Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: Trắng tay trong giây lát

Thứ năm, 11:09 30/08/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Hai ngày sau vụ “bà hỏa” thiêu rụi khu tập thể C8 cũ nát tại phường Chương Dương (Hoàn Kiếm), thảm cảnh vẫn còn nguyên.

Khung cảnh tan hoang sau vụ cháy ở khu nhà gỗ C8.
Ảnh: Việt Nguyễn.

Người nghèo nháo nhào tìm chỗ ở tạm. Người khá giả chưa nguôi nước mắt vì của cải tan thành tro. Người có tang vẫn ám ảnh bởi giây phút kinh hoàng, bi kịch.

Như thảm họa…

“Cô đã ước tính được tổng thiệt hại của gia đình mình sau vụ cháy chưa?”. Bà Nguyễn Thị Mường (trú tại 657 đường Hồng Hà, sau lưng là nhà C8, tập thể Bộ GD&ĐT) nghe xong câu hỏi của chúng tôi, thờ thẫn cả người, mãi mới nói được: “Chú ơi, cả đời tôi mải mê buôn bán tích cóp, giờ mất sạch rồi còn đâu, chả biết tính toán thiệt hại thế nào nữa. Nguyên kho hàng cháy sạch cơ mà”. Nhà bà Mường có 2 hộ gia đình sống (gồm cả gia đình con cháu). Đằng sau là 20m2 diện tích thuộc khu tập thể C8 nằm chẹt giữa phố Vọng Hà – Hàm Tử Quan, đằng trước là nhà mặt tiền đường Hồng Hà với diện tích khá rộng rãi. Bà Mường kể, sống ở đây đã 40 năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến trận hỏa hoạn nào khủng khiếp như vậy. Khi ngồi nói chuyện với chúng tôi, vẻ mặt bà Mường còn lộ nguyên vẻ sợ hãi khi nhớ lại trước lúc ngất lịm phải nhập viện mà sau này nhiều tờ báo tưởng bà là người thứ 2 thiệt mạng.

“Khi phát hiện ra khói, tôi bảo mấy người bán hàng rằng sao ở trong kia lại cúng rằm sớm thế, sao lại dám đốt vàng mã ở trong khu nhà gỗ. Chưa kịp dứt lời thì một người chạy ra hét ầm lên là cháy nhà rồi!”, bà Mường nhớ lại. “Thế rồi lửa cứ ngùn ngụt cháy, ngay phía sau nhà tôi là kho vải của một người thuê trọ, lửa bốc dữ dội lên tầng 3, tầng 4. Tôi sợ quá mà vẫn phải lấy chăn bông thấm nước để bịt vào cửa sổ, ngăn không cho lửa táp vào. Nhưng chả ăn thua gì. Tôi chẳng biết mình ngất lịm đi lúc nào nữa. Gia đình đưa tôi vào viện, tiếp nước, nửa tiếng sau thì tỉnh,” người phụ nữ mắc bệnh tim kể.

“Khổ nhất là bà cụ ở phòng 21 chết cong queo trên giường. Anh con trai cứu được đứa bé rồi quay lại thì mẹ đã chết, chỉ vội nhảy qua cửa sổ, suýt nữa thì cũng không thoát được”, bà Mường nói về cụ Hoàng Thị Răm, 91 tuổi, nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy. Theo bà Mường, dù ở sau lưng nhà C8, gia đình bà lại bị thiệt hại nặng nhất vì lửa đã thốc dữ dội ra phía đường Hồng Hà, thiêu rụi cả tầng 4 với diện tích sàn khoảng 80m2 và liếm vào nhiều tài sản ở tầng 3. Toàn bộ hàng hóa của bà (bà Mường kinh doanh thiết bị y tế) và tài sản, giấy tờ làm ăn của các con sau ít phút đã thành tro bụi.
 

Anh Nghiêm Văn Năm (áo trắng) bên đống tiền tích cóp sau bao năm thuê trọ, buôn bán, nay hóa thành tro.

… được báo trước

Sát nhà bà Mường là con hẻm dẫn vào hiện trường. Ngay lối vào, tờ giấy cáo phó cho cụ bà Hoàng Thị Răm mới được dán. Từ chiều 26/8, khu vực này đã được công an, dân phòng phường cắm chốt bảo vệ hiện trường, ngăn không cho người dân vào trong các công trình bị cháy vì lý do an toàn, an ninh. Khi chúng tôi có mặt, gia đình anh Nghiêm Văn Năm (nhà C8) đã lôi ra một chiếc két sắt bị mục vì sức nóng của trận hỏa hoạn. Một số người dân đang hỗ trợ anh Năm dùng thuổng sắt phá nó ra. Người thì đoán tiền chắc vẫn còn vì lớp cát bảo vệ, người thì tin chả còn gì. Két mở, vài cuốn sổ ghi chép chuyện làm ăn (anh Năm buôn gạo ở chợ) chỉ bị cháy một ít, còn các cọc tiền đã thành tro, vón cục lại thê thảm. Người đàn ông không thốt lên được một câu, lẳng lặng cầm mớ tro tàn đi khỏi đám đông. Một hộ dân cho biết, trước đó cũng có vài người mở két sắt ra xem cứu vãn được gì không nhưng chẳng ăn thua, vàng thì chảy, giấy tờ cháy, tiền vón như cục nhựa.

Thế nhưng, tất cả những gì vừa xảy ra, dù là thảm họa, nhưng cũng là một hậu quả tất yếu của việc quản lý đô thị yếu kém của chính quyền địa phương và ý thức tùy tiện của người dân. Khu nhà gỗ cũ nát này mang nhiều cái tên “Tập thể Bộ GD&ĐT”, “Tập thể Bộ Xây dựng”, “Tập thể Thương nghiệp”… theo cách gọi của người dân. Nhưng thực tế, các căn hộ ở các khu A9, B7, C8 vốn xuống cấp nghiêm trọng hiện đã bị “mổ xẻ thành nhiều mảnh”. Có phòng chưa đầy 10m2 cho vài ba người ở, có phòng được sử dụng làm kho hàng chợ Đồng Xuân. Sàn tầng 2 bằng gỗ, phía trên hành lang chằng chịt dây điện. Nhà dùng bếp gas, nhà đun than tổ ong. Đa số hộ dân sống tại đây là thuê trọ để làm ăn, số ít đã vươn ra mặt đường Hồng Hà. Các khu nhà “quấn” chặt vào nhau theo một cách… loằng ngoằng nhất!

Một người dân ở khu 4, phường Chương Dương cho biết, sống ở đây lúc nào cũng lo ngay ngáy, chỉ cần một người thiếu ý thức là thảm họa xảy ra ngay. Mà thực tế, từ năm 2005 đến giờ, có ít nhất 3 vụ cháy lớn rồi. Khu C8 cách mặt đường Hồng Hà chỉ chừng 10m nhưng ngõ ngách rất hẹp, nhiều chỗ hai cửa gia đình đối nhau chừng sải tay, phía ngoài là nơi họp chợ, luôn ách tắc về chiều và sáng sớm. Cứu hỏa muốn tiếp cận cũng phải lòng vòng qua nhà dânvài lần. Sau sự kiện hôm 26/8, nỗi sợ hãi đã bao trùm cả khu dân cư A9, B7 (C8 đã bị thiêu rụi hoàn toàn) và các nhà dân lân cận. Các gia đình đã nhắc nhau cẩn thận bếp núc, điện đóm. Công an phường, dân phòng túc trực ngày đêm…
 

- 36 căn nhà gỗ ở C8 và 17 căn nhà liền kề bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân vụ cháy, thiệt hại tài sản đang được nhà chức trách làm rõ.

- Ông Lâm Quốc Hùng – Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, ngày 28/8, toàn bộ các hộ dân sinh sống ở khu nhà gỗ được di dời hết. Khu đất này sẽ được xem xét xây dựng công trình phục vụ cộng đồng.

- Ngày 27/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi ký công văn chỉ đạo di dời và bố trí nhà tái định cư cho các hộ dân khu nhà gỗ C8, giao UBND quận Hoàn Kiếm là đầu mối việc khảo sát, tổ chức di dời các hộ dân đến nơi tạm cư. Hiện một số hộ đã đến khu nhà A2 (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) để ở.

Việt Nguyễn

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top