Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cắt cổ chủ "đại lý ma túy": Đoạn kết của kẻ hoàn lương nửa chừng

Thứ sáu, 10:34 07/09/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Sáng 4/9, người dân phường Phương Liên, Đống Đa bủn rủn chứng kiến cảnh một cụ bà 67 tuổi đổ vật bên vũng máu. Hung thủ vụ án là Nguyễn Thế Đô, trú tại H4, khu tập thể Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội bị tóm gọn ngay trong ngày xảy ra án mạng.

>> Hà Nội: Cắt cổ chủ "đại lý ma túy" để cướp

Gây án

Ngôi nhà của nạn nhân - bà Phạm Thị Kim Long, tổ 17, phường Phương Liên, Đống Đa sáng 4/9 nhuốm một màu tang tóc. Một số người dân cho biết: Bà Long sống một mình. Hàng xóm cho hay, bà có 2- 3 người con, nhưng không hiểu vì lý do gì, các con đều không ở cùng bà. Thi thoảng mới có một hai người đàn ông trẻ tuổi ghé qua rồi lại đi, nên nhà bà thường xuyên cửa đóng then cài. Mỗi sáng, khoảng 8-9 giờ bà Long mới ra khỏi nhà đi ăn sáng. Thói quen ấy không lặp lại vào sáng ngày 4/9, bởi bà đã bị sát hại ngay trong ngôi nhà của mình.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện nhiều dấu vết chứng tỏ đã có sự giằng co giữa hung thủ và nạn nhân, tên sát nhân chưa kịp lấy 2 chiếc nhẫn vàng của bà Long.

Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã tung lực lượng sớm làm sáng tỏ vụ án. Và ngay trong ngày, hung thủ đã sa lưới. Hắn là Nguyễn Thế Đô, sinh năm 1967 trong một gia đình có 5 anh chị em. Trước khi chuyển về sinh sống ở phòng 66, nhà H4, khu tập thể Nguyễn Công Trứ, phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, gia đình Đô sinh sống ở khu tập thể Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm.

Đô có khuôn mặt điển trai, người thấp đậm, tóc chẻ ngôi giữa. Nhìn kỹ thì thấy trên khuôn mặt điển trai ấy là cả một tính cách lì lợm, trải đời. Tuổi trẻ của Đô là những chuỗi ngày dài lêu lổng cùng đám bạn xấu đi trấn cướp tài sản, hút chích ma tuý.

Ma túy và máu

Trong những ngày tuổi trẻ “hoành tráng” đó, Đô ra vào khu phố nghênh ngang, chẳng coi ai ra gì. Chuỗi ngày ương ngạnh, lì lợm ấy được kết thúc bằng một án tù 6 năm. Năm 1997, lúc này đã lập gia đình và có hai cô con gái xinh xắn, nhưng máu giang hồ vẫn chảy trong con người gã sát nhân này, Đô cướp tài sản và bị toà án Hà Nội xử phạt 6 năm tù giam. Trong trại giam Thanh Lâm, Thanh Hoá, Đô tỏ ra khá ngoan ngoãn. Nhưng, đêm xuống nơi chốn buồng giam là thế giới riêng của Đô khiến các phạm nhân cùng buồng phục tùng và kính nể.

Khoảng năm 2000, Đô được ra trại trước thời hạn. Khi Đô ra trại, cũng là khoảng thời gian gia đình Đô xẩy ra nhiều sóng gió nhất. Bố mẹ Đô bán nhà chuyển về khu Nguyễn Công Trứ. Ngày bước ra khỏi cánh cửa nhà tù Đô đã tự hứa với mình là từ bỏ ma tuý, làm lại cuộc đời. Ra trại, không nghề nghiệp, vợ bỏ đi để lại hai đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn, Đô hành nghề xe ôm để kiếm sống.

Chúng tôi tìm đến khu tập thể H4 Nguyễn Công Trứ và được bà Dư Thị Thi - tổ trưởng khu phố cho biết: Đô đang ở cùng với em trai, bố mẹ già. Căn phòng tập thể hơn chục mét vuông, chứa tới 9 người. Bố Đô là cán bộ nghỉ hưu, sống hiền lành. Hiện ông cụ đang phải nằm liệt giường vì tai biến mạch máu não. Mẹ Đô cũng là một người đàn bà tốt bụng, quan hệ với hàng xóm không mất lòng ai. Gia đình Đô được xếp vào hộ nghèo và được sự giúp đỡ, quan tâm đặc biệt của tổ dân phố và chính quyền địa phương.

Bà Thi cho biết thêm: Đô gần như là lao động chính trong nhà. Mặc dù giang hồ, nhưng Đô rất thương con. Không ai thấy “sát thủ máu lạnh” này đánh mắng các con bao giờ. Ngược lại, Đô luôn chăm sóc chu đáo bù đắp thiếu hụt tình cảm khi mẹ chúng bỏ đi không một lần ngoảnh lại. Hai con gái của Đô, một cháu sinh năm 1991, một cháu sinh năm 1994 đều xinh xắn, chăm ngoan. Bản thân Đô khi chuyển về sống ở tổ dân phố là người cởi mở, không điều tiếng gì. Hàng xóm thấy Đô vẫn mắng một người em của hắn khi người này dính vào ma tuý. Thấy vậy, mọi người ai cũng mừng cho Đô, vì tưởng y đã đoạn tuyệt với ma tuý.

Thế nhưng,  những đêm gió lạnh đứng đón khách ở đầu đường Trần Quang Khải, gần chợ Long Biên, đồng tiền kiếm được bữa có bữa không khiến Đô nghĩ quẩn lần tìm lại với ma tuý. Vì thế, đồng tiền ít ỏi kiếm được từ nghề dần tan theo cơn nghiện. Hết tiền, đô tính cách kiếm tiền một cách nhanh nhất và được nhiều nhất. Ý nghĩ ấy đã thôi thúc đô thực hiện hành vi tội ác, giết người cướp tài sản.

Nhóm PV

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top