Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ nhà báo điều tra và chuyện… nhớ đời!

Thứ ba, 19:00 20/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Mỗi một nữ nhà báo, khi xác định cho mình một con đường để dấn thân, họ thường rất quyết liệt đi đến cùng sự việc. Từ câu chuyện “đấu tranh – tránh đâu” của nữ nhà báo Minh Đức (Đài VOV), đến hành động “giả trang dân chơi” của nhà báo Đinh Hiền (Báo CAND), tới việc vác bụng bầu đi điều tra của nhà báo Hoài Nguyên (Báo ĐS&PL), mất cả ngày nghỉ lễ để đọc tài liệu của nhà báo Hàn Ni (Báo SGGP)… Tất cả họ, đều có những câu chuyện nhớ đời khi dấn thân vào nghề báo.

TS Phạm Thị My, Chủ tịch CLB Nhà báo nữ.
TS Phạm Thị My, Chủ tịch CLB Nhà báo nữ.

TS Phạm Thị My, Chủ tịch CLB Nhà báo nữ: Họ chấp nhận cả sứt mẻ hạnh phúc gia đình

“Theo tôi, người làm điều tra phải có lý tưởng phụng sự xã hội rất lớn mới có thể theo đuổi với nghề của mình đến trọn đời. Nhà báo bản chất là nghèo và mình phải chấp nhận điều đó. Nhà lầu xe hơi là thứ không tác động được tới họ. Để theo đuổi được nghiệp báo đến cùng thì nhà báo không được phép so đo. Phải chấp nhận cái nghèo và không so bì. Nghề báo không phải là nghề để trang trí. Có những người cảm thấy nản mà bỏ cuộc nửa chừng là bởi họ không đủ bản lĩnh và không có lý tưởng với nghề của mình. Muốn xã hội tốt đẹp không phải một sớm, một chiều mà làm được, mà đó là cuộc chiến đấu cả đời. Nói cách khác, một người đi hết cả cuộc đời với nghề báo, người đó buộc phải hy sinh nhiều thứ. Có một thực tế, phái nữ làm báo có tỉ lệ ly hôn cao. Ly hôn vì không ông chồng nào chịu được thời gian làm việc thất thường của họ. Làm điều tra thì không kể đêm hôm, ngày nghỉ. Lúc nào có thể tiếp cận được đối tượng là đi, nếu không đi sẽ bỏ lỡ cơ hội dẫn đến công việc không thể hoàn thành. Ngay cả hạnh phúc gia đình bị sứt mẻ họ cũng phải chấp nhận là vì vậy”.

Nhà báo Đinh Hiền phải giả “cắn” thuốc lắc để điều tra

Nhà báo Đinh Hiền (Báo CAND).
Nhà báo Đinh Hiền (Báo CAND).

Một kỉ niệm để lại cho nữ nhà báo Đinh Hiền (Báo CAND) những ấn tượng khó phai là vệt bài “Lắc taxi” viết về thú ăn chơi sa đọa của một bộ phận không nhỏ giới trẻ vào những năm 2008-2009. Thời điểm đó, tình trạng sử dụng thuốc lắc tại các quán bar, vũ trường bị Công an làm mạnh, quản lý gắt gao. Để đối phó, rất nhiều nhóm trẻ đã nghĩ ra cách sử dụng thuốc lắc trên taxi, với sự hỗ trợ âm thanh do cánh tài xế chuẩn bị. Trước một thông tin thu thập được, nhà báo Đinh Hiền lập tức nhập cuộc. Bằng nhiều phương pháp nghiệp vụ, Đinh Hiền bắt đầu lân la, làm quen với các đối tượng đang sa đà vào thú chơi thời thượng chết người. Khi đã tin tưởng, coi như người một nhà, các đối tượng đã cho chị tham gia một chuyến taxi để trải nghiệm. Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, nhà báo Đinh Hiền kể lại: “Thường một nhóm từ 4-5 đối tượng, cả nam cả nữ sẽ thuê một chiếc taxi đi từ Hà Nội xuống Hải Phòng hoặc đi bất cứ tỉnh nào mà họ muốn trong đêm. Chỉ cần xe được trang bị dàn âm thanh khá ổn, bật volume hết cỡ phục vụ dân chơi, là đủ tiêu chuẩn của một “phòng bay” di động. Khổ nhất là cánh tài xế, họ thường phải lấy bông nút vào tai mới có thể chịu được. Và, xe sẽ quay đầu ngay khi vừa chạm đất Hải Phòng, ngược lại Hà Nội khi trời tang tảng sáng". Đêm đó là một kỉ niệm không quên đối với nhà báo Đinh Hiền, xe qua cầu Chương Dương một đoạn, nhóm thanh niên đi cùng bắt đầu cắn thuốc. Nhạc lên tưng bừng, anh tài xế dường như quá quen nên tỏ ra vô cảm. Đinh Hiền được mời cắn 1/4 viên thuốc lắc, nhỏ như viên thuốc ho, chị thản nhiên nhận, bỏ vào mồm rồi khéo léo nhổ ra. "Bài viết về động lắc di động trá hình này được hoàn thành sau nhiều chuyến đi xuyên đêm. Tòa soạn cũng như nhiều bạn bè đồng nghiệp đánh giá cao về loạt bài đó, đấy thực sự là món quà vô giá với những người làm nghề như tôi” - Đinh Hiền chia sẻ.

Nhà báo Hàn Ni: Ngày nghỉ lễ tôi ngồi nghiên cứu tài liệu

Nhà báo Hàn Ni (Báo SGGP)

Nhà báo Hàn Ni (Báo SGGP)

“Đúng dịp nghĩ lễ “Giỗ tổ Hùng Vương”, trong khi người người, nhà nhà lên kế hoạch đi đây đi đó thì nhà báo Hàn Ni chọn cho mình công việc nghiên cứu hồ sơ. “Những chi tiết quan trọng trong hồ sơ, tôi tô màu rồi dán lên tường. Càng đọc, càng thấy có quá nhiều vấn đề vô lý. Nhưng để chắc rằng mình không đánh giá chủ quan, tôi hẹn gặp hai người bạn (một làm trong ngành công an, một làm ở tòa án) để nghe thêm ý kiến đánh giá về toàn bộ sự việc. Đến khi đã chắc chắn với các nhận định của mình, tôi quay về nhà, quyết định viết bài. Tôi cố gắng diễn đạt thật ngắn gọn để giúp bạn đọc dễ hiểu nhất, nhưng cũng không bỏ sót chi tiết quan trọng nào. Kết thúc bài viết, công cụ đếm chữ trên chiếc máy tính xách tay báo dung lượng là 1.900 từ. Không thể tiếp tục cắt chữ để nén thêm thông tin câu chuyện liên quan đến số phận pháp lý của một con người, tôi đề xuất tòa soạn phá lệ đăng dài hơn quy định”, nhà báo Hàn Ni tâm sự.

Nữ nhà báo Hoài Nguyên trăn trở mãi “vụ án 7 cậu học trò”

Nữ nhà báo Hoài Nguyên (Báo ĐS&PL).
Nữ nhà báo Hoài Nguyên (Báo ĐS&PL).

Với chị Hoài Nguyên, trong cuộc đời làm báo, chị hạnh phúc khi người bị oan được cởi trói lao lý, thấy hài lòng khi kẻ có tội phải đền tội… Chị bảo, bất kể lúc nào, điều khiến chị đau đáu, trăn trở nhiều nhất là những vụ án có dấu hiệu oan sai, đặc biệt là các vụ liên quan đến cướp tài sản, hiếp dâm. Đối tượng hiếp dâm thì phải nghiêm trị, nhưng nếu nhầm đối tượng thì hậu quả rất nặng nề. “Tôi đã từng mất hàng tháng để tìm hiểu, điều tra về một vụ cướp tài sản, hiếp dâm có nhiều dấu hiệu oan sai liên quan đến 7 cậu học trò, có cậu chưa đến tuổi 15 ở một vùng quê nghèo Nam Trung bộ. Cánh cửa cuộc đời gần như khép lại với không chỉ 7 thanh thiếu niên đó mà là với cả 7 gia đình. Họ không dám ngẩng mặt ra đường, bởi có con cháu phạm tội khủng khiếp, nhục nhã cả với tổ tông...”, chị Hoài Nguyên nói trong những giọt nước mắt lăn dài...

Theo Hoài Nguyên, chị là một trong những nhà báo may mắn có được sự giúp đỡ của các cơ quan tố tụng để tìm hiểu từng vụ việc khi chị yêu cầu. Vì thế, dù lý do nghề nghiệp không thể đứng tên trên mặt báo, dù bụng bầu, con nhỏ, chị vẫn lên đường để giúp người dân tìm lại công bằng...

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top