Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Sống trong sợ hãi” ngay giữa Thủ đô

Thứ tư, 10:53 27/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Không phải đến bây giờ, khi Hà Nội bắt tay vào cải tạo khu chung cư cũ Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng), nỗi sợ hãi ở các khu tập thể khác mới “phát lộ”.

“Sống trong sợ hãi” ngay giữa Thủ đô 1

Tình trạng xuống cấp nghiêm trọng ở nhà 8 tập thể ĐH Kinh tế Quốc dân. Ảnh: QT

Từ lâu nay người dân Thủ đô đã phải đối diện với tình trạng lún nứt, sụt lở, nham nhở hoang tàn, chấp nhận nhắm mắt “sống trong sợ hãi” ở nhiều khu tập thể ngay giữa lòng phố xá sầm uất.

Trên mang “ba lô”, dưới cõng quán cóc

Các khu tập thể tại Hà Nội như Bách khoa, Văn Chương, Kim Liên, Nam Đồng, Thành Công, Giảng Võ… đều ở trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Người dân ở những khu tập thể này ví von nơi họ đang sinh sống là “cổ kính” và… mục nát. Họ bảo, với sự khắc nghiệt thời tiết, quãng thời gian 40-50 năm tuổi của các “cụ nhà” cũng là những cảnh báo về an toàn cho các cơ quan chức năng.

Lối đi lên dãy nhà 5 tầng, khu tập thể K9 Bách khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) hun hút như một cái hang tối om, cầu thang không có điện, tường bong tróc ngả màu. Vào trong, khu vệ sinh quá cũ, tường nhà nứt nẻ. Bên ngoài, một số hộ vì diện tích sử dụng chật chội nên đã tự ý dựng “chuồng cọp” nhô ra nhô vào, kê giường ngủ, thậm chí là dọn đồ ra cầu thang như nơi đây là kho, là chạn. Phía dưới chân khu tập thể, quán nước, quán games đua ra lòng đường kinh doanh, làm cho khu tập thế này đã nhếch nhác càng thêm mất mỹ quan.

Chị Lai, nhà ở tầng 5 K9, tập thể Bách khoa cho biết: “Khu nhà này không có bãi xe. Tất cả chúng tôi đều phải gửi xe ở bãi cách đây vài trăm mét. Mỗi tháng 200.000 đồng/xe. Đắt đỏ nhưng vẫn phải chịu bởi chẳng ai sức đâu mà đẩy xe máy lên tận tầng 5 được”. Chị Lai kể lúc đêm hôm, người lớn còn lọ mọ được, tội mấy đứa trẻ, đi lại không an toàn. Đã có trường hợp trẻ em bước hụt ngã cầu thang bươu đầu, mẻ trán.

Tuy nhiên, đó chưa phải là vấn đề nan giải nhất ở khu tập thể này. Theo chị Lai và đa số những hộ gia đình sống ở tầng 5 là tầng trên cùng, tầng này bị xuống cấp trầm trọng, trần nhà nứt nẻ. “Hễ mưa kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ là nước chảy xuống nhà. Nhiều đêm đang ngủ, phải để xô chậu trên giường hứng nước”, chị Lai cho biết. Các hộ dân ở đây đã nhiều lần leo lên tầng thượng dùng xi măng trát các vết nứt lại, tuy nhiên đều không hiệu quả. “Bây giờ, chỉ còn cách bọc toàn bộ trần nhà bằng tôn. Nhiều lần các hộ chúng tôi ngồi bàn bạc với nhau, tuy nhiên rất khó thống nhất vì có nhiều hộ chỉ là nhà thuê nên họ không đồng ý bỏ ra một số tiền lớn như vậy để làm”, chị Hạnh, nhà ở 512 K9 Bách khoa cho biết.

Ông Phan Văn Quyền, tổ trưởng tổ dân phố số nhà 8, khu tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân, đường Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, người đã 37 năm sống tại khu tập thể này ngao ngán: “Nước lúc có, lúc không. Nhà thì cũ nát, tường bong, cửa lỏng lẻo. Có người còn bị cả mảng tường bong bục vào đầu”. Đã từ lâu, 120 hộ ở nhà 8 này đang phải sống khổ sở. Chật hẹp đã đành, họ còn hàng ngày đối mặt với bẩn thỉu và nguy hiểm. Ông Quyền cho biết, mỗi căn nhà ở đây chỉ 12m2 và suốt 37 năm qua chưa một lần được sửa sang. Quả thật, nhìn từ phía ngoài nếu không có những mắc quần áo phơi lỗ chỗ thì chẳng ai hình dung tại dãy nhà này có… sự sống?!

Giàu lo mạng, nghèo lo… ở
 
“Sống trong sợ hãi” ngay giữa Thủ đô 2

Cả khu nhà đã bị xuống cấp nghiêm trọng Ảnh: QT

Ông Quyền tâm sự rằng, vì không có điều kiện mới phải “nán lại” sống khổ. Ở khu tập thể ông đang ở, 120 hộ chỉ còn lại đúng 20 hộ sinh sống. “Số còn lại, họ cho sinh viên và những người lao động chưa có nhà thuê lại. Người có tiền họ “cao chạy xa bay” hết. Chẳng ai dại gì ở đây mà chịu khổ. Chỉ còn mấy gia đình làm công ăn lương không thể rời đi vì nỗi lo cơm áo đè nặng”.

Nói đến vấn đề cải tạo nhà, ông Quyền đã dự đến gần chục cuộc họp của cơ quan chức năng bàn bạc nhưng vẫn “chưa đâu vào đâu” và cứ thế, họ vẫn phải sống trong chờ đợi.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, việc những gia đình có điều kiện tìm chỗ khác sinh sống không chỉ có ở nhà 8 khu ĐH Kinh tế Quốc dân mà hầu hết ở những khu tập thể cũ đã xuống cấp nghiêm trọng.

Một phần lớn các căn hộ trong khu tập thể này được nhượng lại và cho sinh viên thuê trọ học dài hạn. Thực tế, ở các khu tập thể đã xuống cấp và không an toàn không còn lý do gì để những người có tiền nán lại. Bởi chẳng ai muốn sống ở điều kiện sống khổ sở và cũng chẳng ai dám khẳng định sẽ không có tai nạn nào xảy ra. Còn lại ở những khu tập thể hoen ố đó là những người không thể đi đâu được đành sống “liều” trong lo sợ.

Mới đây, thông tin khởi công xây dựng lại khu tập thể Nguyễn Công Trứ đã mang lại hi vọng cho nhiều hộ dân ở những khu nhà này. Chị Lai ở K9 Bách khoa cho biết: “Mong mỏi được xây mới, dựng các khu tái định cư hoặc thậm chí là cải tạo chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị nhưng các cơ quan chức năng vẫn lắc đầu. Việc được xây mới như tập thể Nguyễn Công Trứ xem ra vẫn chỉ là “giấc mơ” không biết bao giờ mới thực hiện được”.

Mùa mưa 2013 đang đến gần. Nếu như lần này không thống nhất được việc bọc tôn phía trên tầng thượng, chị Lai và những hộ dân ở tầng 5, K9 Bách Khoa sẽ phải bỏ tiền mua tôn bọc dưới phần trần nhà mình rồi để một đường thoát nước phía cuối nhà. “Cách này tuy rất tạm bợ và rất mất mỹ quan nhưng là lựa chọn duy nhất. Đêm hôm lỡ có mưa còn được ngủ ngon giấc chứ không lục tục lấy xô chậu đến cơ khổ”, chị Lai cất lời buồn bã nói về nhà mình mà như nói hộ nhiều gia đình đang cư ngụ trên các khu tập thể xập xệ ngay giữa Thủ đô.

Quang Thành

thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top