Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An: Nỗi đau của người may mắn thoát chết

Thứ tư, 04:45 22/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet – Trong vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An, với thân nhân nghi phạm, họ đau đớn khi vết thương tinh thần không chữa được. Nhưng người đau đớn nhất là ông Lo Văn Bình.

> Vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An: Nghi can là hàng xóm

> Vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An: Câu nói khiến kẻ thủ ác nổi cơn khát máu

Tuy may mắn sống sót trong vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An chấn động dư luận, nhưng đối với ông Bình, sự sống những ngày còn lại sẽ không dễ dàng gì khi ông đã mất đi hết người thân.

Những người trong gia đình ông Bình gồm Lo Văn Thọ (con trai duy nhất), Viềng Thị Chương (vợ), Lê Thị Yến (con dâu) và cháu bé 8 tháng tuổi (cháu nội) đều chết thảm dưới những nhát dao tàn độc của nghi phạm Vi Văn Hai (thường gọi là Vi Văn Mằn) ở bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Mấy hôm nay, ông Lo Văn Bình như người mất hồn. Ông cho biết, trước đó ông cũng vào rẫy cùng với cả nhà nhưng đúng lúc ông quay về nhà chăm đàn lợn thì xảy ra thảm án. “Lúc nghe mọi người nói chuyện cả nhà bị giết tôi chạy ra rẫy nhưng mọi người không ai cho tôi vào vì sợ tôi không chịu nổi”, ông Bình nhớ lại.

Cũng từ hôm xảy ra sự việc, ông Bình trở nên hoảng loạn, lầm lũi, ngơ ngác, ai hỏi gì cũng trả lời không đâu vào đâu.

 

từ khi mất đi  4 người thân, ông Bình như người mất hồn

Từ khi mất đi 4 người thân, ông Bình như người mất hồn. Ảnh: Hồ Hà

 

Sợ ông Bình làm liều nên bà con, anh em trong bản đều cử người thường xuyên chăm sóc, động viên. Chưa yên tâm, mọi người đã chuyển Bình ra gần nhà người em trai để thuận tiện trong việc chăm sóc.

"Tội nghiệp ông Bình lắm, ngày nào cũng phải có người sang nấu cơm ăn, rồi ngủ lại với ông ấy, không là ông ấy lại khóc, không muốn sống nữa”, ông Viêng Văn Độ - Trưởng bản Phồng cho biết.

 

Ngôi nhà ông Bình được bà con bản Phồng giúp đỡ dựng tạm. Ảnh: Hồ Hà

Ngôi nhà ông Bình được bà con bản Phồng giúp đỡ dựng tạm. Ảnh: Hồ Hà

Cũng theo lời kể của ông Viêng Văn Độ thì từ khi biết được Vi Văn Mằn là thủ phạm, ông Bình lại càng sốc nặng.

Ông ấy cứ nằm trầm ngâm, nước mắt cứ ứa ra, miệng thì luôn lẩm bẩm: "Tôi đau lắm, không muốn sống nữa. Đêm không ngủ được. Tôi nhớ vợ, con và cháu nhiều lắm".

 

Vơi người dân bản Phồng: Ông Bình may mắn sống sót nhưng giờ cũng khổ hơn cả chết. Ảnh: Hồ Hà

Người dân bản Phồng: Ông Bình may mắn sống sót nhưng giờ cũng khổ hơn cả chết. Ảnh: Hồ Hà

 

Để chia sẻ nỗi đau mất mát đối với gia đình nạn nhân, UBND tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo huyện Tương Dương hỗ trợ 100 triệu đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa để giúp đỡ để nâng cấp, sửa chữa nhà cho ông Lo Văn Bình và gia đình bố mẹ nạn nhân Lê Thị Yến.

Ông Trịnh Minh Châu, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết, gia đình ông Lô Văn Bình (bố của anh Thọ) và gia đình bố mẹ chị Lê Thị Yến là hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Chỗ ở tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng nên trước mắt huyện sẽ trợ cấp mỗi gia đình 50 triệu đồng để sửa lại nhà ở.

“Ngoài ra, để ổn định cuộc sống cho gia đình các nạn nhân, chúng tôi cũng kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ thêm cho hai gia đình này”, ông Châu cho biết thêm.

Theo nguồn tin của Báo Gia đình & Xã hội, ngày 21/7, công an đã tìm thấy được con dao mà Vi Văn Mằn đã vứt bên khe suối cách lán rẫy của gia đình nạn nhân khoảng chừng 200m phía thượng nguồn.

Đây chính là hung khí mà đối tượng đã dùng để gây án vì đúng như khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Trước đó, theo lời khai của nghi phạm, cơ quan điều tra đã vào khám xét nhà ở và thu được 6 con dao để giám định tìm con dao gây án. Tuy nhiên, đến sáng ngày 21/7, Vi Văn Mằn lại đổi ý khai, sau khi giết cả 4 người hắn đã rửa sạch máu rồi vứt con dao gây án ở bên bờ khe suối phía thượng nguồn

Chiều nay (22/7), Công an tỉnh Nghệ An sẽ chính thức họp báo thông tin chi tiết vụ án này. Cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 15h tại cơ quan CSĐT Công an Nghệ An.

 

Như đã đưa tin, vào khoảng 15h ngày 2/7, hai cha con ông Vi Văn Hoài đi đánh cá tại suối Cát Tả thuộc bản Phồng thì phát hiện 4 người trong gia đình của anh Thọ bị giết xung quanh lán rẫy trong rừng.

Anh Thọ chết cạnh lán với 2 vết chém trên cơ thể, bà Viêng Thị Chương (70 tuổi), mẹ anh Thọ) chết ở bờ suối trong tư thế nằm sấp với vết chém ở bụng, cổ và đùi. Thi thể chị Lê Thị Yến (33 tuổi, vợ anh Thọ) được phát hiện cách đó chừng 20m trong tư thế nằm sấp với 3 vết chém ở cổ. Trên lưng chị Yến còn địu con trai 8 tháng tuổi cũng đã tử vong.

 

Hồ Hà- Thiên Ân/ Báo Gia đình & Xã Hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 13 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top