn chạy"

Giải trí

Giadinh.net - Từ vẽ bia mộ trong nghĩa trang đến bán rau, bán măng đắng ngoài chợ để có tiền đi học, tốt nghiệp loại giỏi cùng lúc hai trường Đại học về hội họa, bỏ công việc ổn định ở một tòa soạn báo...

Phượng Hồng Kông: “Đâu ai biết tôi nhiều đêm rơi nước mắt...”

Phượng Hồng Kông: “Đâu ai biết tôi nhiều đêm rơi nước mắt...”

Giải trí

Giadinh.net - Phượng Hồng Kông (bà chủ của các Thẩm mỹ viện Hồng Kông) là người phụ nữ được biết đến qua nhiều giai thoại: Người có đôi tay đắt giá nhất; người xài ô tô sớm nhất và đi du lịch nhiều nhất.

Show diễn đặc biệt của  Hiệp “gà” sau song sắt

Show diễn đặc biệt của Hiệp “gà” sau song sắt

Giải trí

Giadinh.net - Trong chốn đại lao, Hiệp “gà” nhảy nhót, ca hát, diễn các tiểu phẩm hài khiến hơn 300 phạm nhân và hàng trăm cán bộ quản giáo cười ngả nghiêng.

Khó thoát cảnh "trai bao" nếu...

Khó thoát cảnh "trai bao" nếu...

Giải trí

Giadinh.net - Trong làng mẫu, anh không được gọi là “Thiên Vương” như Bình Minh, Đức Tiến, Đức Vĩnh nhưng người ta phải công nhận anh có một body gợi cảm nhất.

Lên “bàn mổ” của Lê Minh Sơn

Lên “bàn mổ” của Lê Minh Sơn

Giải trí

Giadinh.net - Chưa bao giờ các “ông lớn” trong âm nhạc Việt Nam, các ngôi sao ca nhạc lại được “phẫu thuật” kỹ đến vậy bởi một nhạc sĩ trẻ đang trên đường khẳng định tên tuổi mình: Nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Tác giả "Tiểu đội xe không kính " đã ra đi

Tác giả "Tiểu đội xe không kính " đã ra đi

Giải trí

Giadinh.net - 8h49' ngày 04/12/2007, nhà thơ Phạm Tiến Duật đã nhẹ gót trên cuộc viễn du cuối cùng sau nhiều ngày chống chọi ngặt nghèo với căn bệnh ung thư phổi.

Top