Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sĩ tử, cẩn trọng với các chiêu lừa!

Thứ ba, 16:02 03/07/2012 | Xã hội

Một sĩ tử bị bạn chát dụ dỗ đưa đón thi đại học rồi lừa lấy hết tiền. Một sĩ tử khác chân ướt chân ráo xuống Hà Nội bị móc điện thoại, không nhớ số người thân.

Đoàn Thị Hương (Nam Giang, Nam Trực, Nam Định) dự thi khối C, khoa Kinh tế chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, được một bạn chat - là nhân viên kinh doanh đa cấp - dụ xuống Hà Nội rất sớm, hứa hẹn tìm phòng trọ và lo cho thi đại học.
 
Cô bé Hương đã bị bạn chat chiếm đoạt tiền bạc với chiêu lừa dẫn đi thuê trọ hộ.Ảnh: Phan Dương.
 
"Em và hắn quen nhau qua mạng cũng được một thời gian. Biết em thi đại học, hắn dụ dỗ sẽ đưa đón, tìm phòng cho em. Hắn còn trực tiếp gọi điện cho mẹ em xin phép, hứa hẹn đủ kiểu. Trước khi em lên thi, hắn cứ gọi điện liên tục, săn đón", Hương kể.

Thế là sáng 26/6, mẹ con Hương tay xách nách mang lên Hà Nội. Ngay chiều hôm đó, bà mẹ tin tưởng giao con gái lại cho "anh bạn" rồi về quê làm việc. Đến ngày 30/6, Hương bị lừa lấy hết sạch tiền.

"Hắn viện cớ chuyển nhà trọ mới rồi thả em xuống một căn nhà trên đường Nguyễn Phong Sắc. Sau đó hắn bảo em trọ ở đây có 80.000 đồng một ngày thôi, rồi cầm tiền của em đi ra ngoài. Chỉ đến khi bà chủ hỏi tiền thuê nhà em mới vỡ lẽ, gọi điện không liên lạc được. Hắn bỏ đi mang theo số tiền 2 triệu đồng của em", cô bé đau xót kể.

Không còn tiền, Hương đành phải gọi về nhà. Bà mẹ già khốn khổ tức tốc lên Hà Nội, khóc lóc, đánh chửi con gái. Rồi 2 mẹ con ra bến xe Giáp Bát định bụng sẽ nhớ lại đường về nhà trọ trước kia, tìm lại tên lừa gạt. Tại bến xe này, hai mẹ con được sinh viên tình nguyện giúp đỡ cho ở trọ, ăn miễn phí.

Ngồi trong nhà trọ trước mấy cuốn sách giáo khoa, cô bé gầy gò, vẻ mặt kham khổ kể nhà cô rất nghèo, bố không làm việc, mà chỉ mình mẹ làm lụng nuôi cả nhà. "Em chỉ có 3 quyển sách này để học. Nhiều khi muốn xin tiền mua một quyển sách tham khảo, mẹ cũng không cho. Hôm trước bị lừa hết tiền, mẹ phải đi vay vài trăm cho em nộp lệ phí thi", Hương nói.

Trải qua tai nạn đầu đời ngay trong kỳ thi đại học, Hương chia sẻ: "Em sẽ cố quên chuyện đó, tập trung cho việc học. Phải đậu đại học cho mẹ em đỡ buồn".
 
Nhờ hàng chục hội sinh viên tình nguyện có mặt ở bến xe, sĩ tử từ khắp các miền quê về thành phố đã được hỗ trợ rất nhiều. Ảnh: Hoàng Hà.
 
Hùng - một sinh viên tình nguyện Giao Thủy - cho biết: "Chắc hoàn cảnh nhà em ấy phải nghèo lắm. Bà mẹ 50 tuổi mà nhìn già như 80, dáng vẻ khổ sở. Trong bữa cơm, Hương chỉ ăn rau. Hỏi sao không ăn thịt thì em ấy bảo ở nhà chẳng bao giờ ăn nên giờ không quen".

Hùng cũng cảnh báo: "Việc quen biết qua mạng rồi dụ dỗ đưa đón đi thi đại học rất nguy hiểm. Không chỉ bị lừa tiền, đồ đạc, mất hết giấy tờ thi mà nhiều khi còn bị lợi dụng thể xác".

Trong nhà trọ miễn phí của hội sinh viên này còn có trường hợp của em Nguyễn Thị Thơm bị móc điện thoại và không có cách nào để liên lạc với người nhà.

Nhà Thơm ở Hòa Bình, Đông Hỷ, Thái Nguyên. Cô thi khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, Đại học Thủy lợi. Dù là lần đầu xuống Hà Nội, Thơm vẫn chọn cách đi thi một mình, nhưng ngay khi xuống khỏi xe, cô bị móc mất điện thoại.

Thơm không nhớ số điện thoại của ai, kể cả của mẹ. Cô bé bắt xe bus, dự định sẽ tìm về địa điểm thi ở Định Công. Lúc trên xe, Thơm được sinh viên tình nguyện giúp đỡ.

Sau một ngày mất điện thoại, hội sinh viên này cũng liên lạc về trường cấp 3 của Thơm, giúp cô bé gặp được mẹ. "Em cũng rất lo khi chỉ một thân, một mình dưới Hà Nội, không biết làm thế nào báo với mẹ. May mà được các anh chị ấy cưu mang. Mong cho các sĩ tử khác không rơi vào trường hợp như em", Thơm nói đầy cảm kích.

"Chiều 1/7 tại bến xe Mỹ Đình cũng có hai mẹ con từ quê ra Hà Nội thi đại học, do say xe nên đã bị kẻ gian lấy hết tiền bạc, đồ và giấy tờ thi. Mấy anh chị tình nguyện đã cho họ ăn, ở miễn phí rồi đang tìm cách liên lạc với trường để bạn đó được đi thi", sĩ tử này cho biết thêm.

Đặng Văn Bắc - đội trưởng Hội sinh viên tình nguyện Giao Thủy cảnh báo: "Tuy mới là đợt đầu tiên của kỳ thi đại học năm nay nhưng đã có rất nhiều đối tượng giả làm sinh viên tình nguyện lừa đưa đón thí sinh đi tìm nhà trọ, có khi lấy hết đồ đạc, hoặc ép thuê phòng với giá cao. Phụ huynh và sĩ tử nên chú ý, tìm đến các khu vực tiếp sức mùa thi để được tư vấn".

*Tên nhân vật đã thay đổi.
Theo Phan Dương
VnExpress
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 20 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top