Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi lòng người vợ bị chồng “say là đánh”

Thứ sáu, 11:28 04/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - “Mỗi lần đi uống rượu bia về là ông ấy gây gổ, đánh đập vô cớ. Nếu tôi không tìm cách bỏ chạy thì có khi bị ông ấy đánh đến chết…”, chị Trần Thị Hồng Trúc (SN 1980, trú đường Thái Phiên, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) nghẹn lòng khi kể về ông chồng cứ “say là đánh” của mình.

Nỗi lòng người vợ bị chồng “say là đánh” 1

Chị Trúc bị chồng đánh sưng cả mặt (ảnh do nhân vật cung cấp).

Say là đánh

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm đường Thái Phiên, chị Trần Thị Hồng Trúc vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về những trận đánh của chồng là Vũ Như Phát (SN 1974, quê Thuận Bắc, Ninh Thuận). Chị cầm trên tay những bức ảnh chụp mặt mũi sưng vù, chân tay bị thương… do bị chồng đánh những lần trước đó cho chúng tôi xem để làm bằng chứng.

Chị Trúc nghẹn ngào cho biết: “Tháng 4/2011, tôi và ông Phát nên vợ nên chồng sau khi ai cũng một lần “lỡ đò”. Vì chưa có nhà riêng, hai vợ chồng phải đi thuê trọ ở quận Thanh Khê vừa để ở vừa buôn bán làm ăn. Những tưởng hạnh phúc muộn sẽ đến nhưng từ khi lấy nhau ổng lại hiện nguyên hình là một ông chồng thích dùng vũ lực. Trước khi quen nhau, ổng nói hay và nhẹ nhàng lắm. Lấy nhau về sống chung được vài ngày là ổng suốt ngày đi nhậu, say xỉn, về nhà gây gổ, đánh đập tôi. Nếu tôi không tìm cách chạy thoát ra khỏi nhà có khi bị ổng đánh chết…”.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phước Ninh, quận Hải Châu: Hội cũng nhận được đơn trình bày sự việc của chị Trúc nhưng do những lần ông Vũ Như Phát đánh chị Trúc xảy ra ở địa bàn khác nên Hội không nắm rõ tình hình thương tích của chị Trúc. “Chúng tôi chỉ biết đến nhà gặp vợ chồng chị Trúc để hòa giải nhưng chỉ gặp được chị Trúc chứ không gặp được ông Phát. Quan điểm của Hội là sẽ bảo vệ quyền lợi cho chị Trúc nhưng phía gia đình nhiều lúc thiếu hợp tác, có nhiều uẩn khúc khó hiểu nên Hội rất khó để giải quyết. Vừa qua, các ngành chức năng của phường, chị Trúc cùng hàng xóm của chị Trúc đã có cuộc họp để giải quyết tình hình. Nếu sau này ông Phát về gây gổ, đánh đập chị Trúc thì phải báo cáo ngay để giải quyết”, bà Liên cho biết.

Bị chồng đánh nhiều lần, những tưởng chỗ thuê ở của hai vợ chồng “có vấn đề” khiến chồng thay đổi tính nết, chị Trúc liền tìm thuê một chỗ khác. “Tuy nhiên, dù đã đổi hết chỗ này đến chỗ khác nhưng tính tình của ổng vẫn không thay đổi. Mỗi khi “chân nọ đá chân kia”, thì về nhà ổng đánh tôi. Quá sợ hãi, tháng 8/2013, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ trên đường Thái Phiên để trốn. Những tưởng về nhà mẹ tôi thì ổng không dám về gây sự và đánh nữa, nhưng ổng vẫn tìm cách chửi bới và đánh vô cớ. Không chịu nổi những trận đòn roi vô cớ, tôi làm đơn gửi cơ quan chức năng nhờ can thiệp...”, chị Trúc nói.

Muốn được ly hôn

Chị Trúc cho biết, mặc dù biết quá khứ của ông Phát đã từng đi tù về nhưng chị Trúc vẫn yêu thương, hy vọng ông Phát đã trải qua bao sóng gió cuộc đời sẽ tu tâm dưỡng tính làm lại cuộc đời, yêu thương vợ con. Nhưng sau khi cưới xong, đặc biệt là sau khi đứa con chung chào đời, ông Phát không những không tu chí làm ăn mà lại càng hung hăng, luôn tìm cách đánh vợ với đủ lý do. Đặc biệt, ngày 2/9 vừa qua, ông Phát về nhà mẹ vợ ép chị Trúc đi với mình thuê nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để đánh đập, đã bị công an phường xử phạt về hành vi gây rối trật tự công cộng.

“Tôi bỏ về nhà mẹ đẻ trốn mà ổng còn về quậy phá, hăm dọa, đánh đập, bắt tôi về sống chung với ổng, đến nỗi hàng xóm chịu không nổi họ báo công an để bắt ổng về tội bạo hành gia đình, gây rối trật tự công cộng. Nhưng biết công an truy lùng nên ban ngày ổng không về cứ khuya mới mò về đập cửa, gây gổ”, chị Trúc cho biết.

Nhận thấy không còn cứu vãn được hạnh phúc gia đình, chị Trúc làm đơn xin ly hôn gửi TAND quận Hải Châu, Đà Nẵng. Tuy nhiên, TAND quận Hải Châu trả lời chị Trúc rằng phải gửi đơn vào Thuận Bắc, Ninh Thuận - nơi ông Vũ Như Phát thường trú mới ly hôn được. “Ở Đà Nẵng mà ổng còn đánh đập như thế huống hồ nếu vào trong Ninh Thuận giải quyết ly hôn thì chắc ổng đánh tôi chết mất, biết đường nào mà chạy. Bây giờ tôi muốn nhanh chóng được ly hôn để yên tâm buôn bán mà nuôi con…”, chị Trúc nói.
 
Đức Hoàng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top