Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quan xã “bán khống” nhà dân: Dân khổ vì huyện thiếu trách nhiệm?

Thứ sáu, 10:00 30/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Những khoản nợ trên trời rơi xuống, những chữ ký ảo, hợp đồng ma... đã và đang trút nhiều hậu quả nặng nề lên đầu những người dân lương thiện.

Quan xã “bán khống” nhà dân: Dân khổ vì huyện thiếu trách nhiệm? 1

Ông Chu Đức Hiền (bên trái), Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đan Phượng. Ảnh: M.Anh.

 
Những khoản nợ trên trời rơi xuống, những chữ ký ảo, hợp đồng ma... đã và đang trút nhiều hậu quả nặng nề lên đầu những người dân lương thiện. Cuộc sống vốn yên ả của một vùng quê ngoại thành Hà Nội hiện đang “nóng” như chảo rang.
 
Mất nhà vì xã chứng “láo”

Theo tìm hiểu của PV Báo GĐ&XH, tại xã Phương Đình (huyện Đan Phượng, Hà Nội), hàng chục hộ dân đang rơi vào cảnh mất đất, mất nhà. Thôn Địch Trung có các hộ: Nguyễn Văn Hải, Cao Hòa Bình, Trần Đình Quỳ. Thôn La Thạch có các hộ: Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Minh Tân, Nguyễn Tiến Tâm, Nguyễn Văn Phố; Thôn Cổ Hạ có hộ ông Nguyễn Văn Bân, Nguyễn Văn Tuyến. Thôn Địch Trong có 2 hộ là ông Nguyễn Quang Cờ và bà Lê Thị Mỹ Hạnh. Ngoài ra còn có các hộ ở thôn Trại Cổ Ngõa. Tất cả hồ sơ có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến chuyển nhượng đất đai của các hộ nêu trên đều do ông Hoàng Văn Tuân trên cương vị là Phó Chủ tịch UBND xã, sau đó lên Chủ tịch xã, ký chứng thực.

Về chuyện ký khống, bà Hoàng Lê Nguyệt Quế, cán bộ tư pháp xã Phương Đình cho rằng, do bà không phải là người địa phương “nên không biết mặt hết các hộ dân lên làm chứng thực nên mới xảy ra cơ sự nêu trên”(?!). Về phía ông Tuân vốn là cán bộ lâu năm của xã Phương Đình, không lẽ ông cũng không biết mặt các hộ dân trong xã để rồi ký vào các bản hợp đồng không có thực?

Ở vụ việc này, liên quan đến các hộ ông Tâm, ông Tân, chị Huyền, ông Quỳ thì mắt xích cốt yếu dẫn tới sự vụ sổ đỏ của các hộ nêu trên hiện nằm trong tay hoặc đã, đang đứng tên người khác cho dù “chính chủ” của những mảnh đất này không hề thực hiện các giao dịch mua bán, đều liên quan đến Cao Thị Lan. Lan là con dâu của ông Nguyễn Tiến Tâm, cháu dâu của ông Nguyễn Minh Tân (là các “khổ chủ” bị mất đất nêu trên - PV). Theo lời kể của ông Tâm và ông Tân thì trước khi sự việc vỡ lở, hai ông có cho con, cháu dâu mượn sổ đỏ để vay tiền làm ăn kinh doanh. Những tấm sổ đỏ này lại được Lan âm thầm chuyển nhượng cho các cá nhân khác trong khi “chính chủ” không hề hay biết.

Sổ đỏ của ông Trần Đình Quỳ cũng có số phận tương tự. Ông Quỳ cho con trai tên là Trần Văn Quyết, rồi anh Quyết “cắm” cho Cao Thị Lan để lấy 200 triệu đồng làm vốn kinh doanh. Sau khi có sổ đỏ, Lan đã đưa cho một người dân ở quận Hà Đông. Ông Quỳ đã nhiều lần đến người này đòi sổ nhưng không chịu nổi các khoản phạt đưa ra nên đành ngậm ngùi quay về.
 
Không vay mượn vẫn có... chủ nợ

Phấp phỏng, đứng ngồi không yên, đó là tâm trạng của các hộ dân mất đất, mất nhà nêu trên. Ngồi nói chuyện với chúng tôi mà ông Nguyễn Tiến Tâm nhấp nhổm vào ra mỗi khi có tiếng xe máy lạ tới gần nhà. “Cứ tưởng chủ nợ lại đến” – câu nói nặng trĩu của ông Tâm khiến ai chứng kiến cũng không khỏi ngậm ngùi.
“Con dâu tôi có tội thì phải chịu tội trước pháp luật. Nếu không có sự “tiếp tay” của ông Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Tuân thì nó khó lòng thực hiện các hành vi lừa đảo. Trách nhiệm của ông Tuân trong vụ việc này là rất nghiêm trọng vì đã đẩy chúng tôi vào cảnh khốn cùng như ngày hôm nay…”.

Ông Nguyễn Tiến Tâm
(thôn La Thạch, xã Phương Đình)

Theo ông Tâm, gia đình ông và các hộ dân khác vốn sống yên ổn bấy lâu, tuy nhiên, từ tháng 5/2012 thì tai ương ập đến làm đảo lộn mọi thứ. “Hôm đó, thấy cán bộ địa chính đến đo đất nhà ông Tân là anh trai tôi, ai cũng ngớ người. Tôi hỏi anh Tân, tại sao lại bán toàn bộ đất đai đi thì sinh sống ở đâu? Anh Tân cũng bất ngờ vì anh đâu có bán đất. Tưởng “chuyện lạ” chỉ xảy ra với nhà anh trai, nào ngờ khi tìm hiểu mới biết, phần đất hơn 450m2 của nhà tôi cũng đang nằm ở ngân hàng nhưng đứng tên sổ đỏ là… người khác” – ông Tâm nói. Từ tháng 5/2012, sự việc nêu trên chưa được cơ quan chức năng giải quyết nên gia đình ông vẫn sống trong cảnh phấp phỏng bởi không biết ngày nào thì cả nhà phải dọn… ra đường bởi đất đã đứng tên người khác.

Theo ông Tâm, có lần ông đi vắng, vợ ông ở nhà thì có một đoàn cán bộ ngân hàng đến hỏi thăm, xem đất, xem nhà của ông, nói là khảo sát cho khoản vay dù gia đình ông chẳng vay mượn gì. Cuộc sống yên ả của gia đình nhà ông Tâm bỗng dưng bị xáo trộn bởi những lần “hỏi thăm” chớp nhoáng. Theo ông Tâm, Cao Thị Lan đã bị cơ quan CSĐT Công an huyện Đan Phượng tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nhân vật liên quan đến việc chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, hoàn thiện, chứng thực vào hồ sơ chuyển nhượng trái phép nêu trên đã lần lượt được triệu tập để làm rõ nội dung vụ việc.
 
Trách nhiệm lãnh đạo huyện ở đâu?

PV Báo GĐ&XH đã làm việc với ông Chu Đức Hiền, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đan Phượng. Ông Hiền khẳng định: “Xã hoàn toàn sai. Theo quy định chứng thực chữ ký hợp đồng chuyển nhượng thì các bên phải ký trước mặt lãnh đạo xã. Trách nhiệm để xảy ra các sai phạm này thuộc Chủ tịch UBND xã”.

Về thông tin ông Hoàng Văn Tuân cho rằng do huyện không tổ chức tập huấn về chứng thực nên cán bộ không biết và xảy ra sai sót, ông Hiền cho rằng: “Trả lời như vậy là thiếu khách quan. Là người đứng đầu của một xã thì phải nắm rõ các quy định pháp luật liên quan, nhất là Luật Công chứng”. Cũng theo ông Hiền thì từ trước tới nay gần như đơn vị này chỉ thẩm tra xác suất chứ không thẩm tra toàn bộ các hồ sơ biến động quyền sử dụng đất. Chỉ từ tháng 7/2012, UBND huyện yêu cầu phải rà soát thẩm tra toàn bộ thì đơn vị này mới thực hiện. Như vậy, từ thông tin của cơ quan chức năng tại địa phương này cho thấy có phần trách nhiệm của người đứng đầu UBND huyện Đan Phượng khi để xảy ra các sai phạm “động trời” của cấp dưới. Nếu lãnh đạo huyện này sâu sát hơn thì có lẽ đã không xảy ra sự việc nghiêm trọng nêu trên.
 
Minh Anh
phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 5 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 14 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 14 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Top