Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thương lái khóc ròng vì quyết định “trên trời” của ngành Thú y

Thứ hai, 15:24 24/03/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng trăm thương lái đã bật khóc khi gặp PV Báo GĐ&XH tại cơ sở giết mổ gia súc Bà Điểm ở ấp Tiền Lân (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM). Theo đó, gần 3 năm qua, hàng trăm nhân khẩu làm nghề giết mổ và vận chuyển heo đã phải khốn đốn, không có việc làm, nợ nần chồng chất vì những quyết định sai trái của ngành Thú y ở địa phương.

Thương lái khóc ròng vì quyết định “trên trời” của ngành Thú y 1

Các lái heo đang phản ánh bức xúc với phóng viên tại cơ sở giết mổ gia súc Bà Điểm. Ảnh: B.M

 
Quyết định “trên trời”…rơi xuống đầu dân
 
Cơ sở giết mổ gia súc Bà Điểm (GMGS Bà Điểm) đi vào hoạt động từ năm 2000, hàng ngày có đến cả nghìn con heo được giết mổ để mang đi tiêu thụ trên thị trường TP HCM. Vậy nhưng, cơ sở này đã nhanh chóng bị sụp đổ khi ngày 18/11/2011, Trạm Thú y Hóc Môn (Chi cục Thú y huyện Hóc Môn) ban hành Thông báo số 161/TB-TTY về việc tạm dừng kiểm soát giết mổ gia súc tại cơ sở Bà Điểm.
 
Tiếp đó, ngày 13/12/2011, ông Phan Xuân Thảo – Chi Cục trưởng Chi cục Thú y TP HCM  ký tiếp văn bản 1266/CCTT-TTr yêu cầu đóng cửa cơ sở giết mổ này.
 
Sau khi có thông báo trên, hàng trăm người làm nghề giết mổ và vận chuyển heo chết lặng, họ không biết kêu ai, nhiều người đã phải đi bán hàng thuê hoặc làm các công việc lặt vặt khác kiếm sống qua ngày. Bà Nguyễn Thị M (xin giấu tên) cho biết, gia đình bà có 8 nhân khẩu, từ bao năm nay đều sinh sống nhờ lò mổ heo Bà Điểm.
 
Từ ngày cơ sở bị đóng cửa, bà thất nghiệp, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn. Để lo cho cuộc sống, bà M phải buôn bán lặt vặt bên ngoài. “Gần 3 năm qua gia đình tôi đã khổ lắm rồi, công ăn, việc làm không có, trong khi nhà có đến 8 miệng ăn. Đến giờ, tôi mong các cơ quan chức năng sớm tạo điều kiện để cơ sở tiếp tục được đi vào hoạt động để người dân đỡ khổ”, bà M nghẹn ngào.

Không chỉ có bà M, ông Trần Văn S cũng khổ không kém. Gia đình ông S từ miền Bắc vào lập nghiệp, cả vợ chồng, con dâu, con trai đều theo nghề thương lái heo. Từ ngày cơ sở bị đóng cửa, cả nhà chỉ biết đi làm xe ôm, vợ ông thì đi gom quần áo đống về để tận dụng mặt tiền lò mổ bán kiếm tiền sống qua ngày. “Tình trạng này mà kéo dài có lẽ cả gia đình tôi lại phải kéo nhau ra Bắc thôi”, ông S chua xót nói.

Trước tình cảnh “sống dở chết dở” của cơ sở Bà Điểm, bà Tôn Nữ Thị Trinh (chủ sơ sở) đã làm đơn khởi kiện ra TAND TPHCM yêu cầu hủy hai văn bản trái luật của Trạm Thú y Hóc Môn và của Chi Cục Thú y TPHCM. Ngày 6/12/2012, TAND TP HCM đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên hủy Thông báo số 161/TB-TTY do Trạm Thú y (ban hành ngày 13/12/2011) và văn bản Số 1266/CCTY-TTr của Chi cục Thú y (ban hành ngày 13/12/2011).
 
Theo phán quyết của tòa, hai văn bản trên trái pháp luật, yêu cầu Chi cục Thú y TPHCM và Trạm Thú y Hóc Môn thực hiện ngay việc kiểm soát giết mổ tại cơ sở Bà Điểm. Ngày 24/5/2013, TAND Tối cao tại TPHCM tiến hành mở phiên tòa theo trình tự phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm.

Sai nhưng… khó sửa

Những tưởng sau khi có phán quyết của tòa, cơ sở Bà Điểm sẽ được hoạt động trở lại và Chi cục Thú y TPHCM, Trạm Thú y Hóc Môn sẽ thực hiện ngay việc kiểm soát giết mổ tại cơ sở Bà Điểm. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, cơ sở này vẫn phải đóng cửa khiến cho hầu hết cơ sở vật chất tại đây đã xuống cấp trầm trọng.

Để làm rõ những khiếu nại của người dân, PV Báo GĐ&XH đã có buổi làm việc với ông Vũ Hoài Nam, Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT TPHCM. Theo ông Nam, với vai trò tham mưu cho lãnh đạo Sở NN&PTNT, ông Nam đã tham dự cả hai phiên tòa trên. Hiện bản án đã có hiệu lực và các đơn vị liên quan phải có trách nhiệm thực hiện.
 
Ông Nam nói: “Theo bản án, Chi cục Thú y phải tổ chức việc giết mổ cho người ta. Hiện tại, địa điểm giết mổ Bà Điểm đã có đầy đủ tư cách pháp nhân, với trách nhiệm cấp trên, chúng tôi đã có văn bản giao Chi cục Thú y thực hiện. Chúng tôi không có văn bản nào đình chỉ hoạt động mà là do chủ thể người ta tự ngừng hoạt động chứ họ vẫn đủ điều kiện kinh doanh, có ai cấm đâu? Chúng tôi cũng muốn cơ sở đấy hoạt động để tăng thu ngân sách, chỉ cần sửa chữa theo đúng quy định thôi”.

Ông Nam cũng thẳng thắn: “Cá nhân tôi rất ủng hộ để cơ sở này hoạt động. Đây là cơ sở nằm trong quy hoạch, có cơ sở vật chất sẵn, hiện giờ đã có phán quyết của tòa. Về mặt pháp lý thì cơ sở này vẫn hoạt động bình thường, chỉ thông báo cho Chi cục Thú y cử người xuống kiểm soát chứ khó khăn, ảnh hưởng gì. Tôi nghĩ, để tìm hiểu rõ về nguyên nhân các anh nên làm việc với Chi cục Thú y thành phố”.

Tại Chi cục Thú y TPHCM, sau khi đặt lịch với văn phòng và đơn vị này đã cử một cán bộ tên Hòa xuống làm việc. Tuy nhiên, buổi làm việc này nhanh chóng kết thúc do ông Hòa cho rằng không có trách nhiệm trả lời mà chỉ được giao cung cấp văn bản.

Rõ ràng, với những quyết định sai trái của mình, Trạm Thú y Hóc Môn và Chi cục Thú y TPHCM đã gây những thiệt hại vô cùng to lớn đối với cơ sở Bà Điểm, khiến hàng trăm người dân lao đao, sống cuộc đời khổ cực gần 3 năm qua. Tuy nhiên, đến nay việc khắc phục hậu quả cũng như tổ chức cho cơ sở này hoạt động vẫn bị lảng tránh một cách khó hiểu.    

Bình Minh

hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top