Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ hỏa hoạn khiến 5 người trong một gia đình tử vong: Nghẹn ngào tiếng hét trong đêm

Thứ sáu, 10:14 12/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Rạng sáng 11/6, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại căn nhà cuối ngõ 190 phố Hoàng Mai (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Đám cháy bùng phát từ tầng 1 ngôi nhà chỉ rộng chừng hơn 20m2 rồi lan nhanh lên các tầng trên. Trong nhà có 10 người của một gia đình sinh sống, 5 người bằng nỗ lực phi thường đã thoát ra ngoài, 5 người còn lại tử vong trước ngọn lửa hung tàn.

 

Nỗi đau tột cùng của gia đình nạn nhân. 	Ảnh: Thanh Sơn
Nỗi đau tột cùng của gia đình nạn nhân. Ảnh: Thanh Sơn

 

Tiếng hét trong đêm

Danh tính 5 người tử vong trong vụ hỏa hoạn được xác định gồm: Ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1953), bà Lưu Thị Lý (SN 1952, vợ ông Sơn), anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1982, con trai bà Lý), chị Lê Thị Chiên (SN 1984, vợ anh Hiếu) và cháu Nguyễn Duy Huy (8 tháng tuổi, con trai chị Chiên).

Ông Nguyễn Đông Thịnh (hàng xóm sát vách nhà nạn nhân Sơn) kể, rạng sáng 11/6, ông đang ngủ trong nhà thì nghe thấy vợ nói có mùi khét đang bốc lên nồng nặc. Ông Thịnh chạy ra cửa sổ nhìn xuống đường thì phát hiện tầng 3 nhà ông Sơn đang cháy, còn dưới tầng 1 thì khói bốc nghi ngút. Lúc này, ông Thịnh lao ra ngoài hô hào hàng xóm gọi cứu hỏa, đồng thời cùng mọi người tham gia dập lửa. Thời điểm này, ngọn lửa gần như bao trùm cả 3 tầng căn nhà của gia đình ông Sơn. Bên trong, cửa sắt ở tầng 1 vẫn đóng kín, chỉ thấy tiếng la hét vọng ra từ tầng 2 ngôi nhà.

Là người may mắn thoát nạn, anh Nguyễn Văn Trung (con trai ông Sơn) vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại: “Tôi đang ngủ thì nghe thấy mọi người hô hoán có cháy. Lúc đó lửa bùng phát rất to, tôi không nhớ là mấy giờ. Mấy chiếc xe máy để dưới nhà cháy rụi, điện trong nhà chập nổ tanh tách. Tôi vội chạy lên tầng 2 phá cửa và thoát ra ngoài qua căn nhà cấp 4 bên cạnh”.

Một số người dân trong ngõ kể, khi anh Trung đưa được vợ và 3 cháu bé ra ngoài thì khuôn mặt anh gần như đen xạm. Thời điểm cháy, toàn bộ khu vực gần hiện trường đã mất điện, lửa và khói bốc lên nghi ngút từ ngôi nhà nói trên. Nhiều người chạy đến ứng cứu nhưng do cửa nhà khóa trái nên không thể phá cửa vào cứu người được. Sau đó, người dân đã gọi điện báo cho cơ quan chức năng đến ứng cứu.

Kể lại với phóng viên trong tình trạng hoảng loạn, chị Bùi Thị Thúy (SN 1989, con dâu ông Sơn, là người đã may mắn thoát chết trong vụ cháy) cho biết: “Vào thời điểm trên, vợ chồng tôi cùng 2 con nhỏ đang ngủ thì thấy có nhiều người hô cháy. Khói lửa rất ngột ngạt, chúng tôi vừa chạy ra khỏi nhà thì lửa bùng lên dữ dội”.

Thông tin ban đầu cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, ông Sơn đang ngủ tại tầng 1 ngôi nhà. Do cao tuổi nên khi có cháy, ông Sơn không kịp mở cửa thoát ra ngoài mà chạy vào nhà vệ sinh trốn. Tại tầng 1, gia đình 10 người sinh sống này để rất nhiều đồ đạc gồm 5 xe máy, tủ lạnh và khu vực bếp nấu ăn trong một diện tích chật hẹp. Tại tầng 3, khi lửa bốc lên, bà Lý và vợ chồng anh Hiếu đang ngủ với cậu con trai mới sinh được 8 tháng tuổi đã không kịp thoát ra ngoài, đều tử vong.

Nỗi đau tột cùng

Căn nhà bị cháy.

Căn nhà bị cháy.

 

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã cử xe cứu hỏa xuống hiện trường nhưng do nhà nằm cuối con ngõ nhỏ, đi lại khá lòng vòng nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận tới gần. Toàn bộ các cột nước tại khu vực này được huy động để nối vòi phun nước, thậm chí cả nước các nhà dân xung quanh cũng được tận dụng tối đa cho công tác chữa cháy. Đến khoảng 2h ngày 11/6, đám cháy đã được dập tắt. Khi phá cửa tầng 1 ngôi nhà, toàn bộ đồ đạc tại đây đã bị lửa thiêu rụi. Tủ lạnh, xe máy chỉ còn trơ khung. Cũng tại tầng này, cơ quan chức năng phát hiện một thi thể đã cháy đen. Khi lên tới tầng 3, tiếp tục phát hiện thêm 3 thi thể người lớn. Do cháu Huy còn quá bé nên lực lượng chức năng phải mất một thời gian mới tìm thấy thi thể cháu.

Quan sát tại hiện trường, căn nhà xảy ra hỏa hoạn nằm ở khúc cua của con ngõ nhỏ. Căn nhà tổng thể chỉ khoảng 20m2, được xây rất kín, cầu thang lên xuống nằm ở cuối nhà cũng khá hẹp. Theo một số người dân thì ngoài cửa ra vào tại tầng 1 và cửa sổ ở mặt trước thì ngôi nhà gần như không có lối thoát nếu xảy ra cháy. Theo cơ quan công an, việc xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn cần phải có thời gian khám nghiệm hiện trường.

Tại nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn, chúng tôi chứng kiến một cảnh “đại tang” khi những người thân trong gia đình nạn nhân gào khóc vật vã bên 5 thi thể. Nhìn 5 chiếc quan tài nằm san sát nhau, ai cũng không cầm được nước mắt thương cảm. Chẳng ai có thể ngờ được, chỉ trong phút chốc, 5 người trong một gia đình bị ngọn lửa hung tàn thiêu chết.

Chị Nguyễn Thị Hải (con gái ông Sơn) nghẹn ngào: “Tôi đi làm ca đêm thì nghe tin nhà bố mẹ bị cháy nên vội về thì thấy lửa cháy to quá, không ai tiếp cận được hiện trường. Thời điểm cháy, trong nhà có 10 người nhưng chỉ có 5 người thoát ra được. Bố tôi bị tai biến, không chạy ra kịp. Mẹ, cậu út, em dâu và đứa cháu 8 tháng tuổi cũng bị kẹt trong nhà. Đau đớn quá!”.

Ông Phạm Khả Lợi (quê Nam Định, anh rể ông Sơn) cho biết, khoảng 4h sáng 11/6, ông nhận được điện thoại của ông Nguyễn Văn Thịnh (em trai ông Sơn) gọi điện báo tin dữ. Nghe xong cuộc điện thoại, ông Lợi phải ngồi vài phút mới trấn tĩnh được và thông báo cho mọi người trong gia đình chuẩn bị lên Hà Nội để lo việc cho anh. “Đau xót quá! Ai ngờ 5 người thân trong gia đình lại chết chỉ trong một đêm”, ông Lợi nghẹn ngào.

Ông Lợi cho biết thêm, ngày trước gia đình ông Sơn sống tại phố Nguyễn Du (TP Nam Định). Cách đây hơn chục năm, ông Sơn cùng vợ và con lên Hà Nội mua nhà, lập nghiệp. Ông Sơn có 3 người con, 1 gái, 2 trai. Ông Sơn vốn là thợ mộc, bà Lý làm thợ xây nên kinh tế gia đình cũng eo hẹp. Ngoại trừ cô con gái đi lấy chồng và sinh sống ở nơi khác, 2 người con trai cùng với vợ và các con đều sinh sống với vợ chồng ông Sơn.

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan đoàn thể của quận Hoàng Mai đã có mặt để phối hợp giải quyết. Việc ma chay cho các nạn nhân cũng được UBND phường Tương Mai (Hoàng Mai) chịu trách nhiệm lo toan. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng địa phương tích cực điều tra, làm rõ.

Thanh Sơn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top