Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ sập biển quảng cáo khiến 36 người “phơi sương”: Tai bay vạ gió hay do làm ẩu?

Thứ hai, 15:05 09/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Mưa to kèm giông lốc vào chiều 6/9 tại TP HCM đã làm một tấm biển quảng cáo khổng lồ gần 200m2, nặng hơn 2 tấn đổ sập, đè nát khu nhà trọ khiến 36 người trong căn nhà phải ngủ ngoài trời. Họ co ro, lạnh lẽo, ngồi trùm nilon chịu trận suốt một ngày sau...

Vụ sập biển quảng cáo khiến 36 người “phơi sương”: Tai bay vạ gió hay do làm ẩu? 1
Hiện trường khu nhà trọ tan hoang như sau một trận bom.
Ảnh: H.Nga
 
Như trời… đánh

Ngày 8/9, gần 2 ngày sau khi xảy ra sự cố bảng quảng cáo đè lên dãy nhà trọ vẫn chưa được khắc phục khiến 36 con người đang thuê trọ ở đây phải ngủ ngoài trời. Theo bà Phạm Thị Mỹ (58 tuổi, ngụ tại C2/1A quốc lộ 1A, ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM) kể lại thì khoảng 20h tối 6/9, bà giăng mùng chuẩn bị đi ngủ thì một tiếng “ầm” rất mạnh giáng xuống nhà bà. Trần nhà “sụm” hẳn xuống, điện đóm tắt ngấm, tiếng gạch ngói, đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng. Bà cùng mọi người trong khu nhà hoảng loạn chạy ra ngoài kiểm tra, thì thấy tấm bảng quảng cáo khổng lồ rơi xuống đổ đè lên nhà. “Như là trời sập vậy”, bà Mỹ nhớ lại.

Nhiều công nhân ở trọ trong khu nhà cũng sợ hãi, hoảng hốt chạy ra ngoài. Trước mặt họ là đống tan hoang như sau một trận bom. Trời vẫn mưa như trút, bà Mỹ và mọi người co ro, ướt như chuột vội vơ lấy mấy tấm nilon, áo mưa để tránh lạnh và bới móc trong đống đổ nát, coi còn cái gì có giá trị, còn dùng được để lấy ra dùng tạm. Rồi bà Mỹ được hàng xóm cho tá túc tạm qua đêm để tránh nguy hiểm. Còn các công nhân ở trọ thì đành vào công ty, xin lánh nạn qua đêm hoặc ngủ ngoài trời.

Sau khi xảy ra sự cố, Công ty Điện lực Bình Chánh cúp điện để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, khiến người dân cả khu vực này phải chịu cảnh cúp điện suốt đêm. Tại hiện trường, tấm bảng quảng cáo diện tích hơn 200m2, cao 30m, nằm đè hẳn lên toàn bộ dãy nhà trọ qua đường, khiến mọi người đi lại khó khăn. Đến 16h chiều 7/9, các nhân viên của đơn vị thi công tấm bảng quảng cáo đã có mặt để tìm hướng giải quyết. “Họ đánh tiếng đưa cho tôi khoảng 200 triệu đồng, gọi là đền bù thiệt hại và để tôi không làm đơn tố cáo, yêu cầu bồi thường và thưa họ ra tòa”, bà Mỹ kể.
Nhưng bà Mỹ vẫn chưa đồng ý vì theo bà đơn vị thi công tấm bảng phải đền bù 1 tỉ đồng bà mới chịu cho di dời, tháo dỡ tấm bảng quảng cáo ra khỏi vị trí này. “Cũng may cho tôi và mọi người, là không có ai bị thương hoặc tử vong do cái vụ… trời sập này. Nếu có, chưa biết vụ việc sẽ đi đến đâu”, bà Mỹ nói.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, các đơn vị chức năng đã đề ra nhiều biện pháp như tạm ứng một khoản tiền ban đầu cho bà Mỹ để tháo dỡ bảng quảng cáo nhằm đảm bảo an toàn cho nhiều người thuê trọ. Tuy nhiên bà Mỹ vẫn khẳng định khi nào có 1 tỉ đồng “tạm ứng”, bà mới chịu cho tháo dỡ “hiện trường”, vì thế 36 con người đang thuê trọ ở đây sẽ phải ngủ ngoài trời.
 
Đã xui còn… xui hơn

Đến chiều 7/9, các công nhân ở trọ lục tục kéo về để cùng bà Mỹ “vớt vát” những gì còn lại trong đống đổ nát, nhưng rủi thay, đến khoảng 18 giờ, một cơn mưa như trút nước ập đến khu vực này. Thế là hàng chục con người lại phải lóp ngóp chạy vào nhà dân xung quanh để trú mưa trong giá lạnh. Trước đó, sáng 7/9, UBND xã cũng đã thăm hỏi và hỗ trợ mì tôm, gạo, áo quần cho các hộ bị ảnh hưởng. Bà Phan Thị Mỹ Khuyên-Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kiên cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin, xã đã chỉ đạo cho công an, dân phòng đến bảo vệ hiện trường không cho người dân vào bên trong lấy đồ đạc nhằm tránh những sự cố đáng tiếc”. Về biện pháp giải quyết sắp tới, bà Khuyên cho biết thêm đã liên hệ với đơn vị thi công tấm bảng quảng cáo để có phương hướng giải quyết.

Theo thông tin mà chúng tôi có được, biển quảng cáo này do một đơn vị chuyên về quảng cáo ngoài trời, thuê một nhóm thợ thi công cho một nhãn hàng nổi tiếng về vận tải. Và công ty quảng cáo này cũng cho biết, nếu không thỏa thuận được tiền đền bù với gia đình bà Mỹ, thì đơn vị này sẽ “bắn” vụ việc đã xảy ra cho một công ty bảo hiểm giải quyết. “Đây là cái sự… xui mà công ty chúng tôi phải chịu. Tai nạn này là chuyện… tai bay vạ gió, chẳng ai muốn”, người phụ trách mảng quảng cáo ngoài trời của công ty trên (xin giấu tên) nói.
 
Huyền Nga
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top