Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ giảng đường đến ... nhà đá

Thứ hai, 09:53 04/12/2006 | Xã hội

Quá nửa giờ trưa. Nắng tháng 5 gay gắt. Nhưng dãy hành lang vát mái của dãy phòng xử án tầng chót vẫn mờ tối. Hơn chục người ngồi xổm, xúm xít quây quanh một bị cáo. Cậu trai tay mang còng vừa mút hộp sữa người thân đưa, vừa nhấp nhổm đứng lên vì tiếng giục giã của nhóm cảnh sát áp giải…

 Phiên tòa xét xử một vụ án cướp xe máy mà thủ phạm là một nhóm thanh niên sinh năm 1985-1986 trong đó có 3 sinh viên năm thứ nhất ĐHQGHN vừa kết thúc. Quý, Việt, Lân, Châu, Sơn, Hải thuê phòng tại nhà nghỉ Hương Quỳnh (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) để tụ tập ăn chơi. Do không có tiền trả cho nhà nghỉ nên Lân, Hải đã bàn bạc với cả bọn sẽ lừa để lấy xe máy của một người bạn cùng lớp đại học với Lân, Hải và Quý rồi mang đi đặt, lấy tiền trả tiền nhà nghỉ và tiếp tục tiêu xài. Quý đã gọi điện thoại hẹn Minh đến đến quán Internet ở Dịch Vọng - Cầu Giấy để lừa lấy xe. Quý đã đánh, cướp chiếc xe máy của bạn ở khu đường vắng gần sân vận động Quốc gia. Bị cáo cúi đầu nhận lỗi: "Do lối sống chơi bời lêu lổng, đua đòi bạn bè nên bị cáo mới a dua và cùng bạn thực hiện hành vi phạm tội".

Phiên tòa kết thúc. Mức án tù giam nghiêm khắc. Đôi tay ngoan ngoãn tra vào còng. Những giọt nước mắt quá muộn, những giọt nước mắt chỉ làm cho gương mặt khắc khổ của cha mẹ bị cáo (vừa tất tả từ Bỉm Sơn - Thanh Hóa đến tòa chứng kiến cảnh con mình bị xét xử) hằn thêm những đường rãnh nhăn nheo thất vọng và đau khổ.

Cánh cửa phòng xử án khép lại, ánh điện trong phòng cũng vụt tắt, góc hành lang càng tối mờ. Người cha vội vã rời chỗ vợ, lo việc "ngoại giao" với nhóm cảnh sát áp giải để xin cho con được ở vài phút với gia đình. Bị cáo khụy xuống, khóc nấc như một đứa trẻ. Cả cái gia đình đau khổ túm tụm, co lại trong góc hành lang, khom khom bên ô cửa sổ áp mái hình vòm cong cong. Bị cáo ngồi xổm, áp lưng vào sát khung cửa sổ. Mẹ một bên, các chị một bên, nước mắt, xuýt xoa.

Hai bàn tay mang còng của bị cáo lóng ngóng đỡ hộp sữa lạnh cắm sẵn ống hút mẹ đưa, uống vội vã. Gương mặt sẫm đen ngược hướng ánh sáng từ vuông cửa kính mờ. Bị cáo liên tục ngước mắt, ngẩng đầu vẻ thăm dò thái độ những cán bộ công an của trại giam. Người cha thoáng chốc lại mang bao thuốc, chai nước chạy tới, vò đôi tay, gãi mái đầu, cười cầu thị hòng xin cho con được nán lại thêm chút nữa. Rồi ông lại cuống quýt, vội vã quay lại cái góc hành lang với cậu con trai. Cả gia đình ngồi sụp dưới ánh sáng mờ nhạt từ ô cửa sổ áp mái nhìn thật tội.

Đã đến lúc phải chia tay. Những người phụ nữ cố nắm chặt bàn tay cậu con trai mang tội, nụ cười mếu máo cùng những giọt nước mắt như để cố động viên người thân. Tiếng bước chân của đội cảnh sát áp giải phạm nhân xa dần góc hành lang mờ tối. Cả cái gia đình khốn khổ gần như vẫn đứng câm lặng. Người mẹ xoay người, hướng qua ô cửa sổ, cố nhìn xuống sân toà, nơi cậu con trai lặng lẽ bước lên xe thùng, đôi bàn tay gân guốc bấu chặt bậu cửa. Cả khung cửa sổ và bức tường phía dưới đã tróc gần hết lớp sơn, vôi, bóng nhẵn vết tì, trượt bao lần. Ô cửa sổ áp mái đã chứng kiến bao cuộc gặp gỡ, níu kéo đầy dằn vặt, đau khổ. Nhìn bên ngoài, ô cửa hoàn toàn bình lặng.

Phương Thảo

Theo Tạp chí Gia đình & Trẻ em

xahoi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top