Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau 700 ngày bị chồng tẩm xăng đốt, người mẹ từng rất xinh đẹp đếm ngược để được gặp con

Thứ sáu, 16:38 14/12/2018 | Xã hội

Chỉ còn vài ngày nữa là tròn 2 năm Trang bị chồng tẩm xăng thiêu sống, trong quãng thời gian ấy, người mẹ trẻ chưa một lần được gặp con.

Ngoại hình biến dạng, phải vượt qua cú sốc để kiếm tiền chữa bệnh

Gặp Hoàng Thị Trang (SN 1991, Yên Bái), nạn nhân trong vụ án chồng đổ xăng lên người rồi thiêu sống cách đây tròn 2 năm về trước, chúng tôi khá bất ngờ trước sự thay đổi cả về diện mạo lẫn tinh thần của người mẹ trẻ.

Trang cho biết, sau khi bị chồng tẩm xăng đốt, bản thân cô hôn mê nhiều ngày, còn chồng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Bị biến dạng toàn bộ cơ thể, khi tỉnh dậy Trang không nhận ra bản thân mình. Cô bảo lúc đó chỉ muốn chết để được giải thoát. Sau đó, cô đã nghĩ đến mẹ già cần chăm sóc và 2 đứa con còn quá nhỏ nên quyết định thay đổi ý định.

Trang thời điểm trước khi bị chồng tẩm xăng đốt.

Những ngày đầu ra viện, Trang sống thu mình mặc cảm với ngoại hình biến dạng. Mỗi lần xuống bệnh viện thăm khám, Trang đều phải che kín toàn bộ cơ thể vì sợ người khác nhìn thấy mình. Hơn thế nữa, cô còn sợ những ánh mắt tò mò, xoi mói của những người xung quanh.

Gần 1 năm kể từ khi xảy ra biến cố gia đình, Trang mới dần dần sống hòa đồng với mọi người. Chính điều đó đã giúp Trang gặp được những người cùng cảnh ngộ và cho cô cuộc sống như ngày hôm nay.

Giờ đây, Trang sinh sống bằng nghề bán hàng online. Hằng ngày, cô lên Facebook cá nhân rao bán hàng, kiếm tiền chữa bệnh và mua đồng quà tấm bánh gửi cho con.

Trang cho biết, những sản phẩm mình bán đa số là những món quà quê, đồ ngâm rượu, ngâm đường theo mùa như ngọc dương, chuối hột hay táo mèo… Mới đây, cô còn bán thêm vật dụng sinh hoạt trong gia đình.

Dù bán hàng online nhưng thu nhập mỗi tháng của Trang chỉ được vài triệu đồng. Số tiền đó không đủ đển cô trang trải chi phí đi lại, thuốc men và sinh hoạt hàng ngày.

"Chỉ một vài người biết hoàn cảnh của mình nên giúp đỡ bằng cách mua ủng hộ. Hơn nữa, mình chủ yếu bán hàng trên Facebook cá nhân và ít chia sẻ vào các nhóm hội, vì thế lượng khách mua chẳng đáng là bao", Trang tâm sự.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian tới Trang vẫn cố gắng làm công việc này. Bởi với thương tật đầy mình có lẽ đây là công việc phù hợp với Trang nhất vào lúc này.

"Mình vẫn còn phải trải qua nhiều ca phẫu thuật nữa và chưa thể sinh hoạt như những người bình thường. Tương lai chưa biết thế nào, nhưng mình sẽ làm tất cả những gì có thể vì con", Trang chia sẻ.

Hình ảnh mới nhất của Trang sau khi trải qua hàng chục ca phẫu thuật cấy ghép.

Đếm ngược từng ngày để được gặp con

Dù không còn tự ti về bản thân như lúc mới xảy ra biến cố, nhưng điều Trang đau đáu nhất lúc này đó đó là từng ngày mong được gặp và ôm hai đứa con bé bỏng vào lòng.

“Suốt 2 năm qua, dù cố gắng thu xếp để được gặp con nhưng mình vẫn chưa 1 lần được gặp. Những lần mẹ con gặp nhau chỉ là nghe giọng nói qua điện thoại, mỗi lần nghe thấy con gọi mẹ là nước mắt mình lại rơi và muốn chạy luôn về với con”, Trang chia sẻ.

Dù rất muốn gặp con, nhưng trong thâm tâm người mẹ này vẫn còn những điều phải suy nghĩ. Đó là các con gặp mẹ, nhìn thấy dung nhan của mẹ chúng sẽ phản ứng như thế nào. “Có thế các con sẽ bất ngờ lắm, nhưng mình tin không gì có thể ngăn cách được tình mẫu tử của 3 mẹ con”, Trang nói.

Theo kế hoạch của người mẹ hai con này, Tết Nguyên đán 2019 cô sẽ được gặp con. Vì thế, ngay từ bây giờ Trang đang đếm ngược từng ngày chờ giây phút mẹ con đoàn tụ.

“Mình phải chăm chỉ làm việc để kiếm tiền. Tết này 3 mẹ con mình sẽ được gặp nhau sau 2 năm xa cách. Dự định năm sau, mình sẽ đón 2 con về để chăm sóc, dù biết sẽ khó khăn những mình chắc chắn sẽ lo được cho các con”, Trang khẳng định.

Trước đó, do mẫu thuẫn gia đình, ngày 16/12/2016, anh Phạm Trọng Pháp (xã Hồ Tùng Mậu, Ân Thi, Hưng Yên) đã nhốt vợ vào phòng riêng, khóa trái cửa, tẩm xăng lên cả hai và châm lửa đốt.

Ngọn lửa thiêu rụi ngôi nhà, khiến hai vợ chồng đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chị Trang được mẹ và em gái đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn, cơ thể bị bỏng 65%. Chồng Trang sau khi bị bỏng cũng đã được đưa đi điều trị nhưng do bỏng quá nặng nên sau một tuần ở viện đã tử vong.

Theo Lê Phương (Khampha.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top