Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗi đau khôn nguôi của người mẹ khóc con trai dại dột quyên sinh vì lỡ yêu “hoa có chủ”

Thứ bảy, 19:00 24/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Một đời tần tảo, bà Vương chỉ mong con khôn lớn nên người, trở thành điểm tựa cho bà lúc về già. Nhưng nghiệt ngã thay, con trai bà lại vướng vào lưới tình oan trái với người phụ nữ đã có chồng. Bế tắc trong chuyện tình cảm, anh dại dột tìm tới cái chết, để lại người mẹ với nỗi đau không biết khi nào mới nguôi ngoai.

 

Bà Vương đau xót kể về đứa con trai xấu số
Bà Vương đau xót kể về đứa con trai xấu số

 

Ở vậy nuôi con

Căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Vương trong con hẻm số 2/357 Chi Lăng (TP. Huế) hơn một năm qua chưa bao giờ hết mùi nhang khói. Ngày ngày, bà cặm cụi đi buôn bán rồi đêm về lại sống với nỗi nhớ con da diết. Người mẹ bất hạnh tâm sự, bà sinh ra trong gia đình nghèo khó, phải bươn chải kiếm sống từ sớm. Đến tuổi lấy chồng, bà kết hôn với một người đàn ông cùng hoàn cảnh nhưng người chồng không may mất sớm, chỉ để lại cho bà một đứa con trai. Sau khi chồng qua đời, cũng có nhiều người đàn ông muốn tiến tới nhưng bà Vương đều từ chối. Bà ở vậy nuôi con đến tuổi trưởng thành, dồn hết tình yêu và hi vọng cho đứa con. Vậy mà chẳng ngờ…

Anh Lê Văn Phương (SN 1982, con trai bà Vương – PV) vốn là một chàng trai hiền lành, tốt tính, luôn hết lòng giúp đỡ mọi người. Nhà chỉ một mẹ một con nên anh rất ngoan ngoãn và hiếu thuận với bậc sinh thành. Từ nhỏ, anh đã luôn là tấm gương cho những đứa trẻ hàng xóm nhìn vào học tập. Học hết phổ thông, anh Phương thi đậu vào Trường Đại học Y và chuyên tâm học hành để vun đắp tương lai. Thấy con quyết chí học hành, bà Vương dù rất cơ cực với nghề “buôn thúng bán mẹt” ở chợ nhưng vẫn rất vui. Bà cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cho con có điều kiện tốt nhất. Đáp lại công sức và sự kỳ vọng của mẹ, anh Phương tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu và chỉ sau ít thời gian ra trường đã xin được vào làm tại một cơ sở y tế ở Huế.

Ngày con được nhận vào bệnh viện làm, bà Vương cứ khóc mãi vì quá vui sướng. Vậy là bao vất vả, khốn khó bà trải qua đã cho “trái ngọt”. Có đứa con trai giỏi giang, thành đạt lại rất mực hiếu thảo, người làm mẹ như bà còn mơ ước gì hơn. Duy chỉ có một điều là bà ngày càng nhiều tuổi, mái tóc đã pha màu sương muối, bàn tay đã nhăn nheo, sức khỏe cũng giảm đi nhiều. Vì vậy, bà chỉ còn một mong ước cuối cùng là con trai lấy vợ sinh con, bà có thêm đứa con dâu và những đứa cháu nội để vui vầy tuổi già. Thế nhưng chẳng hiểu sao, anh Phương lại có vẻ thờ ơ với chuyện tình yêu. Thời gian qua mau, đến cái tuổi ngoài ba mươi mà anh vẫn chưa một lần dẫn bạn gái về nhà. Nhiều lần, bà Vương cũng lựa lời hỏi con trai về chuyện tình cảm nhưng anh chỉ trả lời qua quýt, có ý lảng tránh. Bà nghĩ chắc con mải lo sự nghiệp, chưa muốn nghĩ đến chuyện vợ con nên cũng không dám thúc ép. Thấy mẹ buồn, anh Phương trấn an: “Con sẽ mang về cho mẹ một nàng dâu hiền hậu như ý và sẽ sinh cho mẹ mấy đứa cháu nội để nhà cửa vui vẻ”. Nghe con “nịnh” vậy, bà Vương cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Vậy mà không ai lường được chữ ngờ, cuộc sống của mẹ con bà Vương đang yên ổn là vậy thì bỗng dưng sóng gió ập đến. Đó là một buổi chiều cách đây hơn một năm, bà Vương vừa đi làm về thì phát hiện ở phòng ngủ của con trai mình có một cô gái đang nằm ngủ. Bà rất bất ngờ bởi anh Phương vẫn chưa có người yêu, cũng chưa từng đưa cô gái nào về nhà. Nghi ngờ, bà tiến lại gần xem thì tá hỏa phát hiện cô gái có những dấu hiệu bất thường như mặt mày bầm tím, sùi bọt mép và nằm bất động. Ngay lúc đó, bà la toáng lên kêu mọi người xung quanh đến giúp đỡ. Ngay sau đó, cô gái được đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện T.Ư Huế. Trong khi bà đang Vương đang ở bệnh viện lo lắng cho cô gái chẳng biết từ đâu đến nằm trong nhà mình thì người hàng xóm lại hốt hoảng chạy vào báo tin, con trai bà đã lao đầu vào tàu hỏa tự vẫn.

Xót xa người ở lại

 

 

Nơi anh Phương cố tình đâm vào tàu hỏa tự tử
Nơi anh Phương cố tình đâm vào tàu hỏa tự tử

 

Cái chết của con trai làm bà Vương như chết nửa con người. Trong khi đó, cô gái được bà đưa tới bệnh viện cũng không qua khỏi. Hai người chết cùng thời điểm khiến dư luận vô cùng bàng hoàng và không ngừng đồn đoán. Trong cơn đau đớn, bà Vương cũng cố gắng lục tìm nguyên nhân khiến con hành động dại dột nhưng không thể nghĩ ra. Bà và con trai không hề xích mích với nhau, công việc của anh Phương cũng đang rất suôn sẻ, mối quan hệ với bạn bè đồng nghiệp và hàng xóm láng giềng đều tốt. Vậy thì nguyên nhân tại sao? Và tại sao trong phòng ngủ của con trai bà lại có một người con gái nằm trong tình trạng nguy kịch? Bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu người mẹ. Rồi cuối cùng, nguyên nhân cũng được sáng tỏ. Hóa ra, anh Phương đã trót yêu người phụ nữ đã có chồng con, đó chính là cô gái nằm trong nhà bà Vương hôm ấy. Vì không thể đến được với người mình yêu nên có lẽ, anh đã chọn cái chết cho cả hai để mãi mãi được ở bên nhau.

Sau 49 ngày của anh Phương, bà Vương lần mò tìm tới nhà của cô gái chết cùng ngày với con trai mình, chia sẻ nỗi đau mất mát với nhà bên ấy và cũng muốn tìm hiểu rõ thêm mối quan hệ của hai người. Bà vô cùng xót xa khi chứng kiến người chồng và đứa con gái 2 tuổi của cô gái đội khăn trắng, khuôn mặt buồn bã. Theo đó, cô gái xấu số tên Lan (SN 1992, trú xã Thủy Thanh, TX. Hương Thủy, Thừa Thiên Huế). Lan làm việc ở một siêu thị tại Huế. Anh Phương thường ghé vào siêu thị này mua đồ nên gặp Lan. Từ lần đầu gặp gỡ cô nhân viên siêu thị, chàng bác sĩ đã trúng tiếng sét ái tình. Vậy nên dù biết Lan đã có chồng và con gái 2 tuổi, anh vẫn cứ yêu. Biết tình cảm của anh Phương, ban đầu Lan cảm thấy rất ngại ngùng khó xử vì bản thân đã có gia đình. Không thể đón nhận tình cảm của người đàn ông si tình, cô đành từ chối khéo với đề nghị làm bạn tốt. Dù đồng ý với đề nghị đó nhưng trái tim anh Phương lại không nghe theo lời lý trí. Càng ngày, anh càng yêu Lan điên cuồng. Có lẽ vì vậy mà anh đã chọn cách giải quyết tình cảm dại dột như vậy.

Khi mối quan hệ giữa anh Phương và Lan được tiết lộ sau khi hai người qua đời, dư luận đã đồn đoán rất nhiều về lý do dẫn đến thảm kịch. Có người cho rằng, anh Phương vì quá si mê cô gái có chồng nhưng không được đáp lại tình cảm nên đã nảy sinh ý định giết “người trong mộng” rồi tự tử. Lại có người nói rằng, hai người đã lén lút quan hệ với nhau một thời gian. Vì quá bế tắc khi không biết giải quyết chuyện tình cảm thế nào nên đã cùng nhau tìm đến cái chết… Tuy nhiên đến nay, mọi lời đồn đoán trên đều chưa được xác thực bởi hai nhân vật chính đều đã về nơi vĩnh hằng. Ngoài họ ra thì không một ai biết được nội tình sự việc. Người chết đáng thương nhưng nhìn người ở lại, người ta cũng không khỏi xót xa. Mất con đã đau đớn trăm bề, những lời bàn tán thiếu căn cứ của thiên hạ vô tình lại càng xát muối vào nỗi đau của những người làm cha làm mẹ. Với bà Vương, từ đó đến nay, bà vẫn đau đáu với câu hỏi vì sao con trai lại làm chuyện dại dột như vậy. Chiều chiều sau mỗi buổi chợ, bà lại lặng lẽ đi về, lủi thủi một mình trong căn nhà vắng vẻ với nỗi nhớ con. Bà tâm sự: “Nếu sự việc đúng như người ta nói thì con tôi thật đáng trách. Nhưng nó đã chết rồi, cô gái kia cũng đã chết, chẳng ai biết được giữa chúng đã xảy ra chuyện gì. Từ ngày không có nó, tôi sống mà chẳng thiết tha gì. Cả đời tôi chỉ có nó là quý giá nhất, bao nhiêu tình yêu, hi vọng, mơ ước cùng dành hết cho nó… Vậy mà sao dại dột quá con ơi!”.   

 

Nói về tin đồn Lan và anh Phương có quan hệ bất chính, chị ruột Lan cho biết: “Lan vốn xinh đẹp, ngoan hiền nên được nhiều chàng trai để ý và theo đuổi. Cuối cùng, con bé chọn cho mình người chồng hiền lành, chân chất, biết lo cho gia đình. Chuyện Lan có quen với một bác sĩ thì cả nhà chẳng ai biết. Chỉ đến khi cơ quan chức năng thông báo, mọi người mới ngỡ ngàng. Lan là người vợ và người mẹ tốt, nó biết giới hạn của các mối quan hệ nên từ trước tới nay chưa có điều tiếng gì. Chúng tôi cũng tin nó không làm chuyện gì bất chính. Số phận con bé hẩm hiu quá. Cả gia đình tôi đều đau đớn nhưng cũng không biết hận ai bây giờ. Gia đình bên ấy cũng mất mát, đau thương, có khác chi mình”.

 

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Đông Lâm

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top