Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau uất nghẹn của người mẹ già một lúc mất 7 người con

Thứ năm, 09:30 14/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Những người có mặt trong những ngày tang thương của gia đình ông Lê Minh Phương không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến cảnh người mẹ của ông Phương ở quê lên không còn nước mắt để khóc con, khóc cháu.

Nỗi đau uất nghẹn của người mẹ già một lúc mất 7 người con 1

Mẹ ruột nạn nhân Lê Minh Phương thất thần khi vừa bước xuống xe.

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao vì vụ tai nạn cháy nổ xẩy ra tại căn nhà 384/9 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P8, Q3, TP. HCM) khiến 10 người chết và 3 người khác bị thương. Trong đó, có gia đình của ông Lê Minh Phương, một chuyên gia về khói lửa cho điện ảnh đã không còn ai sống sót. Những người có mặt trong những ngày tang thương của gia đình này không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến cảnh người mẹ của ông Phương ở quê lên không còn nước mắt để khóc con, khóc cháu.

"Con ơi, mất hết rồi cả sao"!?

Chiều ngày 25/2, tức một ngày sau khi xẩy ra vụ nổ kinh hoàng thì mẹ của ông Lê Minh Phương mới từ quê ra đến nơi. Khi chiếc xe đò vừa cập bến, không ai nói với ai câu nào, họ chạy lại ôm chầm lấy người mẹ già mà người ta thường gọi là bà Gâu vừa từ Lâm Đồng xuống òa khóc tức tưởi. Bà Gâu hua hua cánh tay, nấc lên một tiếng: "Con ơi, mất hết rồi à" và rồi khụy xuống ngất lịm đi. Tỉnh dậy, bà nhất quyết đòi vào nhà xác để nhìn lại hình hài của con cháu lần cuối cùng.

Khi phải chứng kiến những thân xác không lành lặn của con và cháu, người phụ nữ bất hạnh này thảng thốt: "Mẹ sinh con ra lành lặn mà, sao chúng mày ra nông nỗi này". Vụ tai nạn đã bà khiến bà Gâu mất đi một lúc 7 người thân. Cụ thể, gia đình người con trai là ông Phương có 6 người thiệt mạng gồm: ông Phương, vợ và ba đứa con (hai gái, một trai) của ông Phương. Ngoài ra, có một người em gái ruột của ông Phương là bà Lê Thị Tuyết (43 tuổi) cũng mất mạng trong vụ tai nạn kinh hoàng này. "Con Tuyết nó chết mà không rõ hình hài đến nỗi người nhà cũng khó nhận dạng được. Giờ này vẫn phải chờ hai đứa con về nhận dạng mẹ và làm các xét nhiệm mới đưa đi an táng được", bà Gâu vừa khóc vừa kể.

Bà Gâu cho biết mình nhận được tin dữ vào buổi sáng sớm ngày 24/2/2013. Vừa thức dậy, bà nhận được điện thoại từ cô kế toán của con trai thông báo rằng, gia đình con trai bà bị nạn chết hết rồi. Khi nghe vậy bà đã không tin vì làm sao có tai nạn kiểu gì mà chết hết cả nhà được. Đang bấn loạn và nghi ngờ có người độc mồm tung tin xấu cho gia đình thì cùng lúc các con của bà chạy tới nói với bà họ có nhận tin dữ ở dưới Sài Gòn về gia đình anh Phương. Đến lúc này thì sự thật phũ phàng đã hiển hiện khiến người mẹ già ngồi chết lặng. Sau này được nói lại bà mới biết, hóa ra một vài người hàng xóm đã biết chuyện trước cả bà vì đã xem tin tức trên mạng internet nhưng vì sự việc quá thương tâm nên không dám báo tin.

Trong nhà tang lễ chùa Vĩnh Nghiêm, người mẹ già ngồi cô lẻ một mình ở hàng ghế băng lạnh lẽo và phía trong, linh cữu của đại gia đình người con trai cả của bà xếp lớp đầy khói nhang. Bà kể chuyện trong nước mắt với giọng Huế còn đặc sệt, mặc dù gia đình bà đã chuyển vào Lâm Đồng sinh sống hơn nửa thế kỷ. Ngày đó, vợ chồng bà dắt díu, bồng bế mấy đứa con còn đỏ hỏn vào Tây Nguyên lập nghiệp. Ông Phương là con trai cả trong số 9 đứa con có đủ trai gái của bà. Cách đây 3 năm, bố Phương đã đã về với tổ tiên, chưa kịp hết tang thì gia đình bà đã Gâu đã phải hứng chịu cảnh tang thương thấu trời này. Lời của bà luôn bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào, sự thảng thốt vẫn còn nguyên vẹn như mới ngày hôm qua đây.

Cố lấy lại bình tĩnh, bà kể tiếp: "Tôi có 9 đứa con lận nhưng bây giờ có còn đứa nào sống với tôi đâu. Lớn lên, dựng vợ gả chồng cho chúng rồi mỗi đứa phiêu bạt một nơi. Ở dưới Sài Gòn có thằng Phương và một đứa em trai nữa, vợ chồng chúng nó lo làm ăn nên thỉnh thoảng mới về thăm mẹ một lần". Bà Gâu ngồi câm lặng, rồi chợt thảng thốt: "Còn nhớ lúc vợ chồng nó cưới, cũng dẫn nhau vào chùa Vĩnh Nghiêm này cầu nguyện, xin phước bình an. Bây giờ, cũng tại ngôi chùa này, chúng nó cùng nhau dẫn theo cả con cái về dưới suối vàng. Sao không hẹn mà gặp nhau ở đây chứ". Tết vừa rồi, ba cha con ông Phương đánh xe Jeep về Lâm Đồng thăm mẹ, thăm bà. "Không biết có phải trời xui đất khiến không mà mấy đứa cháu cứ giục ba nó đưa lên bà nội chơi. Chúng nó bảo thích ở đây với bà lắm, về dưới Sài Gòn không có chỗ nào thoải mái chơi", bà Gâu nói bâng quơ.
 
Nỗi đau uất nghẹn của người mẹ già một lúc mất 7 người con 2

Chị Sang khóc ngất khi hay tin bé Sóc tử nạn.

Nỗi đau của người sống

Bình tĩnh hơn mẹ và các em gái, anh Lê Văn Quý (là em kế của anh Lê Minh Phương) trên chuyến xe đò từ Lâm Đồng xuống đã xắn tay vào lo hậu sự cho anh trai. "Nỗi đau quá lớn và đến quá bất ngờ khiến gia đình chúng tôi suy sụp nhưng vì con nên tôi phải cứng rắn để lo cho anh chị và các cháu. Khi nghe tin báo, cả nhà tôi ai cũng hy vọng sẽ còn chút may mắn khi còn một ai đó bị thương nhưng còn có thể cứu sống. Tuy nhiên, tất cả xác người thân chúng tôi đã tìm thấy. Hy vọng bị dập tắt rồi", anh nói rồi bật khóc. Những dòng ký ức ngày nào hiện về, anh Quý nhớ lại cái thời hai anh em cùng làm tài xế cho tuyến đường Đà Lạt - Sài Gòn. Thế rồi, năm 1992, anh Phương từ dã nghề tài xế để bước vào nghề tạo khói lửa cho phim trường. Kể từ đó, hai anh em ít có thời gian gần gũi nhau, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau qua điện thoại. Vậy mà khi gặp lại thì hai anh em đã cách trở âm dương.

Buổi chiều sẫm tối, tại nhà tang lễ An Bình, chúng tôi đặc biệt chú ý đến người phụ nữ khắc khổ hối hả chạy vào miệng không ngớt gọi dồn dập: "Sóc ơi, Sóc ơi". Bọc quần áo trẻ con đủ loại chị vẫn ôm khư khư trong mình, đôi dép lê chị chạy đến rách tả tơi mà không hay. Chị ôm mặt vật vã khóc không thành tiếng và luôn miệng kêu than. Những tưởng chị là người thân ruột rà của nạn nhân nhưng hỏi ra mới hay chị là vú nuôi của bé Lê Nam Phương - con của ông Phương. Bé Nam Phương lớn lên trong sự bảo bọc, chăm bẵm của vú nuôi nên từ nhỏ đã gắn bó với chị. Chị đi đâu bé cũng đòi theo, đêm cũng đòi phải có vú ngủ cùng mới chịu. Cách ngày xẩy ra tai nạn một hôm, chị xin phép về quê có chút việc, định bụng sẽ đưa bé Nam Phương về luôn nhưng nghĩ đường đi xa xôi lại để bé ở nhà với mẹ. Lên đến bến xe, chị nhận được điện thoại cho biết gia đình anh Phương bị tai nạn nhưng không ngờ lại thảm khốc đến vậy. Đến nơi, thấy cảnh ngôi nhà hoang tàn, chị gào lên hỏi mọi người xung quanh mới được chỉ vào nhà xác An Bình. Lúc ấy, chị mới tin bé Sóc và tất cả gia đình anh Phương đã không còn. Chị úp mặt nói trong tiếng nghẹn: "Giá như hôm ấy tôi cho bé Sóc theo thì bé sẽ sống, tôi ân hận quá. Sóc ơi, dì thương con lắm, sao con bỏ dì đi".

Một người dân sống gần hiện trường cho biết, ông Lê Minh Phương vừa tới thuê căn nhà này được khoảng hai tháng. Những người bạn cùng làm trong hãng phim với ông kể lại, trước đêm hôm đó, ông Phương ở dưới Vũng Tàu để thực hiện cảnh quay có dùng khói lửa. Vì thiếu chất tạo khói lửa nên ngay chiều hôm đó, ông Phương quay về TP.HCM lấy nguyên liệu để sáng mai xuống Vũng Tàu sớm. "Đoàn làm phim đã chờ sẵn anh Phương ở dưới Vũng Tàu rồi. Vào lúc 2h30 phút sáng ngày 24/2/2013, người bạn ở Sài Gòn nhắn cho tôi một cái tin "hủy buổi quay phim ngày mai, nhà anh Phương đang gặp tai nạn". Sự việc đến quá bất ngờ. Anh Phương là người có tiếng trong giới điện ảnh về lĩnh vực tạo đạo cụ và hiệu ứng khói lửa. Xưa nay anh làm việc nghiêm túc, cẩn thận, chăm chỉ và dường như anh yêu cái nghề này hơn bất cứ công việc nào. Anh làm việc độc lập, tự đi mua nguyên liệu và một mình pha chế nên những bí quyết về nghề đặc thù này cũng chỉ anh biết mà thôi", anh Nhất - người làm cùng với ông Phương vừa từ Vũng Tàu lên kể.
 

Nỗi đau uất nghẹn của người mẹ già một lúc mất 7 người con 3"Sinh nghề tử nghiệp"

Trong giới làm phim, ông Lê Minh Phương là một trong những cái tên được tín nhiệm ở lĩnh vực tạo hiệu ứng cháy nổ. Ông thường tham gia tạo hiệu ứng cháy nổ cho các đoàn phim do đó có biệt danh là Phương "khói lửa". Theo đánh giá của nhiều người làm phim ở Hãng phim Giải Phóng, đây là tai nạn cháy nổ nghiêm trọng nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực này. Trước đây, cũng có lần ông Phương đang dựng phim trường thì xảy ra nổ nhưng rất may là không có ai bị thương. Ông Phương đã từng thực hiện khói lửa cho rất nhiều bộ phim, và phim mới nhất là Đường đua, Hồn đá.

Hoa Nguyên

baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top