Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ sập cầu treo tại Lai Châu: Lãnh đạo xã cảnh báo, nhưng chẳng ai nghe(?)

Thứ tư, 15:59 26/02/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 25/2, chúng tôi tìm về bản Chu Va 6 và Chu Va 8 (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu), chứng kiến một không khí tang thương bao trùm khắp làng trên, xóm dưới. Trước đó, trong lúc lo hậu sự cho một thanh niên ở địa phương, khi đi qua chiếc cầu treo, do lượng người lên cầu quá đông khiến chiếc cầu bị lật nghiêng, 9 người tử vong và hàng chục người khác vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Vụ sập cầu treo tại Lai Châu: Lãnh đạo xã cảnh báo, nhưng chẳng ai nghe(?) 1

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.G

 
Vụ tai nạn kinh hoàng
 
Tính đến chiều 25/2, cầu treo Chu Va 6 mới hoàn thành tháng 12/2012. Tổng chiều dài cây cầu là 54m, trọng tải 1,5 tấn, chiều cao từ cầu xuống suối là 9m.
 
Cầu chỉ cho xe máy, xe đạp và người đi bộ lưu thông. Công trình do UBND huyện Tam Đường làm chủ đầu tư, doanh nghiệp tư nhân K. H (ở địa phương) là đơn vị thi công với tổng nguồn vốn trên 1,2 tỷ đồng.
 
Nguyên nhân sập cầu bước đầu được xác định do trọng tải cây cầu cho phép tối đa chỉ 1,5 tấn nhưng khi xảy ra vụ việc trọng lượng trên cầu lên tới 2,5 tấn (khoảng 50 người lưu thông cùng lúc trên cầu).
Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, nhìn chiếc cầu treo méo mó, thẳng đứng so với lòng suối, chúng tôi có cảm giác hãi hùng. Theo lời kể của anh Cháng A Di, sáng 24/2, gia đình anh Di tổ chức tang lễ cho anh Cháng A Súa (SN 1986) theo phong tục của địa phương.
 
Để đi đến nơi an táng, đoàn tang phải đi qua cầu treo Chu Va 6. Do biết trọng tải của cầu có hạn nên đoàn đã chia làm 3 tốp. Anh Di cùng khoảng 50 người đi tốp đầu khiêng quan tài. Khi đi lên cầu được khoảng 15m thì gặp sự cố, cầu tuột cáp, lật một bên khiến toàn bộ người trên cầu rơi xuống suối cạn bên dưới. “Do mọi người chủ quan nên mới xảy ra vụ việc thương tâm như vậy.
 
Trước khi qua cầu, lãnh đạo xã đã tới can ngăn, không cho nhiều người đi qua cầu cùng một lúc nhưng chẳng ai chịu để ý. Nếu đoàn người nghe theo thì mọi việc đã khác, 8 người dân của 2 bản Chu Va 6 và Chu Va 8 đã không thiệt mạng”, anh Di nức nở.
 
Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Chẻo A Chiếu (bản Chu Va 6) cho biết, thấy số lượng người đưa tang khá đông, anh Chiếu đã can ngăn, khuyên một số người dừng lại để đi tốp sau nhưng chẳng ai nghe. “Cảnh tượng khi cầu bị lật nghiêng thật kinh hoàng, tiếng la hét, kêu cứu thất thanh vang cả một góc rừng.
 
Chúng tôi xuống đến khu vực suối cạn thì thấy mỗi nạn nhân nằm vắt vẻo một nơi, máu nhuộm đỏ cả một góc suối. Sau sự cố này, tôi mong Nhà nước sớm khắc phục và làm cây cầu khác kiên cố hơn để nhân dân 2 bản sớm có đường đi lại”, anh Chiếu nói.
 
Là người được gia đình anh Súa giao phụ trách quay camera nên anh Vàng A Hồng đã kịp ghi lại toàn bộ cảnh sập cầu kinh hoàng trên. Theo lời anh Hồng kể: “Khi đó, tôi đã đứng ở đầu cầu bên này để quay camera. Lúc này, người đi đầu cầm di ảnh là ông Chang A Phua, người cuối cùng lên cầu là chị Giàng Thị Sông.
 
Khi chị Sông bước lên cầu thì xảy ra vụ đứt dây cáp khiến ông Phua bị thương nặng, gãy cả hai chân. Ngoài ra, một số thanh niên đứng ở đầu cầu bị dây cáp đứt văng vào đầu khiến họ bị thương rất nặng”.
 
Vụ sập cầu treo tại Lai Châu: Lãnh đạo xã cảnh báo, nhưng chẳng ai nghe(?) 2

Hiện trạng chiếc cầu bị lật

 
Nhiều nạn nhân vẫn nguy kịch
 
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, chị Hàng Thị Chà (29 tuổi) đang tất bật chăm sóc chồng, con và những người thân bị thương trong vụ sập cầu treo ngày 24/2. Là một trong những người lên cầu sau cùng nên khi cây cầu treo bị đứt dây cáp, chị và ông Lê Văn Cộng (52 tuổi) đã nhanh tay bám được vào lan can cầu nên may mắn sống sót.
 
Chị Chà kể: “Khi đó, tôi đang địu con gái là cháu Chang Thị Pàng (2 tuổi) trên lưng và bước lên cầu. Chồng tôi là Chang A Phua (32 tuổi) và con trai lớn Chang A Thành (15 tuổi) đi phía trước. Vừa bước lên cầu, tôi bỗng thấy thành cầu rung mạnh, chỉ vài giây sau thì lật nghiêng và hất toàn bộ nhóm người xuống suối cạn. Đứa con nhỏ đang địu trên vai cũng bị hất tung lên không trung rồi rơi xuống dưới suối nhưng cháu Pàng may mắn rơi vào khu vực có nước nên chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, chồng và con trai tôi bị thương nặng phải cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não”.
 
Ông Hoàng Thọ Trung- Chủ tịch UBND huyện Tam Đường (Lai Châu) cho biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an và các ban, ngành của địa phương đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu.
 
Tính đến chiều 25/2,  đã có 9 người tử vong, hơn 40 người bị thương, trong đó có 12 người bị thương nặng. Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đường và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. “Bước đầu các cơ quan chức năng đã hỗ trợ 7 triệu đồng đối với một nạn nhân tử vong và 2 triệu đồng với người bị thương”, ông Trung cho biết.
 
Cũng theo ông Trung, trước khi cây cầu Chu Va 6 được xây dựng, người dân hai bản Chu Va 6 và Chu Va 8 đã có một chiếc cầu treo bằng gỗ để đi lại. Sau mỗi mùa thu hoạch nông sản, người dân địa phương thường vận chuyển trên chiếc cầu gỗ.
 
Do lo sợ không đảm bảo an toàn nên năm 2012, cầu Chu Va 6 được đầu tư xây dựng khiến người dân rất phấn khởi. “Sau khi cây cầu treo bị sập, để đảm bảo việc đi lại của người dân, ngày 25/2, UBND huyện Tam Đường đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn bổ sung, lắp ghép lượng gỗ vào chiếc cầu treo cũ nhằm khắc phục tạm thời. Đối với cây cầu vừa đứt, huyện sẽ xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh để giải quyết trong thời gian tới”, ông Trung nói.
 
Vụ sập cầu treo tại Lai Châu: Lãnh đạo xã cảnh báo, nhưng chẳng ai nghe(?) 3

Đoàn công tác của Bộ Y tế khám và chữa trị cho các nạn nhân. Ảnh: T.L

 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo các bệnh viện lớn của Trung ương và Lai Châu chủ động các phương án cứu chữa nạn nhân. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo 2 bệnh viện lớn tại Hà Nội là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cử ngay các bác sĩ ưu tú lên Lai Châu kịp thời hỗ trợ, cứu chữa cho nạn nhân.
 
Trong đó, Bệnh viện Việt Đức đã cử 14 bác sĩ phẫu thuật và Bệnh viện Bạch Mai cử 10 bác sĩ gây mê hồi sức. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng yêu cầu Sở Y tế Lai Châu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu và Bệnh viện huyện Tam Đường với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động về thuốc men và lực lượng y, bác sĩ kịp thời cứu chữa cho các nạn nhân, đặc biệt là các nạn nhân bị thương nặng. Sáng 25/2, nhờ 2 máy bay trực thăng của Trung đoàn 919, các bác sĩ từ Hà Nội cùng với thuốc men và phương tiện máy móc đã kịp thời có mặt tại Lai Châu.
 
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã chuyển lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn sập cầu thảm khốc này. Bộ trưởng nhấn mạnh, dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng Bộ Y tế sẽ nỗ lực, chung tay cùng với Sở Y tế Lai Châu và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh cứu chữa kịp thời cho các bệnh nhân, hướng về người bệnh, sẵn sàng mọi phương án để cấp cứu người bệnh.
 
“Kiểm tra tất cả cầu treo trên toàn quốc”, đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo đảm trật tự ATGT quý I/2014 sáng 25/2 liên quan đến vụ sập cầu treo ở Lai Châu.
 
Theo đó, Lai Châu và các tỉnh khác trong toàn quốc phải khẩn trương kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống cầu treo, cầu yếu trong địa phương mình, báo cáo cấp có thẩm quyền và hướng khắc phục.
 
Cơ quan công an Lai Châu cũng được yêu cầu điều tra nhanh chóng, nghiêm túc, chính xác nguyên nhân dẫn đến vụ sập cầu để có biện pháp xử lý nghiêm minh, triệt để. Tại buổi họp, lãnh đạo Chính phủ đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình bị nạn.
Nhóm PV Thời sự và Pháp luật
hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 9 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top