Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trận thách đấu chấn động làng võ của chưởng môn Hắc Hổ Thiết quyền đạo

Chủ nhật, 13:18 06/04/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Trong dòng chảy lịch sử phát triển võ thuật Việt Nam, hơn 40 năm về trước, một vị võ sư đã làm khuấy động giới võ lâm Sài Gòn.

Tận mắt thấy quân Mãnh Hổ Đại Hàn ức hiếp dân chúng, võ sư Trần Hữu Hoàng, chưởng môn Hắc Hổ Thiết Quyền Đạo đã tuyên bố thách đấu trên báo chí cả nước, mong dẹp tan thói ngông cuồng của các võ sư nước ngoài. Trong con mắt thán phục của giới võ lâm, ông cùng với 3.000 môn sinh của mình dám thách thức 30 ngàn quân lính Đại Hàn đã khiến cho phong trào Cách mạng miền Nam phát triển “như diều gặp gió”.
 
Trận thách đấu chấn động làng võ của chưởng môn Hắc Hổ Thiết quyền đạo 1

Võ sư Trần Hữu Hoàng, chưởng môn Hắc Hổ Thiết quyền đạo bên cạnh những tấm huy chương vì sự nghiệp võ học dân tộc.

 
Trận thách đấu chấn động
 
Trở về từ sau một thời khói lửa oai hùng, võ sư Trần Hữu Hoàng vẫn giữ được nét khí khái, cương nghị trên nét mặt và cử chỉ. Trò chuyện cùng người viết, ông không muốn nhắc tới những trận đả lôi đài vang danh khắp miền Đông Nam bộ khi xưa bởi nó mang tính hiếu thắng và nặng nề ân oán giang hồ. Có chăng, sự kiện có đóng góp chung của toàn thể môn đồ đã đánh tan sự ngạo mạn của đám võ sĩ nước ngoài được ông kể lại một cách tự hào. Ông nói rằng, chỉ những sự việc đóng góp cho đất nước mới đáng được nhắc đến.
 
Sinh ra trên mảnh đất quê hương cách mạng tại thôn Vườn Trầu (Bà Điểm, Hóc Môn), võ sư Trần Hữu Hoàng sớm có tinh thần cách mạng nảy nở. Lúc tròn 6 tuổi, ông và 4 anh em của mình được cha và ông nội là võ sư Trần Văn Đầy truyền thụ công phu Hắc Hổ - Thiết quyền đạo. Quả là “con nhà nòi”, sẵn tư chất thông minh, ông sớm lĩnh hội được các tinh hoa võ thuật mà ông nội truyền dạy. Trong những trận tỉ thí giữa các sư huynh đệ, với chiêu thức biến ảo khôn lường, ông đã hạ gục chính sư huynh của mình. Vì vậy, chỉ mới 15 tuổi, ông đã làm trợ giảng cùng cha đứng lớp dạy võ cho môn đồ. Nhận thấy người con trai út có bản lĩnh hơn người, võ sư Trần Văn Chánh khi lên đường bí mật theo cách mạng đã giao lại võ đường cho ông cai quản. Năm 1960, võ sư Trần Hữu Hoàng chính thức thành lập môn phái Hắc Hổ Thiết quyền đạo khi vừa tròn 20 tuổi.
 
Trải qua thời gian ngang dọc khắp vùng Bà Điểm, ông lên Sài Gòn tìm “miền đất hứa” cho nghiệp võ của mình. Tại đây, ông mở võ đường thành “lò võ” nổi tiếng, đào tạo hàng ngàn võ sĩ đánh đài từng kinh qua các võ đài lớn khắp Gia Định. Những môn sinh của vị chưởng môn “Hắc Hổ” thời kỳ đó khiến cho võ sĩ giang hồ phải khiếp sợ bởi đòn đánh chớp nhoáng, gây sát thương cao độ.
 
Ngoài đam mê võ thuật, ông còn là một sinh viên xuất sắc của khoa báo chí ở Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp, ông xách máy ảnh đi ngao du viết bài khắp nơi. Với tinh thần cách mạng đã ngấm sâu vào huyết quản, ngòi bút của ông luôn lên tiếng bảo vệ quyền lợi của người dân chịu lầm than. Bên cạnh chưởng môn nhân Hắc Hổ Thiết quyền đạo, ông giữ chức phó chủ nhiệm nhật báo Dân Lập, một tờ báo cách mạng đối lập với chính quyền Sài Gòn, đã làm bọn Ngụy quyền bao phen khiếp vía. Vào năm 1971, sư đoàn Mãnh Hổ của Đại Hàn được sự bảo trợ của Mỹ kéo quân sang nước ta đóng căn cứ dọc từ Phú Yên đến Bình Định hết sức hung ác. Ký giả Trần Hữu Hoàng lúc đó vừa xách máy ảnh tới Bình Định ngao du thì chứng kiến được sự ngông cuồng của quân lính Đại Hàn đối với người dân. Ông vừa lái xe trên đường đã bị xe quân sự Mãnh Hổ chèn ép sang lề đường, khiến ông suýt nữa mất tay lái vì loạng choạng. Không những thế, chúng còn ngang nhiên cưỡng hiếp phụ nữ ở chốn đông người, thậm chí sẵn sàng xả súng giết người nếu chúng không “vừa mắt”.
 
Chứng kiến cảnh tượng trái mắt ấy, khi quay lại Sài Gòn, với tư cách Phó chủ nhiệm báo Dân Lập, đồng chưởng môn phái Hắc Hổ Thiết quyền đạo, ông lập tức ra tuyên bố trên 42 tờ báo cả nước: “Môn sinh Hắc Hổ sẵn sàng thách đấu với bất cứ võ sĩ nào thuộc quân đội Đại Hàn đang tham chiến tại Việt Nam”. Đồng loạt trên nhiều tờ báo như Thời đại mới, Trắng đen, Công luận, Độc lập, Đồng Nai, Hòa bình, Dân ta... đều đăng tải lời thách thức của võ đường Hắc Hổ như một sự kiện chấn động của giới võ lâm. Hưởng ứng “tối hậu thư” của võ đường Hắc Hổ, sinh viên Đại học Vạn Hạnh (nơi ông từng theo học) đã phối hợp với võ đường Hắc Hổ bao vây Bộ tư lệnh Đại Hàn (đường Trần Hưng Đạo, gần nhà hàng Soái Kình Lâm, Q.5), tấn công binh sĩ và đốt xe quân đội Đại Hàn. Đây có thể coi là bước ngoặt quan trọng, dấy lên làn sóng “đả đảo” binh lính Đại hàn trong tầng lớp sinh viên, học sinh khắp đường phố Sài Gòn – Chợ Lớn. Hoảng sợ trước tinh thần dân tộc đang lên “như nước vỡ bờ”, Trung úy Kim – người đứng đầu sư đoàn Mãnh Hổ phải lên tiếng xin lỗi nhân dân Việt Nam, đồng thời chấp nhận dán biểu tượng phản chiến trên xe quân sự Đại Hàn.
 
Sau sự việc này, tên tuổi của vị võ sư đồng ký giả yêu nước, gan dạ Trần Hữu Hoàng đã lan ra khắp Việt Nam và cả quốc tế. Nhiều nước phương Tây đã mời ông sang lưu dạy để học hỏi bí kíp võ công làm quân lính Đại Hàn phải dè chừng, tinh hoa của võ thuật cổ truyền Việt Nam.
 
Tuyệt kỹ “Thiết sa chưởng”
 
Đến nay, khi đã bước vào tuổi “thập cổ lai hy”, vị võ sư tóc hoa râm vẫn hiện lên ánh mắt tinh anh và khí chất con nhà võ ngày nào. Giọng nói âm vang, trong bầu huyết quản của ông chưa lúc nào nguôi nhiệt huyết võ thuật. Nói đến môn công phu đã từng làm điên đảo bọn giặc, ông hướng dẫn tôi từng cử chỉ, động tác như sự tận tình của một thầy dạy võ. Với tâm thế của một người cách mạng yêu nước, ông luôn tâm niệm: “Quốc gia hưng vong – Thất phu hữu trách” là vậy.
 
Hắc Hổ Thiết quyền đạo là môn võ thiên về nội công, kết hợp nhuần nguyễn tinh hoa của võ An Thái – Bình Định và võ Hắc Hổ của người Minh Hương (Trung Quốc). Nói đến tuyệt chiêu của môn phái, ông tiết lộ: “ Đó là Thiết sa chưởng trong bài Thiết quyền đạo. Tức là bàn tay cứng như sắt thép được tôi luyện kỹ càng theo năm tháng. Khi tập, tuyệt đối không cho người ngoài nhìn thấy vì rất dễ bị lộ bí kíp này. Vì vậy, khi xưa luyện võ công này tôi thường chỉ luyện tập vào ban đêm để tránh những con mắt tò mò. Đặt một bao sỏi trước mặt, người luyện tập đến khi nào đánh vỡ bao được thì thôi, đó là một sự khổ luyện không ngừng nghỉ”. Theo đó, khi tấn công, cú đánh “sấm sét” này có khả năng gây sát thương cao độ, làm đối thủ không kịp trở tay.
 
Vì vậy, kỹ thuật Thiết quyền đạo đã từng “làm mưa làm gió” một thời trên các võ đài Bắc Nam. Không chỉ là “Thiết sa chưởng” với bàn tay sắt nung, môn công phu này còn kết hợp với đôi bàn chân linh hoạt, biến hóa khôn lường. “Độc thủ”  ở đây chính là sức mạnh của bàn chân đá vào ngay yếu huyệt yết hầu khiến đối thủ không thể chống đỡ. Đặc biệt, ngón chân cái đá thẳng vào mắt có thể khiến đối phương bị mù lòa suốt đời. Vì vậy, đây là công phu mà không phải ai cũng được ông truyền thụ. Chỉ những người có tâm đức, văn hóa mới sử dụng môn võ công này theo hướng thiện, không gây tai họa cho dân chúng.
 
Hắc Hổ Thiết quyền đạo sử dụng đầy đủ 18 món binh khí trong chiến đấu. Món binh khí sở trường của vị lão sư này là thanh kiếm sắc bén, đạt đến tinh hoa của kiếm thuật . Một số bài quyền của môn phái như Hắc hổ xuất sơn, Mãnh hổ hồi đầu, Ngạ hổ khiên dương, Hổ vĩ cước… đặc biệt bộ Liên Hoàn Châu kết hợp 12 đường chỏ cực kỳ lợi hại trong lối đánh nhập nội nhắm vào các tử huyệt đối phương. Với những đòn tấn công thẳng, ngắn để kéo, bẻ, xé hoặc vồ mang thần thái, uy lực của mãnh hổ, võ sư Trần Hữu Hoàng được tôn xưng là “Hắc Hổ” trong giới võ lâm ngày ấy.
 
Diệu Linh
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 10 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 54 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top