Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau ở nơi 4 người trong gia đình và 2 mẹ con cô giáo mầm non cùng lúc bị cuốn trôi

Thứ năm, 19:18 12/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Trận lũ kinh hoàng ập xuống huyện Vân Chấn và thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) rạng sáng 11/10 khiến hàng chục người chết và mất tích. Bốn người trong số đó là thành viên một gia đình và hai mẹ con cô giáo mầm non.

Yên Bái: Cầu bất ngờ sập, một phóng viên 3 người dân bị lũ cuốn trôi Yên Bái: Cầu bất ngờ sập, một phóng viên 3 người dân bị lũ cuốn trôi

GiadinhNet - Đến thời điểm hiện tại đã có 11 người mất tích, 3 người chết do mưa lũ tại Yên Bái. Trong số nạn nhân bị lũ cuốn trôi có một phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, 2 ngày sau trận lũ quét, bản Hón (xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái) vẫn hoang tàn. Dọc hai bên bờ suối ngổn ngang đá sỏi, củi gỗ, dòng nước đục ngầu vẫn cuồn cuộn, gầm thét. Người dân địa phương và các lực lượng chức năng đang nhanh chóng chung tay cứu nạn, dọn dẹp để ổn định cuộc sống.

Chiều tối 12/10, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Khánh - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết, đến thời điểm hiện tại, mưa lũ trên địa bàn đã khiến 6 người chết, 16 người mất tích và 7 người bị thương. Hiện địa phương đang huy động tối đa nhân lực, tập trung nhiều giải pháp tìm kiếm các nạn nhân.

Ông Khánh cũng cho hay, Văn Chấn là một trong những địa phương thiệt hại nặng nề nhất do bão lũ. Trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh Hoàng Văn Quân (SN 1979). Người đàn ông này cùng vợ, hai con trai và một đứa con chuẩn bị chào đời đã bị dòng lũ cuốn trôi.


Hiện trường cầu Thia bị mưa lũ đánh sập 2 nhịp và trôi mất trụ cầu. Ảnh: PV

Hiện trường cầu Thia bị mưa lũ đánh sập 2 nhịp và trôi mất trụ cầu. Ảnh: PV

Gặp chúng tôi, ông Hoàng Văn Phúc (bố anh Quân) ở bản Hán (Phúc Sơn, Văn Chấn) vẫn ngồi bệt một góc nhà, buồn bã không nói nên lời. Trong đám hiếu, những người thân của anh Quân làm tục lệ buộc chỉ đen cổ tay cho nhau để chia buồn, phúng viếng an lành.

Ông Phúc cho hay, gia đình con trai cả sống cạnh suối Thia. Sự việc đau lòng xảy ra vào 4h sáng 11/10, lúc đó nước suối ập vào nhà, không ai kịp thoát thân.

“Tôi nghe hàng xóm kể, sáng ấy trời mưa to lắm, nước đổ về như thác, nhà của thằng Quân bị cuốn trôi hoàn toàn. Quân và vợ con cũng bị dòng lũ cuốn đi. Nghe tin dữ, tôi bủn rủn hết chân tay, vội chạy sang nhà con xem sao, nhưng chỉ thấy cảnh tượng hoang tàn”, ông Phúc nghẹn lời.


Bố nạn nhân Hoàng Văn Quân không tin cơn ác mộng vừa ập đến với con cháu mình.

Bố nạn nhân Hoàng Văn Quân không tin cơn ác mộng vừa ập đến với con cháu mình.

Ông Phúc nói tiếp, sau khi nhận thi thể con trai, gia đình ông phải lo vội đám tang. Thi thể con bị lũ cuốn trôi biến dạng, nên tang chay diễn ra ngay trong ngày.

“Thi thể Quân đã được tìm thấy, nhưng con dâu và hai cháu của tôi vẫn nằm dưới dòng nước lạnh. Đáng buồn thay, vợ thằng Quân còn đang mang bầu. Cháu tôi chưa kịp chào đời đã vĩnh viễn ra đi”, ông Phúc nức nở.

Cũng theo người đàn ông này, gia đình anh Quân có 5 thành viên, vợ anh Quân tên Hoàng Thị Sơ, con trai đầu của anh là Hoàng Văn Vinh, đang đi làm thuê dưới Hà Nội. Nghe tin dữ, Vinh vội vàng về chịu tang bố. Hai con trai còn lại tên Hoàng Văn Hạnh và Hoàng Văn Huân đều bị lũ cuốn.


Nhiều người đến chia buồn với gia đình ông Phúc.

Nhiều người đến chia buồn với gia đình ông Phúc.

Rời nhà ông Phúc, chúng tôi tìm đến gia đình chị Hà Thị Yến, trú ở xã Phù Nham (huyện Văn Chấn), không khí đau thương bao trùm cả ngôi nhà khi thông tin về 2 mẹ con chị Yến mất tích vào trưa 11/10 đến giờ vẫn chưa có.

Ngồi ở góc cửa trong lúc gia đình làm lễ cầu nguyện cho em gái và cháu, chị Thuý (chị gái chị Yến) cho biết, từ chiều qua đến nay, gia đình đang phối hợp cùng chính quyền toả đi nhiều nơi để tìm kiếm chị Yến và con gái Hoàng Minh Anh (3 tuổi) bị mất tích khi lũ về.

Mẹ chị Yến khóc lặng, thẫn thờ bên bậc cửa từ trưa qua đến giờ để ngóng tin con gái và cháu ngoại mất tích sau sự cố sập cầu Thia.


Mẹ chị Yến khóc lặng, thẫn thờ bên bậc cửa từ trưa qua đến giờ để ngóng tin con gái và cháu ngoại mất tích.

Mẹ chị Yến khóc lặng, thẫn thờ bên bậc cửa từ trưa qua đến giờ để ngóng tin con gái và cháu ngoại mất tích.

"Nghe được bất kỳ thông tin nào của em và cháu, gia đình tôi lại tất tưởi đi xác minh nhưng hơn 1 ngày trôi qua vẫn chưa tìm thấy. Chỉ mong phép màu sẽ xảy đến, 2 mẹ con em ấy trở về bình an", chị Thuý nghẹn ngào nói.

Chị Yến, chị là giáo viên mầm non trường Lương Thành, hàng ngày chị dậy sớm đi làm, chiều lại về nhà lo cơm nước, dọn dẹp, chăm sóc gia đình. "Yến là người hiền lành, chăm chỉ, sống cùng gia đình chồng và rất được lòng mọi người", hàng xóm chị Yến cho biết.

Ông Hà Kim Bình, bố chị Yến cho biết, chị Yến là con thứ hai trong gia đình. "Cách đây 3 tuần, Yến có về thăm bố mẹ, đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy con gái trước khi con mất tích. Một tuần trước, nó gọi về bảo sẽ về thăm bố mẹ nhưng bận việc ở trang trại, không thể về. Cháu gái tôi mới sinh nhật 3 tuổi cách đây gần tháng, cháu thông minh lắm, biết hát nhiều bài hát tiếng Anh. Sinh nhật cháu, cả gia đình còn đoàn tụ vui vẻ, vậy mà giờ không biết mẹ con cháu đang ở đâu", ông Bình nghẹn ngào nói.

Theo người nhà chị Yến, rất có thể 2 mẹ con chị đã bị mất tích khi đi qua cầu Thia vào trưa 11/10, bởi xem camera ở cây xăng gần cầu Thia thì 11h57 thấy hai mẹ con chị Yến đi qua. Nhà chị Yến gần cầu Thia nhưng sau đó không thấy mẹ con chị trở về. Trong danh sách 6 nạn nhân mất tích khi cầu Thia gẫy, cũng có mẹ con chị Yến. Nhưng gia đình vẫn hy vọng một phép màu, cầu mong mẹ con chị trở về.


Gia đình làm lễ cầu nguyện cho hai mẹ con giáo viên mầm non mất tích.

Gia đình làm lễ cầu nguyện cho hai mẹ con giáo viên mầm non mất tích.

Đến thời điểm hiện tại, người dân tại xã Phù Nham (huyện Văn Chấn) vẫn chưa hết lo lắng về trận lũ lịch sử trên địa bàn.

"Chưa bao giờ tôi chứng kiến cơn lũ nào có sức tàn phá đến như thế. May mắn, gia đình tôi ở trên cao nên không bị thiệt hại nhiều. Các nhà dưới hạ lưu thì bị cuốn trôi hết nhà và tài sản rồi. Mọi người di tản sang nhà người thân ở, chưa ai dám về", bà Thu, một người dân nói.

Hiện thời tiết tại các vùng lũ ở Yên Bái đã tạnh mưa tuy nhiên tiết trời vẫn âm u. Lực lượng chức năng đang chốt chặn tại các vị trí nguy hiểm, cảnh báo, nhắc nhở người dân không di chuyển.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top