Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Anh hùng từ chối tỉnh thành gắn mình với thôn bản

Thứ năm, 09:00 14/02/2019 | Y tế

GiadinhNet - Hơn 40 năm miệt mài cống hiến, giờ đây khi đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, y sỹ Đặng Văn Lý vẫn luôn tận tâm với cái nghiệp cứu người. Với những đóng góp thầm lặng mà hết sức lớn lao, người y sỹ của thôn bản này đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.


Y sỹ Đặng Văn Lý thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyễn Đạt

Y sỹ Đặng Văn Lý thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Nguyễn Đạt

Cái duyên với nghề y

Qua nhiều đoạn đường dài ngoằn nghèo, khúc khuỷu, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà của ông Đặng Văn Lý (ở xã miền núi Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên). Đó là căn nhà nhỏ cấp 4 đơn sơ, nằm cuối con đường của bản, bao quanh bởi điệp trùng đồi núi. Trong sân nhà lúc nào cũng phơi đầy đủ loại thuốc Nam. Thời điểm chúng tôi ghé thăm, ông Lý đang khám cho một bệnh nhân, bên ngoài căn phòng là gần 10 người khác chờ đến lượt mình. Người bệnh nặng, người bệnh nhẹ đều tìm đến ông như một địa chỉ đáng tin cậy. Các bệnh nhân đến từ nhiều nơi khác nhau, từ Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh... đều không quản ngại đường sá xa xôi đến nhờ ông thăm khám.

Phải chờ lúc lâu khi ông xong việc, chúng tôi mới có cơ hội được chuyện trò. Trong bộ quần áo kaki giản dị đã bạc màu, vầng trán cao và đôi mắt sáng, ngay từ vẻ ngoài, Anh hùng Lao động Đặng Văn Lý đã thu hút người đối diện bằng sự chân thành của mình. Ngược dòng thời gian, ông bồi hồi kể lại về những tháng ngày gian khó.

Vào những năm 60 của thế kỷ trước, quê ông vẫn còn hoang vu với rừng già và thú dữ, cả huyện không có lấy một bác sỹ, y sỹ nào. Đến năm 1965, mẹ ông ốm nặng, dù cả họ cúng đuổi con ma rừng đi mà mãi vẫn không khỏi. Trước tình thế đó, ông vượt hơn nửa ngày đường rừng núi ra tận huyện Phú Bình (Thái Nguyên) để mời bác sỹ về chữa trị cho mẹ. Nhờ sự chăm sóc tận tình của các bác sỹ, mẹ ông đã từ cõi chết trở về trước sự ngạc nhiên của gia đình và bà con trong bản. Nhận thức được ý nghĩa của y học trong việc cứu người, ông Lý bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ và quyết tâm theo học ngành Y để cứu giúp dân bản.

Năm 1966, ông Lý bước những bước đầu tiên trên con đường thực hiện mơ ước của mình. Ông nhận làm y tế thôn bản khi mới chỉ 17 - 18 tuổi. Năm 1968, do địa phương thiếu nhân viên y tế nên ông về làm việc tại Trạm Y tế của xã Hợp Tiến. “Nói là trạm y tế chứ thực ra hồi đấy địa phương lấy đâu ra trạm, tôi cùng các anh em phải ở nhờ nhà dân để làm việc. Hồi đó, không những thiếu thốn về cơ sở hạ tầng mà thuốc men, trang thiết bị cũng khan hiếm vô cùng”, ông kể lại.

Vào những năm 1968 - 1969, thời kỳ chiến tranh ác liệt, trạm y tế của ông ở ngay gần một ga đường sắt quân đội. Có ngày, địch đánh bom 2 - 3 lần và mỗi lần như thế, cả trạm đều phải tạm gác lại công việc, xuống hầm trú ẩn. Khi những cơn mưa bom vừa dứt, cả trạm y tế lại tất tả tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân trong đống đổ nát.

Hơn 2 năm sau, ông Lý được cử đi học tại Trường Y sỹ tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên). Năm 1975, hòa bình lập lại, ông cũng kết thúc khóa học. Với thành tích học tập tốt, các thầy cô trong trường tỏ ý muốn giữ ông ở lại để đào tạo lên trình độ cao hơn, nhưng vì tình yêu thôn bản nên ông từ chối và trở về công tác tại địa phương với vai trò Trạm trưởng Trạm Y tế xã miền núi Hợp Tiến.

Sức khỏe bệnh nhân là động lực để cống hiến


Ông Lý sắp xếp lại phòng bệnh. Ảnh: N.Đ

Ông Lý sắp xếp lại phòng bệnh. Ảnh: N.Đ

Là Trạm trưởng đầu tiên của xã miền núi, ông đối mặt với vô vàn khó khăn về cơ sở vật chất, thuốc men, đặc biệt là suy nghĩ lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số. Những ngày đầu tiên làm Trạm trưởng, ông phải tự mình tìm đến bệnh nhân để khám chữa bệnh, vì hồi đấy vẫn còn tục lệ “cúng con ma rừng” nên không ai chịu đến trạm y tế khám chữa bệnh lúc ốm đau.

Ông Lý chia sẻ: “Nhà bệnh nhân ở tít trong rừng cách xa trung tâm, có khi đi hết một ngày đường mới tới, tôi phải dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống giữa rừng núi hoang sơ, ăn xong tôi lại đi tiếp hành trình của mình. Đôi khi cũng sợ rừng sâu nước độc, nhưng bệnh nhân đang đau đớn chờ tôi đến khám, nghĩ thế tôi chẳng còn sợ gì nữa và tiếp tục lên đường”. Thù lao chẳng đáng bao nhiêu, có khi là một cân gạo, có lúc một nải chuối mà người dân biếu tặng. Năm nào mất mùa đói kém ông chẳng nhận bất cứ thứ gì, chỉ xin nhận tình cảm của người dân dành cho mình mà tiếp tục.

Mang tiếng là Trạm trưởng, nhưng thực tế ông phải kiêm rất nhiều vai. Không chỉ chữa bệnh, ông còn làm tuyên truyền viên, thợ xây, người vận chuyển. Ông Lý kể lại: “Khi đó chiến tranh mới qua đi, nhà ai cũng nghèo thế nhưng khi tôi vận động, người dân sẵn sàng góp tre nứa, phên, ngày công… để cùng dựng lên trạm y tế xã. Dụng cụ y tế lúc đó cũng vô cùng thiếu thốn, chỉ có bông, băng, panh, kẹp và vài viên thuốc đơn giản. Khó khăn vật chất là vậy, nhưng khó khăn nhất chính là suy nghĩ lạc hậu của người dân. Bị bệnh, người dân vẫn tin mình bị con ma rừng chọc phá nên mời thầy cúng đến nhà làm lễ cúng để đuổi con ma rừng. Y bác sỹ khi đó không được tin tưởng như thầy cúng, thầy mo”.

Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Bước ngoặt trong hành trình thay đổi nhận thức của người dân thôn bản tại xã Hợp Tiến về tầm quan trọng của y học xảy ra vào năm 1977. Khi đó người dân cả bản đến cúng “bắt ma” cho anh Triệu Tiến Bằng. Đã nhiều ngày trôi qua, tại nhà anh Bằng, trâu đã ngả, gà đã thịt nhưng “con ma rừng” vẫn không chịu đi. Thấy vậy, bất chấp sự ngăn cản của người thân, ông Lý đã thăm khám cho anh Bằng và kết luận anh bị sốt rét. Sau khi sơ cứu xong, ông Lý đã vận động và cùng người nhà đưa anh Bằng ra bệnh viện huyện chữa trị. Nhờ vậy, anh Bằng được cứu sống. Từ đó, người dân bắt đầu tin vào y học. Bất kể khi nào, người dân đau bụng, nhức đầu hay sinh đẻ đều gọi y sỹ Lý.

Cho đến bây giờ, ông Lý không nhớ nổi có bao nhiêu đêm băng rừng, bao nhiêu lần trèo đèo lội suối đến những bản làng xa xôi heo hút để chữa chạy cho bệnh nhân. Những ngày tháng cơ cực và sự nhiệt huyết, tận tâm của ông đã giúp đồng bào vùng cao dần dần thay đổi hủ tục của mình, họ truyền tai nhau về một người y sỹ mang theo những viên thuốc, những mũi tiêm thần kỳ đã đưa rất nhiều người từ cõi chết trở về. Dần dần tên tuổi của người Trạm trưởng Trạm Y tế - y sỹ Đặng Văn Lý được lan truyền từ người này sang người khác, lan sang cả các vùng giáp ranh của Lạng Sơn, Bắc Giang. Càng ngày có càng nhiều bệnh nhân từ nhiều nơi khác tìm đến ông.

Với những đóng góp của mình đối với địa phương và nền y học nước nhà, y sỹ Đặng Văn Lý được Nhà nước phong tặng nhiều danh hiệu cao quý, đặc biệt có thể kể đến như: Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế... cùng nhiều Bằng khen, Huân Huy chương khác qua các thời kỳ. Rất nhiều lần ông được cất nhắc lên vị trí cao hơn nhưng ông đều từ chối vì mong muốn được tiếp tục được cứu chữa cho người dân bản quê hương. Đến khi về hưu, ông vẫn chỉ là y sỹ/ Trạm trưởng Trạm y tế xã Hợp Tiến.

Hiện 2 người con của ông Đặng Văn Lý đều theo nghề Y. Con trai cả là một thầy thuốc Đông y, cùng bố thăm khám bệnh tại nhà. Con gái út đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ. Đặc biệt, cả 4 cháu nội ngoại của ông cũng đang công tác trong ngành Y.

Ông Đào Ngọc Khánh - Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến cho biết, y sỹ Đặng Văn Lý là một tấm gương tiêu biểu của địa phương về quá trình học tập và rèn luyện. Ông Lý có đóng góp hết sức to lớn đến quá trình phát triển xã hội của xã Hợp Tiến nói chung, đặc biệt là dân tộc thiểu số vùng cao Đồng Hỷ và một số vùng lân cận khác của Bắc Giang, Thái Nguyên. Tên tuổi của ông đã vang xa khắp địa phương và nhiều nơi khác.

Lặng lẽ thầy thuốc nơi bệnh viện “siêu đặc biệt” Lặng lẽ thầy thuốc nơi bệnh viện “siêu đặc biệt”

GiadinhNet - Chúng tôi tới Bệnh viện 09 (đường 70, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) vào một buổi sáng tháng Tư. Khác với vẻ tấp nập, đông đúc thường thấy tại các bệnh viện Hà Nội, nơi đây lặng lẽ tới mức có cảm giác nặng nề. Thấp thoáng bóng áo blouse dọc hành lang khoa phòng bệnh viện. Rất hiếm để thấy cảnh người nhà ngóng chờ kết quả khám bệnh, hay tay dìu bệnh nhân, bởi đây là bệnh viện đặc biệt chuyên điều trị cho những người nghiện, nhiễm HIV/AIDS...

Nguyễn Đạt - Huyền Chi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top