Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nỗ lực hồi sinh sau lũ

Thứ tư, 11:11 27/10/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Ở Phương Mỹ những ngày này, mùi tanh tưởi của xác động vật bốc lên nồng nặc...

Ngay sau khi lũ rút, bà con ở Phương Mỹ (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã bắt tay vào khôi phục sản xuất, nhà cửa. Theo yêu cầu, chúng tôi xin chuyển những thông tin mới nhất, ghi nhận từ vùng rốn lũ để độc giả theo dõi...
 

Người dân Phương Mỹ đang vớt vát những gì còn sót lại sau lũ.

 
Vớt vát những thứ còn lại
 
Ngay khi nước bắt đầu rút, những người dân ở vùng "rốn lũ", Phương Điền, Phương Mỹ (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, khôi phục sản xuất. "Chừng ấy ngày vật lộn với nước lũ, cuộc sống thất thường, bữa ăn không nên hồn, giấc ngủ chẳng thấy bình yên, người nhão ra, nhưng không thể nhụt chí, dừng tay", ông Trần Đăng Khoa, xóm Trưởng xóm Mỹ Hạ nói.
 
Không ít hộ gia đình ở Mỹ Hạ dùng thuyền chở những gì vớt vát được đến sân nhà thờ, trường học, bãi nổi để phơi. Giàn giáo của nhà thờ Thổ Hoàng trở thành giàn phơi quần áo. Anh Trần Văn Hải nói: "Trong lũ, chúng tôi phải chạy lũ trên giàn giáo, bây giờ nắng lên, giàn giáo lại trở thành nơi phơi phóng".
 
Còn hai ông bà Trương Trọng Long, Bùi Thị Nhơn (Mỹ Hạ) thì vẫn chưa hết buồn nói: "Mót được 1 ít lúa ngâm lụt, tui phải bò lên mái để phơi. Mệt đứt hơi, nhưng sợ đói nên vẫn phải làm".
 
Đến xóm Mỹ Trung, chúng tôi cũng thấy nhiều người dân đang hối hả đem quần áo, chăn màn, sách vở ra phơi. Hơn một tuần đói lạnh, không có quần áo để thay, nên hôm nay bà con phải tận dụng chút nắng để "cải thiện" tình hình.
 
Tại Trường Tiểu học Tùng Sơn (Tân Sơn 1) cũng là một cảnh tương tự. Trong nhà, ngoài lan can, bờ rào, đâu đâu cũng chăng đầy quần áo, chăn màn. Mùi ẩm mốc, mùi chua chua của thóc, gạo, ngô, khoai bị ngâm nước lâu ngày bốc lên nồng nặc. Bà Nguyễn Thị Thông, 97 tuổi trần tình: "Nỏ ăn chi được thóc gạo, bởi đã thúi rồi, nhưng phải làm để nuôi con gà, con lợn chú ạ".
 

Ông Hùng đang vớt cỗ hậu sự của mẹ.

 
Học hành sao đây?
 
Ở Phương Mỹ những ngày này, mùi tanh tưởi của xác động vật bốc lên nồng nặc. Người dân ở đây vừa phải gồng mình chạy lũ, nay lại phải lo cái ăn, cái mặc, sách vở áo quần, bàn thờ tổ tiên nên mắt ai cũng thâm quầng. Họ đã từng phải chi tiêu tằn tiện để có cái tivi, chiếc xe máy, bây giờ trôi ra sông ra bể hết cả. "Chờ nước rút là tui về ngay, nhưng cả một buổi ngụp lặn trong nước mà tui cũng chỉ nhặt được 4 cái chén, cái ấm nước mất nắp và vài cái nồi chú ạ", anh Hồ Đức Văn (40 tuổi, xóm Tân Sơn 2) than thở.
 
Cháu Đinh Thị Hoài (HS lớp 7, Trường THCS Phương Mỹ) đang ngồi trên thuyền giúp cha mẹ lau giường, quệt nước mắt nói: "Sách vở chúng cháu trôi theo lũ và ngâm dưới bùn rồi. Bạn bè của cháu cũng vậy. Có vài ba bạn cháu vớt được ít sách phơi lên mái nhà, nhưng nỏ dùng được nữa".
 
Cả một ngày trên thuyền quanh 6 xóm thuộc xã Phương Mỹ, tôi chứng kiến cảnh người dân bền bỉ tìm lại "gia sản" mà không khỏi nhói lòng. Gặp hàng trăm con người, chúng tôi chỉ thấy duy nhất có ông Nguyễn Đình Hùng (50 tuổi) là còn giữ được trên môi nụ cười. Ông nói: "Tui lo đưa mẹ già (97 tuổi), vợ và 7 đứa con cùng… trâu, bò sang rú (núi) tránh lũ, mệt đứt hơi. Nhà ngập lũ, tui nỏ biết chi mất, chi còn. Sáng nay, tui tìm được hậu sự (áo quan) của mẹ tui đang mắc kẹt ở lùm cây. Mừng quá. Tui lau chùi và mang về. Phúc quá. Không ân hận chết".
 
Sau khi Báo Gia đình & Xã hội  phát động chương trình ủng hộ đồng  bào vùng lũ miền Trung, chỉ ít ngày  tòa soạn đã nhận được hàng trăm phần quà giá trị của nhiều tổ chức, cá nhân. Ngày 29/10 tới đây, theo lịch trình Đoàn công tác của Báo Gia đình & Xã hội sẽ về 3 huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang (thuộc tỉnh Hà Tĩnh) để trao tới tận tay bà con những món quà này.
 
Lê Văn Vỵ
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top