Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trung thu vùng lũ

Thứ hai, 08:14 05/10/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Trung thu diễn ra khi hậu quả của cơn bão số 9 chưa hết. Nhiều vùng vẫn còn bị ngập, không ít thôn xóm ánh điện chưa trở lại. Những ngày qua, nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân đã chung tay, góp sức để đồng bào vùng lũ qua cơn khốn khó, để trẻ em có được cái Tết Trung thu trọn vẹn.

Tuy nhiên, thiệt hại, mất mát là quá lớn, không phải một chốc có thể hàn gắn ngay. Nhìn những đứa trẻ vùng lũ ở Thừa Thiên Huế đón Trung thu mới thấy các em tiếp tục cần đến sự sẻ chia của đồng bào trên cả nước...
 

Trẻ vùng lũ đón Trung thu không bánh, không đèn ông sao.

 
Tối 3/10, đúng rằm Trung thu, trên hầu khắp các tuyến đường tại TP Huế dòng người đông nghịt, lẫn trong hàng ngàn chiếc đầu lân lớn nhỏ, tiếng trống, tiếng xập xoã nổi vang. Còn ở nơi cách TP Huế chưa đầy 5km, nơi mấy ngày trước còn là rốn lũ, đám trẻ nghèo cũng chuẩn bị đón trăng lên…
 
7 giờ tối trên con đường chính dẫn về xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang), ánh trăng vằng vặc soi đầu ngọn tre. Trung thu năm nay, có lẽ dư âm cơn lũ còn chưa hết nên thôn làng khá vắng lặng. Bất chợt giữa sự vắng lặng đó, chúng tôi nghe được nhịp múa lân, nhưng không phải là tiếng trống, mà là tiếng phát ra từ những vật liệu kim loại.
 

Rất khó bắt gặp những đội lân nhí như thế này tại vùng lũ.

 
Theo âm thanh phát ra, chúng tôi tìm đến nhà chị Lê Thị Mai, thôn Dưỡng Mong. Gia đình chị Mong đang chuẩn bị cho bữa cơm tối. Đứa con đầu của chị, em Nguyễn Vinh (11 tuổi) đang cầm đũa gõ liên hồi vào chiếc mâm cơm đặt trên nền đất theo nhịp múa lân, 2 em của Vinh (Hoà và Hợp) lấy chiếc chăn cũ đội lên đầu làm con lân nhảy quanh nhà.
 
Đón chúng tôi vào nhà, chị Mai bảo: “Trẻ con ở đây lo cái ăn, cái mặc đã mệt rồi, tiền đâu mà bánh, đèn hả chú”. Theo chị Mai, mấy ngày nay cái ăn, cái uống cũng kham khổ hơn ngày thường, tuy vậy cũng may không đến nỗi đói.
 
Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi may mắn gặp được một đội lân nhí, gồm các em Phan Minh Hưng, Nguyễn Văn Min, Lê Thị Tuyết, Hồ Văn Rin, đều là học sinh Trường tiểu học Quảng Vinh, huyện Quảng Điền. Đội lân cũng có một chiếc trống con đi mượn, chiếc đầu lân, 20 ngàn khui từ 4 con lợn đất, còn trang phục “ông địa” không còn tiền sắm nên phải mượn tạm chiếc mặt nạ Tôn Ngộ Không. Nguyễn Văn Min kể: “Bốn đứa cháu không đủ tiền mua bánh, mua đèn, chỉ mua được chiếc đầu lân nhảy cho vui”. Qua từng nhà, từng xóm đội lân 4 thành viên ban đầu tăng lên đến hơn 20 em.
 

Vui Trung thu chỉ với mỗi chiếc trống con. (Ảnh: Đăng Khoa)

 
Đội lân đi quanh thôn, nhà nào cũng “mở hầu bao” cho từ 500 - 1.000 đồng, tổng cộng cũng được vài chục ngàn. Số tiền không nhiều, nhưng đó là niềm vui, nhất là khi vì bão lũ mà cha mẹ các em không có điều kiện lo được một cái Tết Trung thu tươm tất cho các em.
 
Ngược trở lại thành phố náo nhiệt, những đứa trẻ vạn đò trên sông Hương cũng có một Trung thu, nhưng đó là Trung thu vui lây cùng niềm vui của người khác. Có em phải tất tả chạy như con thoi giữa các quán nhậu, bàn nhậu để bán đậu phộng, bánh phồng tôm. Nguyễn Thị Hiền, một em bán đậu phộng kể: “Mấy hôm trước lụt to nên cháu không đi bán được, hôm ni hết lụt rồi, phải đi bán chứ không lấy tiền mô mà ăn”.
 
Hiền vừa nói vừa nhìn một đội lân vào quán nhậu, tiếng xập xoã vang lừng, bất chợt cô bé 10 tuổi đưa ánh mắt nhìn chiếc đầu lân vàng đỏ một cách xa xăm!
 
Đăng Khoa
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top