Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thú chơi ở Hà thành: Câu cá giải tỏa "câu cơm"

Thứ bảy, 06:39 12/06/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Thời tiết oi nồng, khó chịu, dân chơi Hà Nội đang hứng thú với trào lưu mới: Câu cá!

Nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng cái cảnh nhìn chăm chăm vào cái phao dập dềnh trên mặt nước, cái dây bé như sợi chỉ lại có thể kéo được những con cá nặng đến 3, 4 thậm chí 5kg cũng đủ hứng thú để lôi cuốn người ta vào trò giải trí cũng yêu cầu năng khiếu này.
 
Câu cá phổ thông
 
Câu cá ở Hà Nội đang trở thành "mốt" giải trí mới, thu hút khá đông người dân, từ giới đại gia, công chức đến sinh viên, học sinh và người lao động phổ thông... Các điểm câu cá ở Hà Nội không thiếu và hoạt động này diễn ra cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt đông vào dịp cuối tuần hoặc nghỉ lễ.
 
Các khu sinh thái ngoại thành, thuộc Gia Lâm, Bát Tràng... đang là những điểm câu quen thuộc và thu hút dân câu. Tại đây, lúc nào cũng có vài chục người tới câu cá. Người ngồi mé bờ, người xắn quần lội xuống đứng ngay mép hồ để buông cần xa hơn một đoạn, có người lại như tọa thiền trên một phiến đá, hoặc đơn giản chỉ là ngồi trong chòi câu mà các chủ hồ làm sẵn để buông câu...
 
Ảnh minh họa.
 
"Ngày thường bận "câu cơm" nhưng cuối tuần nhất định phải vác cần đi câu cá. Cái thú câu cá này ban đầu đi cho vui nhưng rồi đâm nghiện. Giờ đây tuần nào cũng phải một vài lần buông câu. Ngày không đi được thì đêm đi. Câu đêm cũng có cái thú vị riêng" - mắt không rời chiếc phao, anh Hồ Quang Hiệp cho biết. Nhà anh ở khu tập thể Bệnh viện E. Cuối tuần nào anh Hiệp cũng chạy xe sang hồ câu phường Ngọc Thụy, Gia Lâm để câu cá trê. Theo lời anh Hiệp, hồ này chủ hồ thả rất nhiều cá trê, loài cá "khoái khẩu" nhất của dân câu bởi câu cá trê khó nhất trong các loại cá.
 
Anh Hiệp là nhân viên lái xe khách du lịch, chạy theo tour. Có tuần đi cả 7 ngày, nhưng cũng có tuần rỗi việc nghỉ đến vài ba hôm, anh Hiệp liền vác cần đi câu. Bố vợ anh đã nghỉ hưu và cũng là dân câu thứ thiệt. Hôm nào hứng lên, hai bố con lại rủ nhau đi câu ở tận Đầm Vạc, Vĩnh Phúc. Anh Hiệp bảo: "Câu ở Đầm Vạc sướng lắm, hồ rộng, cá to. Nhưng nếu câu đêm hơi ớn bởi trời thì tối mà vạc cứ kêu trong đêm, thậm chí có con bay qua mặt phần phật, giật hết cả mình".
 
Không riêng gì ngoại thành, mà bây giờ các hồ vùng nội thành cũng thả cá to mở dịch vụ thu hút khá đông người đến câu. Tại hồ đối diện Trường ĐH Ngoại thương, tôi gặp ông Nguyễn Hải Ninh kiên trì ngồi câu từ xẩm tối cho đến khuya. Ông Ninh kể, trước đây ông không hề biết câu cá là gì.
 
Một lần, bạn rủ ông đi câu ở "thiên đường câu cá" bên Bát Tràng. Rỗi việc theo bạn đi chơi nhưng không ngờ, lần đầu tiên trong đời  được dòng con cá to khiến ông nghiện câu từ đó. Thế là chiều nào cũng vậy, xong việc ông Ninh lại vác đồ nghề đi câu đến tận khuya mới về. Nhóm bạn câu đêm của ông có gần chục người. "Câu cá là một thú vui tao nhã. Rảnh thì đi câu ngày, bận thì đi buổi tối, vừa mát mẻ lại có nhiều thời gian để mình suy nghĩa sâu một vấn đề gì đó mà ở cơ quan hay về nhà không có không gian tốt như thế này để nghĩ, với lại câu cá còn rèn được sự trầm tĩnh", ông Hiệp nói. "Chiến lợi phẩm" sau những chuyến đi câu của ông Ninh lúc nào cũng nặng túi. Thường là mấy con chép, mè loại "hàng khủng"..., có khi chỉ lèo tèo vài con rô phi, vược. Nhưng những lần thất bại như thế ít lắm bởi ông Ninh có tiếng là "người rái cá".
 
Nhiều điểm câu cá ven đô đang trở thành những điểm hẹn hò quen thuộc của nhiều cặp tình nhân. Đôi bạn trẻ Nguyễn Đức Giai và Đỗ Thị Tuyết cứ mỗi tối cuối tuần lại rủ nhau ra câu cá hồ câu phường Ngọc Thụy, Gia Lâm. Cả hai chia sẻ: "Áp lực từ công việc rất nhiều. Đi câu là lúc để cho tâm hồn mình tĩnh lặng hơn. Ngồi câu cá bên bờ sông gió mát, không khí yên tĩnh. Bọn mình cũng không thích vào quán xá vì ồn ào, lại tốn kém". Ở hồ câu này, người ta đã làm sẵn những mái lá cột kèo bằng tre nứa nổi ngay mép hồ, không gian rất phù hợp với những cặp tình nhân.
 

Ở những hồ câu nội thành, giật được những chú mè trên 3kg là chuyện thường.

 
Câu cá…  đại gia
 
Hiện nay, ở Hà Nội có khá nhiều đại gia lập nhóm sắm xe pháo để đi câu xa, thậm chí mua vé máy bay để vào miền Nam chỉ để được thỏa mãn niềm đam mê câu cá. Nhiều tay câu đầu tư cả chục ngàn USD để có được bộ cần câu như ý. Những chiếc cần đó được đặt mua và xách tay từ nước ngoài về.
 
Hơn 10 năm chuyên đi câu đêm, với kỷ lục câu được con cá thu nặng hơn 10kg ở hồ thủy điện Sông Đà năm 2008, ông Đặng Vương Liên nổi danh trong giới câu Hà Nội. Ông Liên không chỉ nổi danh về tài câu cá mà còn ở sự đầu tư đồ nghề công phu. Cứ đến mùa lũ về nhóm câu đại gia của ông lại vác đồ nghề lên Hòa Bình thuê thuyền đi ngược sông Đà, bất chấp những hiểm nguy rình rập hòng săn cho được "quái vật sông Đà" (loại cá to mà dân câu thường gọi). Muốn có tiếng trong giới câu cá chuyên nghiệp, ít nhất dân câu phải một vài lần quy phục được "quái vật sông Đà". Mỗi chuyến đi như thế, riêng thuê thuyền đã là tiền triệu/ngày. Mỗi chuyến đi kéo dài 4-5 ngày.
 
Các trang web của các câu lạc bộ câu cá chuyên nghiệp thông tin cho nhau rằng Côn Đảo là một trong những thiên đường câu ở miền Nam. Ông Liên và nhóm của mình đã đổ bộ xuống Côn Đảo bằng... máy bay. Ông Liên kể: "Mỗi chuyến đi câu của chúng tôi thường kéo dài vài ngày. Trong vài ngày đó chỉ có ngồi câu, quên cả ăn uống chỉ chăm chăm vào đầu cần. Có ông đêm còn không ngủ".
 
Đó là chưa kể chuyện nhiều đại gia còn bay qua Thái Lan, Hồng Kông ... để câu cá đêm rồi hôm sau bay về. "Đi câu là một cách giải trí giảm stress của tôi và cũng là dịp để giao lưu với bạn bè bốn phương", ông Liên nói về thú vui của mình. Ông cùng nhóm bạn đang hùn vốn đóng một chiếc thuyền câu có trang thiết bị tiện nghi để ngày thường thong dong câu cá trên sông Hồng. Thỉnh thoảng hứng lên, ông lại đi xa để thỏa niềm đam mê.
 
Có muôn vàn cách câu khác nhau, ở Hà Nội phổ biến nhất vẫn là câu lục. 6 chiếc lưỡi câu không ngạnh sắc bén được tết lại với một viên chì cỡ bằng chiếc khuy áo dày độ 8 ly. Người ta thả mồi thính xuống đáy hồ rồi đặt bộ lưỡi lục (không mắc mồi) ngay tại vị trí đó, chỉnh làm sao cho sợi cước từ chùm lưỡi câu đến phao trên mặt nước luôn thẳng và có một độ căng nhất định. Cá đến ăn mồi thường sẽ quệt vào sợi cước, khiến phao lay động, người câu sẽ giật mạnh hay búng đầu cần tùy theo mực nước và khoảng cách câu. Khi đó chùm lưỡi sẽ lao từ đáy nước lên và cắm vào bất cứ vật gì nó gặp trên hành trình đó, thường thì sẽ là vào bụng con cá.
 
Kiểu câu này nghe ra có vẻ "dã man" và hiện còn đang gây tranh cãi. Trên thế giới, kiểu câu này bị lên án và nghiêm cấm, họ phạt rất nặng những tay câu phạm luật. Các hồ câu dịch vụ ở Hà Nội và các khu vực lân cận thì lại chấp nhận kiểu câu này và dần dần biến nó thành duy nhất, thậm chí phổ biến đến mức họ cấm tất cả các kiểu câu khác câu lục. Ngày trước câu lục thường chỉ thả chùm lưỡi ngay đầu cần, cách bờ vài mét, nhưng dần dần dân câu cải thiện kỹ thuật, đến nay họ có thể câu lục xa bờ vài chục mét.

Thanh Quang

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top