Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông lão gánh nước trong đêm giao thừa

Thứ bảy, 07:45 07/02/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Trong không khí xuân tràn ngập đất trời, không mấy ai để ý tới ông lão bé nhỏ với chiếc áo phông bạc màu, đầu cúi gằm để tránh những hạt mưa lạnh quất thẳng vào mặt, lê bước từ sáng sớm cho đến tận trưa với đôi thùng nước nặng trĩu trên vai. Ông là Trần Đình Châu, SN 1943 quê ở Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An - một người gánh nước thuê hơn 8 năm ở TP Vinh.

Vợ già yếu, bệnh tật hiện đang ở quê cùng 3 người con. Ông Châu sống một mình trong căn phòng tồi tàn, đầy rẫy những vỏ hộp, lốp xe vứt đi  của khu tập thể nhà máy gỗ Vinh (khối 14, phường Bến Thủy, TP Vinh). Ông  bảo đó là những thứ ông nhặt trên đường về nhà, gom góp bán cũng được vài nghìn bạc. Có lẽ, tài sản quý giá nhất của ông là đôi thùng nước và chiếc đòn gánh - “cần câu cơm”  và cũng là vật bất ly thân của ông lão.
 

Đã gần chục năm qua, ông Châu gánh nước hầu như khắp TP Vinh.

 
Chiếc đòn gánh trơn nhẫy, ánh lên màu đen đã gắn bó với ông lão hơn 8 năm nay, đè miết trên đôi vai trần của ông suốt quãng đường mưu sinh vất vả.  Thế  nên ông lão  có dáng đi  cũng khác người, luềnh khuềnh, lưng còng xuống, đầu luôn hướng về phía trước trông thật khắc khổ và tội nghiệp. Sở dĩ ông sống cơ cực một mình, phải bám trụ thành phố là để kiếm tiền nuôi cô con gái út đang học ở quê.
 
Sau một thời gian lang bạt kiếm sống, năm 1968 ông về làm công nhân đóng mùn cưa cho nhà máy gỗ Vinh. Năm 2000, về hưu với mức lương không đủ nuôi gia đình nên ông quyết định  ở lại thành phố làm nghề gánh nước thuê. Những tưởng cái nghề đó đã “thất truyền” từ lâu khi trong thành phố hệ thống nước máy đã đến từng hộ gia đình, nhưng  nó  vẫn giúp ông  tồn tại, nuôi hai thân già và vì tương lai của cô con gái nhỏ.
 
Ông Châu cho biết: Trước đây, khi thành phố còn ít người được sử dụng nước máy thì nghề của ông  khá “phát tài”, với đội ngũ gánh nước thuê đông đảo. Nay phần lớn người dân có nước máy, nước giếng khoan nên nghề gánh nước không còn chốn dung thân nên mọi người chuyển nghề hết. Hiện nay, ông là người gánh nước cuối cùng còn sót lại.
 

Ông Trần Đình Châu trong căn nhà của mình.

 Công việc thường ngày của ông là gánh nước cho những hàng cơm, hàng phở và những gia đình chưa kịp lắp hệ thống nước máy. Khi có người thuê, ông phải thương lượng với những gia đình có nước máy gần đó xin hoặc mua nước, nhưng chẳng ai nỡ lấy vài nghìn lẻ của ông lão khốn khó. Tùy vào quãng đường gánh nước mà ông thỏa thuận giá cả, thường thì mỗi gánh nước dài trên 1km ông thu 7.000 đồng, dưới 1km là 4.000 đồng.
 
Những ngày may mắn  nhất,  ông lão “ký hợp đồng” gánh  7 - 10 gánh nước. Nhưng cũng có những ngày thất nghiệp. Khi đó, ông Châu chuyển sang đẩy xe thuê, quét dọn thuê để kiếm vài trăm nghìn/ tháng,  gửi cho con gái ăn học.
 
Ông Châu cũng mong mỏi ngày Tết như bao người. Nhưng có điều khác, nếu người mong Tết để đi chơi, thăm thú bạn bè thì với ông Châu, Tết là thời điểm làm ăn khấm khá nhất trong năm. Đặc biệt là dịp gần đến giao thừa. Ông tâm sự, giáp Tết đó là thời điểm bận rộn nên nhiều gia đình đến đêm 30 mới bặt nhớ ra phải dự trữ nước. Thế nên, trong đêm  giao thừa ông có  nhiều “hợp đồng” nhất. Có năm ông gánh được hơn 50 gánh nước, kiếm được gần 300.000 về quê ăn Tết. Đó là chưa kể những người hảo tâm còn mừng tuổi thêm cho ông lão chút ít mỗi khi có ai gọi đi gánh nước đêm giao thừa.
 
Năm nay, khi gánh xong gánh nước cuối cùng cũng đã gần sang năm mới nên ông Châu  không kịp về quê với gia đình, đành ở lại đón giao thừa một mình trong căn phòng tối tăm với xị rượu đế. Sáng hôm sau mới lóc cóc về nhà ăn Tết. Nhưng hạnh phúc nhất với ông lão là năm nào cũng được sum vầy với vợ con,  được nhâm nhi chén rượu, được nghỉ ngơi và... không phải lo dậy từ 5h sáng đẩy xe, không phải ngóng trông lời gọi đi gánh nước.
 
Quỳnh Mai
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top