Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những người giải cứu em Bình bây giờ ra sao?

Thứ ba, 15:12 22/01/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Có lẽ với em Bình, xuân này là vui nhất. Ngần ấy năm bị giập vùi tủi hờn, giờ Bình đã được làm người. Còn bà Bình, người có công đầu giải cứu em, giờ đây lại khóc... cho mình.


Xuân ấm áp

 >> Một em gái bị hành hạ tàn nhẫn hơn 10 năm
>> Xét xử vợ chồng quán phở hành hạ em Bình
>> Mức án cho vợ chồng Đức - Phương: "Không công bằng"
>> Sau bản án cho vợ chồng Đức - Phương: Em Bình sẽ kháng án ?
Hôm tôi xuống thăm, Bình mới từ Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) về. Em béo lên nhiều so với trước đây. Em bảo, đó là nhờ sự chăm sóc của những ân nhân mà giờ em coi như ruột thịt. Còn nhớ lần về quê trước, trước họ mạc, xóm giềng, bác ruột của Bình đã siết chặt tay em mà rưng rưng hàng lệ. Bác bảo, may mà đời còn có nhiều người tốt, không có họ thì đời Bình chẳng biết sẽ thế nào. Từ ngày đó, Bình đã gọi cô Thuỷ, con gái bà Bình, người đã đưa em lên trang trại ở Chương Mỹ (Hà Tây) ẩn náu trong những ngày bị vợ chồng Đức- Phương săn lùng là mẹ. "Mẹ Thuỷ" cũng rất vui khi mình lại có thêm một người con nữa.

Tết này, Bình bảo, em sẽ ăn Tết ở nhà mẹ Thuỷ. Là cái Tết đầu tiên em được sống trong không khí đầm ấm của gia đình nên em háo hức lắm. Em mong thời gian trôi qua thật nhanh để được đắm mình trong thời khắc mà bao năm trời em khao khát nhưng chưa có được ấy.

"Lão nhà báo" và những bức hình gây chấn động

Nhà báo Đình Na

Chị Thuỷ, mẹ nuôi của Bình, là người của công việc, bận tíu tít tối ngày. Tuy nhà ở tít sâu trong con ngõ vòng vèo, nhưng khách gần xa vẫn đến thăm hỏi, chị phải gác tất cả công việc của mình để tiếp đón.

Chị Thuỷ bảo, thấy Bình cơ cực quá nên phải làm thế thôi, đâu có mong gì ai khen ngợi. Khi Bình lên trang trại, nghe em kể về những tháng ngày tủi cực, nhiều lần chị không cầm được nước mắt. Khoảng nửa tháng sau, Bình vẫn tiếp tục bị truy tìm, sực nhớ ra bên nhà chồng có người làm báo, chị mới gọi điện nhờ can thiệp... Nhà báo mà chị Thuỷ gọi điện ấy chính là nhà báo Đình Na, hiện đang công tác tại Thông tấn xã Việt Nam.

Gặp nhà báo Đình Na, ông bảo, qua hơn 30 năm làm báo, tiếp xúc với đủ mọi sự kiện nhưng có lẽ "điệp vụ" giải cứu em Bình gây cho ông nhiều xúc động nhất. Chiều hôm đó, đang đi thực tế tại Ba Vì (Hà Tây) thì ông nhận được điện thoại của Thuỷ. Qua điện thoại bấp bõm, dù chưa hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, nhưng bằng sự nhạy cảm nghề nghiệp, ngay lập tức ông về Hà Nội để sáng sớm hôm sau ngược lên trang trại nhà chị Thuỷ.

Đúng hẹn, ông có mặt tại trang trại gần nhà vợ chồng Thuỷ (khi đó, vì sợ lộ nên chị Thuỷ phải gửi Bình ở một nông trang gần đó). Bình xuất hiện, ông đã vô cùng xúc động, cô bé gầy gò, ốm yếu, dáng đi lệch về một bên. Bình nghẹn ngào kể về những tháng ngày sống trong địa ngục của mình, mấy lần ông lén quay đi để lau nước mắt. Khi cuộc "phỏng vấn" đã xong, để minh chứng cho những gì mình sắp viết, ông đề nghị Bình cho chụp ảnh. Ông đã vô cùng sửng sốt, không tin vào những gì đang hiện ra dưới ống kính. Một tấm lưng chi chít sẹo, chi chít những nốt bầm tím. Ghi hình xong, ông vội vã về và bước ngay vào bàn làm việc. Ngay khi bài viết "Hà Nội: Một bé gái bị đày đoạ, nhục hình suốt 10 năm" cùng những tấm hình xúc động của ông chụp được đăng tải trên mạng Thông tấn xã, cũng là lúc điện thoại của ông nóng ran. Bạn đọc, đồng nghiệp tới tấp gọi cho ông. Họ bày tỏ sự bức xúc, muốn được tận mắt thấy cô bé có cuộc đời bất hạnh ấy. Ngay ngày hôm sau, cơ quan công an đã vào cuộc. Trong cuộc đời làm báo của mình, chưa có thông tin nào ông lại nhận được sự phản hồi nhanh và mãnh liệt đến vậy.

Nước mắt của "người đàn bà thép"!

Lần này bà Bình khóc... cho mình
Phải mất rất nhiều công sức tôi mới gặp được bà Hà Thị Bình, người có công đầu trong "phi vụ" giải cứu em Bình. Ngay cả những người thân thiết cũng không ai biết rõ là bà đi đâu, làm gì. Gặp chúng tôi tại một quán nước, chẳng nói chẳng rằng, bà ôm mặt khóc. Sau một hồi lâu, bà nghẹn ngào bảo, từ sau việc làm gây "sốc" đó, bà như bị đẩy vào thế giới khác. Thế giới của sự cô đơn.

Bà đã nhận được rất nhiều lời lăng nhục, thậm chí đe doạ, cho rằng bà cũng là kẻ... dã man, độc ác. Bà cứu một người nhưng vô tình "giết" bao người khác. Một số người đã không dám "dây" với bà, bởi sự xa lánh ấy mà bà thấy cô độc. Cảm giác ấy xuất hiện ở mọi lúc, mọi nơi, ngay cả khi xung quanh bà là những người một thời thân thiết.

Bà bảo, chờ toà án xử vụ cháu Bình, bà sẽ vào chùa nương náu nơi cửa Phật. Dù tôi nói rằng, hành động của bà là đúng, bà không phải chỉ cứu một người, sau hành động đó, hàng loạt các vụ việc tương tự khác đã được lôi ra ánh sáng, nhiều người biết ơn bà... Thế nhưng bà Bình bảo, chắc sẽ không thay đổi quyết định của mình. Ôi, cái giá của lương tâm, ai bảo dám rằng nó không đắt? Chúng tôi cầu chúc bà tìm được sự bình an.

Thanh Đào

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top