Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh lo lắng sau vụ nổ gas

Thứ sáu, 10:20 27/04/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Sau gần 10 ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Bỏng Trung ương, dù đã được các bác sỹ giỏi tận tình cứu chữa nhưng cô Lê Thị Loan đã không qua khỏi, do độ bỏng quá nặng.

Ông Chu Quang Lợi – chồng cô Loan đau buồn kể lại sự việc. Ảnh: Anh Việt

 Buổi sáng kinh hoàng

Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được thì vụ cháy nổ tạm nghi vấn do bình gas này xảy ra vào sáng sớm ngày 13/4 tại Trường Mầm non Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, khiến cô Lê Thị Loan (59 tuổi, trú tại phường Đồng Tâm) - cán bộ cấp dưỡng của trường tử vong sau gần 10 ngày điều trị.
 
Ông Nguyễn Đức Ất (61 tuổi, tổ dân phố Đông Nhân, phường Đồng Tâm), người trực tiếp chứng kiến khi vụ việc xảy ra, cũng là người đưa cô Loan đi bệnh viện vẫn chưa hết kinh hoàng kể lại: “Lúc đó khoảng 5 giờ 30 ngày 13/4, tôi nghe thấy một tiếng nổ rất to, rung cả bức tường nhà tôi, lúc đó tôi liên tưởng đến một vụ động đất nên truy hô mọi người trong gia đình ra ngoài hết, không nhà đổ.
 
Tuy nhiên, nhìn lại tôi biết không phải thế, lúc đó tôi lại tưởng là xe ôtô đâm vào nhà đứa cháu nên chạy ra cổng xem sao. Khi ra đến đường thì tôi thấy có rất nhiều người đứng quanh cổng trường Mầm non, họ cho biết là vừa có vụ nổ bình gas. Tôi chạy vào sân trường, thấy một phụ nữ trên người không còn một mảnh vải, da đỏ tía đang nằm quằn quại ở mép cửa phòng nấu ăn của trường. Người phụ nữ kêu lên: “Anh Ất ơi cứu em với, đổ nước lên người em đi anh Ất”. Tôi vội gọi vợ tôi lấy mảnh vải đắp lên người cho nạn nhân rồi nhờ mọi người gọi xe cấp cứu, đưa nạn nhân vào Bệnh viện Quân đội 109 sau đó chuyển ngay xuống bệnh viện Bỏng Trung ương”.

Theo ông Ất, sau tiếng nổ có rất nhiều người dân tập trung lại để xem, nhưng không ai dám vào để cứu người, chỉ có ông và anh Nguyễn Thanh Sơn cùng một cháu khác tên Mạnh là xông vào. Có thể do họ sợ bình gas có thể nổ tiếp hoặc nhìn nạn nhân rất bi thảm nên không ai dám đến gần. “Tôi là một người lính đã từng vào sinh ra tử, vậy mà khi nhìn thấy cảnh đó cũng không khỏi rùng mình. Sự việc xảy ra vào sáng sớm, chứ nếu muộn hơn, khi các cháu đã đến lớp học thì không biết sẽ thế nào!” - Ông Ất nói.
 

Hai bình gas loại to để phía sau nhà ăn của học sinh.

Vì sao trường ngại?

Do làm cấp dưỡng nên mỗi buổi sáng cô Loan thường đến trường sớm nhất để nấu bữa sáng cho các cháu. Cô Loan rất hiền lành, chịu khó, nấu ăn ngon nên các con trong trường rất quý cô. Trường Mầm non Đồng Tâm mới được xây lại khang trang, sạch đẹp, có 12 lớp, 400 cháu học sinh ở đây chủ yếu là con em trên địa bàn phường.

Tuy nhiên từ khi vụ việc xảy ra đã có khá nhiều bậc phụ huynh có con gửi tại trường lo lắng. Chị N.T.T - Phụ huynh của cháu P.T.H - nói: “Nhà mình làm nông nghiệp nhưng ít ruộng nên hai vợ chồng phải đi làm thuê, con sáng thì gửi trường, chiều đón về. Qua vụ việc vừa rồi tôi thật sự lo sợ, không biết có xảy ra tiếp nữa không?”.

Còn chị T.T.M - Phụ huynh cháu N.M.A - ái ngại nói: “Trường Mầm non Đồng Tâm là một trường tốt, các cô giáo ở đây rất chăm lo cho các cháu, nhưng qua việc vừa rồi tôi cũng bắt đầu sợ, không biết các cháu có an toàn không?”.

Để tìm hiểu thêm thông tin, ngày 23/4 chúng tôi đã đến Trường Mầm non Đông Tâm. Lúc vừa tới nơi chúng tôi đã được thông báo “lãnh đạo ở trường đi vắng”, tuy nhiên vẫn có một cô giáo ra đón chúng tôi. Khi thấy chúng tôi giới thiệu là PV về tìm hiểu vụ cháy hôm 13/4 thì cô này lắc đầu nói “không biết”. Đi sang phòng khác lại có cô bảo “không phải xảy ra ở đây”.

Khi chúng tôi đến khu vực nhà bếp, định mở cửa thì có ai đó cố giữ bên trong không cho chúng tôi vào. Tôi cố gắng kéo thật mạnh thì một phụ nữ trung tuổi ngó đầu ra nói: “Không có gì trong này, nổ ở phòng khác, không phải phòng này. Chúng tôi đang nấu ăn cho các cháu, các anh thông cảm khi khác vào”.
 
Gia đình buồn đau

Về phần cô Lê Thị Loan, sau gần 10 ngày nằm viện, do bị bỏng quá nặng nên đã  qua đời vào ngày 22/4. Ông Chu Quang Lợi (chồng của cô Loan) đau đớn nói với chúng tôi: “ Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khi nhận được tin báo tôi đã lao vào viện. Tại đây, chứng kiến thân thể vợ bị bỏng tôi đã ngất xỉu. Gia đình chúng tôi đã dốc toàn lực cứu chữa, nhưng thật đau lòng, sau 9 ngày điều trị vợ tôi vẫn không qua khỏi”.

Ông Lợi cho hay, sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan, ban ngành trong ngành giáo dục TP Vĩnh Yên đã đến chia buồn cùng gia đình. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận gì về vụ việc. Ban lãnh đạo Trường Mầm non Đồng Tâm thì chỉ nói đó là một tai nạn nghề nghiệp.
 
Anh Việt
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top