Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ xe biển 6666 đâm vào đám tang: Tai ương ập xuống mảnh đời nghèo

Thứ sáu, 15:55 12/04/2019 | Xã hội

Một ngày sau vụ xe Lexus biển 6666 lao vào đám tang khiến 4 người chết, nhiều hẻm phố ở Quy Nhơn u buồn, tang tóc, các nạn nhân đều có cảnh đời nghèo, khốn khổ làm thuê, bốc vác...

Giữa căn nhà ẩm thấp, chật hẹp nằm trong hẻm sâu hun hút, những mẹ già gào khóc xót thương con, vợ trẻ ngất xỉu trước sự ra đi đột ngột của chồng, đứa con thơ ngơ ngác khản giọng: "Ba ơi ! Sao ba nỡ bỏ con mà đi".

Bữa cơm trưa định mệnh

Quẩn quanh bên quan tài của chồng, bà Võ Thị Hồng Trà (38 tuổi, ngụ phường Lê Hồng Phong) không ngờ bữa cơm gia đình vui vẻ trưa 11/4 là lần cuối hai vợ chồng bên nhau.

Bà Nguyễn Thị Huy (63 tuổi, ngụ phường Lê Hồng Phong) ngồi thẫn thờ bên góc nhà trước cái chết đột ngột của con trai. Ảnh: Minh Hoàng.

Gia cảnh khốn khó, hàng ngày ông Lương Phú (41 tuổi) đi bốc vác xi măng, hàng tạp hóa và tham gia đội mai táng Văn Thử ở TP Quy Nhơn. Còn chị Trà làm công nhân ở nhà máy bao bì trên địa bàn.

"Trưa hôm qua, hai vợ chồng còn ngồi cùng mâm ăn trưa với nhau. Ai ngờ sau bữa cơm trưa định mệnh, anh ấy lìa xa mẹ con tôi mãi mãi", bà Trà mếu máo.

Chiều 11/4, trong lúc say sưa làm việc ở nhà máy bao bì, bà Trà nghe người thân điện thoại yêu cầu về nhà khẩn cấp. Thoạt đầu, bà nghĩ cha mình lại đổ bệnh nhưng khi về đến nhà mới hay tin chồng qua đời do tai nạn. Cấp tốc chạy đến hiện trường, chứng kiến thi thể chồng nằm bên lề đường, người vợ trẻ gào khóc thảm thiết.

Trong khi đó, nghe tin cha đột ngột qua đời, Lương Võ Thu Uyên (con ông Phú) đang học năm thứ ba đại học ở Đà Nẵng cấp tốc đón xe đò về thọ tang cha. Lương Võ Gia Linh (7 tuổi) ngơ ngác chưa kịp hiểu nỗi đau quá lớn đang xảy ra với gia đình.

Chứng kiến đứa cháu tuổi còn thơ dại đã chịu cảnh mồ côi cha, bà Nguyễn Thị Huy (63 tuổi, mẹ ông Phú) nghẹn ngào thở dài: "Lá vàng chưa rụng mà lá xanh đã vội lìa cành. Sao con nỡ lòng nào rời xa cha mẹ, bỏ lại vợ, con mà đi...", bà Huy đau khổ nói.

Chị Đào Thị Vương Thi (36 tuổi, ngụ phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) cùng con trai 7 tuổi đau buồn bên quan tài của chồng. Ảnh: Minh Hoàng.

Đồng cảnh ngộ nghèo khó với gia đình ông Phú, tai ương ập đến bất ngờ khiến gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Xuân (ngụ phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) càng thêm bi đát.

Theo người dân địa phương, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, hàng ngày ông Xuân dầm mưa, dãi nắng đạp xích lô. Còn bà Phúc dù bị bệnh thoát vị đĩa đệm nhưng hàng ngày cũng phải đi rửa bát cho các quán bún để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình.

"Hôm qua chồng tôi chạy xích lô đến tận trưa mới về. Hai vợ chồng ăn trưa, trò chuyện ngắn ngủi, sau đó, ông ấy bảo đi khiêng đám tang cho một gia đình trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Lê Hồng Phong, thì không may gặp nạn", bà Phúc ngậm ngùi.

Bên bờ vực khốn cùng

Theo người dân địa phương, 4 người chết và bị thương trong vụ tai nạn xe Lexus lao vào đám tang trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Lê Hồng Phong (TP Quy Nhơn) đều là hộ nghèo, lao động phổ thông có thu nhập thấp. Giờ đây, những "trụ cột gia đình" đột ngột mất đi, số phận vợ, con họ bỗng chốc lâm cảnh bên bờ vực khốn cùng.

Ôm hai con nhỏ vào lòng, chị Đào Thị Vương Thi (36 tuổi, ngụ phường Đống Đa) thẫn thờ như chưa dám tin chồng mình là anh Châu Văn Mạnh qua đời. Thấy mẹ giàn giụa nước mắt, bé trai Châu Đào Nhật Anh (10 tuổi, con chị Thi) cũng sụt sùi khóc theo.

Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu, điều trị ở Bệnh viện đa khoa Bình Định. Ảnh: Minh Hoàng.

Người vợ trẻ cho hay, kinh tế khó khăn nên hai vợ chồng đành gửi hai con về quê ngoại học tập ở xã miền núi Canh Vinh, huyện Vân Canh (cách TP Quy Nhơn 27 km). Hàng ngày, anh Mạnh khiêng đám tang, làm thuê, mướn kiếm sống ở TP Quy Nhơn còn chị Thi làm công nhân nhà máy chế biến gỗ ở huyện Vân Canh. Cuối tuần, chị mới có thể đưa hai con về TP Quy Nhơn thăm chồng, sum họp.

"Nghe tin chồng tử nạn, tôi chạy xe máy chở hai con vượt đường xa từ huyện Vân Canh về TP Quy Nhơn mà cõi lòng tan nát. Thiếu vắng chồng, những ngày tới ba mẹ, con không biết xoay sở cuộc sống ra sao...", người vợ trẻ ngậm ngùi.

BS Hồ Việt Mỹ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết thêm hiện còn 5 nạn nhân đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu ngoại và khoa thần kinh - cột sống. Các nạn nhân đều chấn thương sọ não, cột sống, đang được cấp cứu.

Theo Công an TP Quy Nhơn, người gây tai nạn là Nguyễn Đức Huyện (60 tuổi, ngụ phường Trần Hưng Đạo), nguyên là chủ tịch HĐQT Tổng công ty PISICO Bình Định, đến cuối năm 2016 thì nghỉ hưu. Hiện nay, ông là chủ một khách sạn lớn trên đường Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn.

Công an TP Quy Nhơn đã đo nồng độ cồn, kiểm tra ma túy đối với ông Nguyễn Đức Huyện. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy ông Huyện có nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Định, khoảng 13h05 ngày 11/4, trước nhà số 6 đường Nguyễn Công Trứ (TP Quy Nhơn) xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm 4 người chết, 6 người bị thương.

Theo Minh Hoàng (Tri Thức Trực Tuyến)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top