Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi sợ ở những khu biệt thự bỏ hoang

Thứ năm, 08:00 05/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng nghìn ngôi biệt thự, nhà liền kề chỉ mới xây phần thô, chưa hoàn thiện biến không ít khu đô thị mới tại Hà Nội thành nơi hoang vắng. Buổi tối, không người nào dám tới gần. Lâu dần, nó trở thành nơi trú ngụ của những người vô gia cư và cả dân nghiện hút.

 

Rất nhiều thông báo bán nhà. Ảnh: H.Phương
Rất nhiều thông báo bán nhà. Ảnh: H.Phương

 

Lên sân thượng thấy dấu chân người lạ

Chị Hồ Thu Hà, chủ căn nhà ở khu biệt thự liền kề làng Yên Xá, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết: “Có buổi sáng thấy lạnh gáy vì khi lên sân thượng chỗ phơi quần áo thấy có dấu chân người lạ. Bên cạnh là những dãy liền kề sát tường nhà. Hai nhà bên cạnh lại chưa có người đến ở. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng người, tiếng cọc cạch bên nhà hàng xóm. Chẳng biết đó là tiếng của người lạ hay tiếng của chủ nhà. Nói thật, đêm nào “ông xã” không ở nhà, mẹ con tôi khóa trái cửa đi ngủ sớm, nhưng điện không dám tắt”.

Vợ chồng chị Hà mới chuyển đến Yên Xá từ giữa năm 2015. Chị mong ngày mong đêm hàng xóm về ở cho vui. “Ở đây đã có hệ thống đèn đường sáng suốt đêm. Từ đây chỉ một đoạn là vào làng, cuộc sống trong đó sầm uất đông vui nhưng chúng tôi rất hạn chế ra ngoài. Cuối tuần nào, chồng mình cũng gọi bạn bè và mấy đứa em về ăn nhậu, rồi hò dô thoải mái cho “xôm” xóm vắng. Hơn nữa, có tiếng người, nhất là tiếng thanh niên thì dân nghiện hút hoặc trộm cắp cũng e dè hơn”, chị Hà cho hay.

Theo quan sát của chúng tôi, tại khu đô thị này, nhiều căn nhà tạm bỏ hoang lâu ngày đã xuống cấp, rác thải bừa bãi và cỏ dại mọc ngay trước cửa và  bên trong nhà, cảnh tượng của khu đô thị mới khiến người đến tìm mua đất không khỏi e ngại. Kim tiêm vứt khắp sàn nhà, nhất là những căn nhà ở cuối khu.

Bà Hướng, chủ quán nước trà đá ở đầu đường Yên Xá cho biết: “Đêm đến, lại thấy mấy nhóm lạ hoắc, người gầy gò tong teo đi vào phía trong. Hồi lâu mới thấy họ trở ra, tôi đoán là dân nghiện vào chích thuốc. Không ai biết họ là dân bản địa hay dân tứ xứ nhưng thấy càng ngày càng nhiều người đến tụ tập ở những căn nhà hoang này. Có tốp đi vào rồi… ngủ luôn trong ấy”.

Điều bà Hướng lo lắng là từ ngày có khu biệt thự bỏ hoang này, nơi đây đã trở thành “lãnh địa” của dân nghiện về tụ tập. “Có cầu thì có cung. Nghiện ở đâu, thuốc có ở đó. Sợ nhất là ma túy sẽ xuất hiện ở Yên Xá, như vậy chúng tôi rất lo cho thanh niên làng mới lớn dễ sa ngã”.

Mua 3 tỷ, cho thuê 2 triệu

Theo tìm hiểu của PV, hầu hết các căn nhà xây thô tại khu đô thị này đều đã có chủ và là “của để dành” của nhiều gia đình có kinh tế tốt. Số nhà đã dọn đến ở chưa được 1/10 số căn bỏ hoang. Những căn ở vị trí đẹp được cho thuê bán hàng, các căn phía trong hầu hết cho công nhân thuê để ở, thuê làm kho, nhưng có những căn người lao động tự ý “nhảy” vào ở.

Anh Nguyễn Hoàng Th. (đề nghị giấu tên) đưa 4 lao động ở Nghệ An ra làm thợ hồ. Theo anh Th., nhân công làm ở công trình nào thì ăn ngủ ngay gần đó cho thuận tiện. Tuy nhiên 3 tháng nay anh Th. đưa mọi người về một ngôi nhà hoang ở Yên Xá, phát quang cây cỏ, đặt phản gỗ làm giường, kê bếp để cho công nhân ở tạm. “Ba người làm, một người còn lại tranh thủ về sớm đi chợ, nấu nướng. Cuộc sống ổn định hẳn khi chúng tôi đã quen chợ, quen đường. Cách đây mấy hôm, anh chủ nhà tên Hoàng đến thấy chúng tôi ở, ban đầu đuổi, sau đó tôi đặt vấn đề thuê. Không ngờ anh ấy cho ở, không lấy tiền thuê. Anh Hoàng chỉ lấy số điện thoại, ghi số CMND chúng tôi để lưu lại”, anh Th. cười.

Tuy nhiên, điều kiện sống ở những khu biệt thự “hoang” này rất thiếu thốn. Bốn lao động làm thuê cho anh Th. phải sống trong tình trạng không điện nước, không tivi, đài báo… Họ còn thường xuyên bị các đối tượng nghiện hút “viếng thăm”.

Không mấy ai có được may mắn được chủ nhà không lấy tiền thuê như anh Th. Tuy nhiên, anh Th. cho biết, tại khu đô thị này, đã có những kẻ quần áo bảnh bao, vẻ bề ngoài “đại gia” đến thu tiền thuê nhà, hoặc phô tô sẵn hợp đồng thuê nhà để ký với người lao động, nhưng thực chất là kẻ lừa đảo.

Sự việc lộ ra khi nhóm lao động của anh Nguyễn Văn Dân vừa mới đóng tiền cho chủ nhà được vài hôm thì có người khác đến dọa đuổi nếu không đóng tiền nhà. Anh Dân gọi điện cho chủ nhà mới biết đã gặp tay lừa đảo.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá thuê một căn biệt thự ở đây khoảng 2 triệu đồng/tháng. Việc cho người lao động thuê giúp chủ nhà vừa có tiền lại vừa có người trông giúp nhà. Ông chủ nào cũng biết, địa bàn ít người nên rất nhiều con nghiện, nếu không có người ở, biệt thự sẽ biến thành “đại bản doanh” của chúng.

Những dãy nhà hoặc hoang phế, hoặc được thuê sửa chữa tạm bợ tạo nên hình ảnh nhộm nhoạm ở không ít những khu đô thị như Yên Xá này. Sẽ còn nhiều hệ quả xảy ra tại những khu đô thị mới dang dở như thế này, nhất là khi số lượng người lạ không được quản lý đến trú ngụ.

 

 Hàng nghìn ngôi biệt thự liền kề đó tọa lạc tại làng Yên Xá, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Khu nhà này đã bỏ hoang nhiều năm qua để cỏ cây mọc ngang người. Trong số la liệt những dãy nhà hoang kia đã có một số ngôi nhà đã hoàn thiện và dọn đến ở. Tuy nhiên, hàng ngày họ phải đối mặt với sự sợ hãi khi thỉnh thoảng lại có người lạ đến cổng ngó nghiêng. Tối đến họ lại nghe tiếng lạch cạch ngoài sân.

Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 17 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top