Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sầm Sơn, Thanh Hóa: Hàng trăm người dân khốn khổ vì trạm trộn bê tông

Thứ năm, 10:34 04/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Người dân phường Trung Sơn (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) phải sống chung với ô nhiễm, bụi bặm bởi hoạt động của trạm trộn bê tông ở khu phố Lương Thiện. Thậm chí, tuyến đường giao thông do người dân đóng góp mới hoàn thành chưa lâu cũng bị các xe tải cày nát…


Hết hạn thuê đất gần 2 năm nay nhưng trạm trộn vẫn hoạt động và không hề có động thái tháo dỡ, di dời máy móc. ẢNh: Ngọc Hưng

Hết hạn thuê đất gần 2 năm nay nhưng trạm trộn vẫn hoạt động và không hề có động thái tháo dỡ, di dời máy móc. ẢNh: Ngọc Hưng

Dân kêu trời vì ô nhiễm

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại các khu phố Lương Thiện, Trung Kỳ, Bắc Kỳ (phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn), từ tháng 3/ 2015, một doanh nghiệp đã xây dựng một trạm trộn bê tông có công suất lớn cung cấp bê tông trộn cho các dự án trên địa bàn thành phố. Một người dân phố Lương Thiện cho biết: “Từ lúc trạm trộn bê tông đi vào hoạt động đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân xung quanh. Tiếng ồn từ trạm bê tông phát ra, tiếng xe cộ ồn ào, ra vào tấp nập khiến người dân không thể tập trung vào bất kỳ công việc gì. Bên cạnh đó, trạm trộn này hoạt động không kể ngày đêm, có hôm hoạt động 24/24 làm ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, học tập của con trẻ…”.

Không dừng lại ở việc gây ra tiếng ồn, ô nhiễm môi trường, người dân các phố Lương Thiện, Trung Kỳ, Bắc Kỳ còn bức xúc bởi những xe trọng tải lớn, không che phủ bạt chở vật liệu cho trạm trộn cày xới tuyến đường người dân mới đóng góp xây dựng khiến tuyến đường này xuống cấp nặng nề. Vào mùa khô thì bụi bay mù mịt, nhà dân không dám mở cửa kinh doanh, buôn bán, đến mùa mưa thì nhầy nhụa bùn đất.

Theo quan sát của chúng tôi, tại trạm trộn bê tông, các loại máy móc hoạt động hết công suất, xe cộ ra vào tấp nập, các bãi vật liệu phục vụ trạm trộn như cát, đá vẫn được tập kết mới. Bên trong trạm trộn không có các hồ lắng lọc nước thải. Xi măng thải được đổ tràn lan ra khu vực xung quanh, thậm chí đổ sát ra cả đường Nguyễn Du…

Hết hạn thuê đất vẫn chình ình trạm trộn

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 23/3/2015, UBND TP Sầm Sơn có văn bản Số 447/UBND – QLĐT cho phép Công ty TNHH Sen Vàng Hoa Lư (địa chỉ tại đội 2 - thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) mượn địa điểm lắp đặt trạm trộn bê tông nhựa nhằm phục vụ các dự án trên địa bàn Sầm Sơn trong thời gian 12 tháng. Vị trí thửa đất là thửa số 60, diện tích 3.500m2. Không lâu sau đó, ngày 28/3/2015, UBND phường Trung Sơn do ông Lê Anh Quyết - Phó Chủ tịch UBND phường làm đại diện đã ký hợp đồng thuê đất Số 01/2015/HĐ - UBND với Công ty TNHH Sen Vàng Hoa Lư sử dụng 3.500m2 đất vào mục đích: Lắp dựng vận hành trạm trộn bê tông nhựa và bê tông tươi với thời hạn hợp đồng là 1 năm kể từ ngày ký, giá thuê đất là 60 triệu đồng/năm.

Theo hợp đồng của UBND phường Trung Sơn với Công ty TNHH Sen Vàng Hoa Lư, đến nay Công ty TNHH Sen Vàng Hoa Lư đã hết hạn thuê đất. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà đến nay Công ty TNHH Sen Vàng Hoa Lư không di dời, tháo dỡ máy móc và trả lại mặt bằng cho UBND phường Trung Sơn mà vẫn tiếp tục hoạt động.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Thăng Giáp - Chủ tịch UBND phường Trung Sơn cho biết: Việc người dân phường Trung Sơn phản ánh về trạm trộn bê tông gây ô nhiễm và phá hỏng tuyến đường người dân đóng góp là có thật. Nhiều lần người dân kiến nghị với phường, thành phố không cho trạm trộn này hoạt động và yêu cầu phải di dời, trả lại mặt bằng cho phường. Ông Giáp nói “Tôi về nhận công tác được mấy tháng nay nhưng cũng đã tiếp nhận ý kiến của bà con. Chúng tôi đã cho mời phía Công ty TNHH Sen Vàng Hoa Lư lên gặp gỡ, trao đổi nhưng Công ty bất hợp tác”.

Ông Hoàng Thăng Giáp khẳng định: “Thời gian tới, UBND phường Trung Sơn sẽ mời lãnh đạo Công ty TNHH Sen Vàng Hoa Lư đến làm việc và thanh lý hợp đồng ngay trong tháng 1/2018. Theo đó, chính quyền sẽ yêu cầu Công ty di dời toàn bộ máy móc và hoàn trả lại tuyến đường đã hỏng cho người dân. Nếu phía Công ty không hợp tác, phường sẽ có biện pháp lập rào chắn và báo cáo cấp trên để có hướng xử lý cứng rắn và triệt để”.

Bà Nguyễn Thị Lợi (khu phố Trung Kỳ) cho biết: “Trước việc trạm trộn bê tông làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, gây ô nhiễm môi trường, chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến với phường, UBND TP Sầm Sơn nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý. Chúng tôi tha thiết mong các cấp chính quyền tích cực vào cuộc, giải tỏa trạm bê tông này đi nơi khác để cho người dân có một cuộc sống thanh bình, không ô nhiễm”.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top