Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ ông Tây lội mương, dọn rác: Tây làm, ta xấu hổ?!

Thứ tư, 14:33 18/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Gặp con kênh đầy rác, nước đen kịt, bốc mùi hôi thối, 3 chàng khách Tây đã không ngại ngần lội xuống nạo vét rồi trồng vài khóm hoa mười giờ cùng hàng chuối và dựng tấm biển: “Vì môi trường xanh sạch đẹp, xin đừng vứt rác”. Sau hành động này, 1 trong 3 người khách Tây này đã có những chia sẻ cùng PV Báo GĐ&XH.

Mong nhiều hơn những buổi như vậy

Ngày 17/5, PV Báo GĐ&XH đã quay lại đoạn cống nước thải nằm cuối ngõ 381/55/4 Nguyễn Khang nối ra đường Thành Thái (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) nơi trước đó vài ngày, nhóm thanh niên nước ngoài cùng một số bạn trẻ đã đeo găng tay, đi ủng, lội xuống dọn rác. Theo quan sát, cống nước đã không còn màu đen đục và rác thải. Trên bờ, vài khóm hoa mười giờ vẫn còn ẩm nước và bên cạnh là hàng chuối cũng mới được trồng. Phía ven đường, hai tấm biển được treo với dòng chữ lớn: “Vì môi trường xanh sạch đẹp, xin đừng vứt rác”.

Một người dân nhà ở ngay sát cống nước thải cho biết: “Đoạn cống nước này bị ô nhiễm bốc mùi hôi thối từ lâu. Chủ nhật vừa rồi (15/5), một nhóm tình nguyện đã đến đây thu dọn rác. Họ làm việc từ sáng đến chiều rồi tập kết rác lại một chỗ sau đó chờ xe chở rác đến thu gom. Lúc xong việc, họ còn phát cỏ ven mương và trồng cây. Chúng tôi thực sự vừa biết ơn họ, vừa thấy ngượng”.

Theo tìm hiểu của PV, nhóm thanh niên ngoại quốc nói trên đến từ bang Ohio (Mỹ), là thành viên một nhóm tình nguyện vì môi trường. Anh James - một thành viên trong nhóm, sau buổi tình nguyện đã viết trên trang cá nhân gửi lời cảm ơn mọi người chung tay tham gia, giúp đỡ. Anh hy vọng sẽ tổ chức được nhiều buổi làm việc tương tự. Được biết, hoạt động dọn cống tại phố Nguyễn Khang hôm 15/5 có 15 người tham gia nhằm mục đích bảo vệ môi trường, cải thiện ý thức người dân.

“Tôi không làm để nổi tiếng”

Nhóm thanh niên nước ngoài đã không ngại lội xuống dòng nước đen ngòm ngập ngụa rác để dọn dẹp. Ảnh: Facebook
Nhóm thanh niên nước ngoài đã không ngại lội xuống dòng nước đen ngòm ngập ngụa rác để dọn dẹp. Ảnh: Facebook

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, anh James Joseph Kendall (34 tuổi, người Mỹ, đến từ Springfield, bang Ohio) – một trong 3 chàng trai Tây xuống mương thối ở Hà Nội nhặt rác cho biết, anh đã đến Việt Nam được 3 năm và hiện anh đang là giáo viên tiểu học ở Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. “Trước đó, tôi đi qua con kênh này thấy bẩn nên đã rủ một số người bạn trong nhóm của mình cùng ra dọn. Sau đó, một số người dân xung quanh cũng lại hỏi han và cùng xắn tay làm”, James chia sẻ.

Khi nhóm làm xong việc, một người ở tổ dân phố đã mời các anh cùng đoàn về nhà dùng cơm. “Tôi rất vui khi cả đoàn được người dân mời về dùng cơm và sau đó tôi cũng ngỏ ý trả tiền bữa cơm đó nhưng đã không được đồng ý. Người mời cơm còn khuyên tôi hãy cẩn thận vì mương nước bẩn dễ mắc các chứng bệnh. Chính những hành động này của một số người dân khiến tôi cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ”, James cho hay.

Nói về việc làm của mình được lan truyền trên cộng đồng mạng, James bày tỏ: “Tôi không muốn nổi tiếng mà chỉ muốn mọi người biết đến nhóm nhiều hơn và thay đổi được cái nhìn của mọi người trong việc bảo vệ môi trường, nhất là về vấn đề rác thải ở Hà Nội”, anh chia sẻ và cho biết nhóm bảo vệ môi trường của anh lập từ đầu tháng 5, với sự tham gia của vài người và sau nửa tháng hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng và có 3000 người tham gia. Chàng trai người nước ngoài này cũng tâm sự rằng bản thân anh muốn những con sông, con kênh ở Việt Nam sạch sẽ và không còn rác thải. “Tôi mong muốn mọi người ý thức về việc vứt rác. Trẻ nhỏ rất hay học theo. Nếu thấy người lớn làm việc đó, chúng sẽ học rất nhanh và việc làm này vô cùng xấu”, anh bày tỏ.

Tây làm, ta xấu hổ?!

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, bà Trần Thị Quốc Khánh - Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ & Môi trường của Quốc hội cho biết: “Việc nhóm người nước ngoài thấy cống nước ô nhiễm đã lội xuống để dọn rác là một tấm gương rất đáng được khích lệ. Điều này cho thấy người dân ở các nước phát triển có ý thức bảo vệ môi trường sống rất cao. Họ coi đó là trách nhiệm của mình”.

Cũng theo lời bà Khánh, thời gian gần đây tại một số Trung tâm bảo trợ xã hội của Việt Nam cũng thường xuyên xuất hiện các hoạt động thiện nguyện của một số tổ chức, cá nhân người nước ngoài. Họ có các cử chỉ, hành động rất ân cần, vô tư mà không màng tới điều gì khác ngoài sự tự nguyện.

“Qua hành động vớt rác dưới kênh bẩn ở địa bàn phường Yên Hòa (Cầu Giấy) của 3 bạn người nước ngoài tôi rất hoan nghênh và đánh giá cao. Cá nhân tôi cho rằng đây là bài học về việc khích lệ, động viên các tổ chức đoàn hội như Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh tham gia công tác bảo vệ môi trường”, bà Khánh chia sẻ.

Ông Ngô Thái Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường Hà Nội (Sở TN&MT Hà Nội) cũng cho biết: “Từ việc những bạn người nước ngoài thu gom rác thải ở con mương ô nhiễm hay nhặt rác thải ở Hồ Gươm, cho thấy họ có ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường. Trong khi đó, một bộ phận người dân chúng ta lại thờ ơ, xem nhẹ việc này. Có lẽ, tự bản thân người Việt mình phải biết xấu hổ khi không làm được. Đó là chưa kể, hàng ngày người dân vẫn vô tư vứt túi nilon xuống sông hồ, xả chất thải ra môi trường mà không qua xử lý... Nếu chúng ta không có biện pháp mạnh, vừa tuyên truyền vừa thực hiện nghiêm luật pháp thì khó để tạo môi trường xanh – sạch – đẹp như thông điệp”.

“Ý thức của nhiều người dân quá kém”

Ông Đỗ Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, gần 1 tháng trước đây trên dòng kênh trên ô nhiễm và chứa đầy rác thải, chính quyền địa phương cũng đã cho người thu dọn. Tuy nhiên, “rác tồn đọng nhiều do ý thức của nhiều người dân quá kém, cứ đi qua là vứt rác thải xuống mương khiến tắc cống dẫn đến bốc mùi hôi thối. Cứ đến gần mùa mưa năm nào chúng tôi cũng cho người đến dọn dẹp. Nhưng gần đây do có mưa nên số rác thải còn đọng lại ở các ngóc ngách lại xuất hiện trên mặt nước và được nhóm tình nguyện vớt lên”, ông Ngọc Anh cho hay. Cũng theo ông Ngọc Anh, hành động của một số người nước ngoài thu dọn rác tại cống nước là việc làm mà chính quyền luôn ủng hộ. Ông hy vọng qua đó, người dân địa phương có ý thức hơn trong việc xả rác thải và bảo vệ môi trường.

Cao Tuân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top