Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những "ma đề" bị oan hồn hồ tử thần ám ảnh

Thứ năm, 16:18 22/08/2013 | Xã hội

Mặc dù có biển báo 'hồ sâu nguy hiểm' nhưng cứ chiều xuống, hồ đá Làng Đại học Quốc gia Thủ Đức vẫn rất nhiều người hẹn hò nơi đây hóng mát, tâm sự và sau đó là cùng lao mình xuống dòng nước lạnh buốt bơi lội, chơi đùa.

Người ta gọi lòng hồ này là hồ tử thần hay lòng hồ của những oan hồn, bởi nó từng “nuốt” hàng trăm mạng người. Cũng vì thế, nơi đây xuất hiện nhiều câu chuyện huyễn hoặc về những hồn ma chết trẻ, oan uất về lôi kéo những người khác xuống “chơi” dưới lòng hồ.

Câu chuyện càng được đồn thổi bao nhiêu thì càng xuất hiện nhiều “con ma đề” đến đây cầu cơ, xin số bấy nhiêu. Nhiều “đầu nậu” số đề cũng nắm bắt cơ hội, thổi bùng những câu chuyện “ma, quỷ” để lôi kéo nhiều sinh viên rơi vào tệ nạn đề đóm, bỏ bê học hành, nợ nần chồng chất.

Các oan hồn dưới “hồ tử thần”?

Theo những người dân sống lâu năm tại đây, khu vực này xưa kia là điểm “đóng đô” của một công ty khai thác đá. Sau khi công ty dời đi đã để lại 3 hố sâu; qua thời gian, hố bị nước mưa tràn xuống tạo thành một hồ lớn như bây giờ.

Từ khi có hồ tự chứa nước ngọt, người dân quanh khu vực thường đến để lấy nước về dùng. Địa hình của hồ là nơi hoang vắng, dốc cao, đá lởm chởm, nước lạnh buốt và đáy hồ sâu hun hút nên có nhiều người đã bị trượt chân té ngã. Hồ nước quá nguy hiểm nên người ta đã dùng lưới rào lại xung quanh để tránh tình trạng người dân mất mạng vì lấy nước.

Những "ma đề" bị oan hồn hồ tử thần ám ảnh 1
  

“Hơn 10 năm về trước, không hiểu vì ân oán cá nhân gì mà có hai thanh niên kéo đến đây đánh nhau. Sau đó, một người chết, người còn sống buộc người chết vào tảng đá lớn, quăng xuống hồ rồi thủng thẳng đi về. 3 ngày sau, thây người chết nổi lên trên mặt hồ. Người dân hiếu kỳ kéo đến xem, trong đó có gã thanh niên giết người. Lúc công an đang khám nghiệm tử thi, gã đó hốt thoảng hét lên: 'Tôi trói kỹ rồi mà sao lại nổi lên được' rồi mặt mày tím tái.

Vừa dứt lời, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào gã thanh niên tự 'thú tội' kia và gã đã bị công an bắt ngay sau đó. Mọi người cho rằng người kia chết oan nên tìm cách quay về báo thù, khiến gã hung thủ đứng hét giữa đám đông như vậy”, bà Tư Dân (54 tuổi, ngụ tại Dĩ An, Bình Dương) kể lại.

Hơn 5 năm trở lại đây, nhiều trường đại học trong nhóm các trường Đại học Quốc gia mở cơ sở 2 đào tạo sinh viên ở khu vực này và nơi đây được gọi là Làng Đại học. Sinh viên tập trung đông nhưng lại thiếu sân chơi lành mạnh nên nhiều nam, nữ sinh viên hay tìm đến khu vực hồ đá để hóng gió, bơi lội, chơi đùa, dẫn đến nhiều vụ đuối nước đau lòng. Đáng buồn hơn là có những cái chết “chùm” lên đến 3 - 4 người cùng một lúc khiến nhiều người khiếp đảm.

Điển hình là vụ chết đuối của 3 nam sinh viên từ ngoài Bắc vào đây trọ học. Sau buổi nhậu, cả nhóm đã ngà ngà say rồi kéo nhau ra hồ đá thi bơi. Bơi đến giữa hồ, một người trong nhóm bị chuột rút, hốt hoảng kêu cứu. Hai người còn lại thấy bạn gặp nạn vội bơi tới cứu nhưng do đang trong trạng thái hốt hoảng, níu kéo nhau nên cuối cùng cả 3 người đã bị đuối nước chết.

Sau đó ít lâu, xảy ra vụ 4 cô gái từ miền Bắc vừa vào Nam làm công nhân cũng chết tức tưởi ở “hồ tử thần” này. Buổi chiều hôm đó, 4 cô gái rủ nhau ra hồ đá chụp hình làm kỉ niệm. Trong lúc tạo dáng chụp hình, do sơ ý, một cô trượt chân rơi xuống vách đá.

Thấy bạn gặp nạn, 3 cô còn lại loay hoay tìm cách cứu. Tuy nhiên, càng giải vây, người gặp nạn càng rơi sâu hơn. Cuối cùng, cả 4 người đều rơi xuống hồ nước lạnh cóng. Khi người dân phát hiện, thi thể 4 cô gái chết trong tư thế ôm chặt lấy nhau.

Lợi dụng người chết, tổ chức cầu hồn, xin số Được biết, hồ đá này đã “nuốt” gần trăm mạng người, nhưng nghịch lý ở chỗ, càng có nhiều người chết thì càng thu hút lắm người hiếu kỳ đến nơi này để tìm cảm giác mạnh, nhất là những sinh viên. Họ đến đây để lao xuống dòng nước lạnh buốt theo lời thách đố của bạn bè.

Cũng từ những cái chết được báo trước này đã kéo theo nhiều hệ lụy buồn, đó là tệ nạn số đề, đồng bóng bám hồ tử thần để trục lợi. Nhiều cô, cậu sinh viên hay công nhân cũng ăn theo sự kiện, kéo đến cầu hồn, xin số đề để mong được đổi đời.

Cũng từ đấy, những kẻ kinh doanh đề đóm thấy hồ đá là “miếng mồi ngon” nên đã ra sức tung hỏa mù nhắm vào những đối tượng mê đỏ đen và kéo họ lún sâu vào con đường cờ bạc.

Từ những lời đồn, “do các nạn nhân chết tức tưởi, không siêu thoát được nên cứ đến ngày rằm hằng tháng, ai cần biết trước vận mệnh, tương lai thì đến trước hồ thắp nhang, cầu hồn, ắt sẽ được linh ứng”, nhiều sinh viên, công nhân hiếu kỳ, nhẹ dạ đã nghe theo và vô tình trở thành con mồi của những kẻ “buôn thần, bán thánh” và bọn “ma đề”.

Sau nhiều buổi chiều bám trụ ở hồ đá, chúng tôi thấy rất nhiều đôi tình nhân đến đây vui đùa. Nhiều đôi đã cố tình chọn địa điểm hiểm trở nhất, vắng nhất để làm “chốn thiên đường” của mình. Trong một buổi chiều cuối tuần, chúng tôi bắt gặp một nhóm thanh niên kéo đến đây, mang theo dĩa trái cây, nhang để cầu cơ. Sau khi tìm địa điểm thích hợp, cả nhóm thành khẩn đốt nhang, miệng lầm bầm khấn vái, lạy xì xụp tứ phía.

Sau đó, một người đại diện trong nhóm bắt đầu lôi từ trong túi ra một “sớ Táo quân” dài ngoằng, đó là những con số từ 00 cho đến 99. Anh ta miệng lầm rầm khấn vái, mắt thì trừng trừng nhìn vào những con số để mong “ma, quỷ” chỉ điểm một con số chính xác mà đài sẽ xổ vào ngày hôm sau; trong khi đó, những người trong nhóm cũng phụ họa lạy theo.

Nhìn dáng vẻ và điệu bộ ấy, những người chứng kiến không khỏi hoài nghi về tình trạng “thần kinh” của cả nhóm, bởi chỉ những người đầu óc “có vấn đề” mới tin vào những trò nhảm nhí đó.

Theo sau nhóm đó, chúng tôi đến quán café G. (phường Linh Trung, Thủ Đức). Tại đây, có một người đàn ông chừng 50 tuổi đang túc trực sẵn. Nhóm vừa bước vào, người đàn ông liền cất giọng: “Đã xin được cô (cô hồn) chưa?”. “Dạ rồi. Bữa nay đánh lớn để làm chầu nhậu to cuối tuần, mấy ngày nay học hành căng thẳng quá!”, một người trong nhóm trả lời. Nói đoạn, người đàn ông giở sổ ghi vội vài con số theo lời kể của nhóm vừa cúng vái từ hồ tử thần.

Sau khi đã ghi số, các thành viên trong nhóm hí hửng ra mặt, đinh ninh một “niềm tin chiến thắng”. Sau khi ghi lô xong, cả nhóm kéo nhau qua quán nhậu cạnh bên để làm vài chai “ứng” trước niềm vui. Chúng tôi ngồi dán mắt vào người đàn ông kia, chưa đầy một giờ đồng hồ đã thấy có khoảng 30 lượt sinh viên ra vào quán gặp ông ta ghi đề. “Cuối tuần nên đông”, người đàn ông nói với nhân viên quán trong lúc tranh thủ ăn bữa tối.

Chiêu thức “chơi” đề của sinh viên là: đánh bao lô 2 (đánh 2 số cuối của tất cả các giải), bao lô 3 và bao hết lô từ giải đầu cho đến độc đắc … Số tiền ít nhất mà “ma đề” sinh viên đánh là 20.000 đồng cho một con số. Nếu chỉ mua con số đầu, số đuôi thì một ngày, những sinh viên mê đề sẽ phải chi ít nhất 40.000 đồng.

Nhưng không dừng lại ở số tiền ấy, vì một khi dính đến đề thì tâm lý của các “ma đề” là thà “bao hết” các đài và bao hết lô, xác suất trúng sẽ cao hơn, còn hơn để bỏ sót nên các con “ma đề” cứ thế dốc hết tiền bạc vào những trò đỏ đen. Nếu đánh một ngày không thắng sẽ tiếp tục đánh vào ngày tiếp theo, thế là một “ma trận đỏ đen” cứ kéo sinh viên vào vòng xoáy của tệ nạn.

Tình trạng số đề lấn sâu vào Làng Đại học đã dìm chết tương lai của biết bao sinh viên. Nhiều sinh viên trở thành những con “nghiện” thực thụ của số đề. Để có tiền đánh đề, nhiều sinh viên trở thành kẻ trộm chuyên lấp cắp tài sản của bạn bè cùng phòng. Điển hình là trường hợp nam sinh viên T.N (quê Bình Thuận). Từ ngày T.N đậu đại học, gia đình đã tiêu tốn biết bao nhiêu tiền bạc để mong T.N thành tài.

Tuy nhiên, những cuộc ăn chơi với bạn bè đã vô tình cuốn T.N vào vòng xoáy số đề. Càng ngày, T.N càng bỏ bê việc học, ngồi đồng ở quán cà phê để bàn đề, ghi đề. T.N nghiện đề đến nỗi ra đường thấy biển số xe máy nào đẹp là về ghi đề, đêm ngủ nằm mơ thấy giấc chiêm bao thế nào cũng bàn ra con số. Tài sản gia đình sắm cho T.N bao nhiêu cũng đều ra đi theo những con số.

Khát tiền, T.N nghĩ ra mọi chiêu trò để moi gia đình. Khi bị gia đình phát hiện, T.N chuyển sang vay nóng hàng chục triệu đồng, trong khi nợ học phần hàng loạt môn, cánh cửa tương lai của T.N xem như đã khép nửa chừng.

Với thực trạng đang diễn ra, nhiều sinh viên đã lần lượt phải “ra trường” sớm, ủ rũ về quê ăn bám gia đình bởi nợ môn học, bị cấm thi, mà nguyên nhân cũng xuất phát từ mê đề. Tình trạng này đang dần trở thành một vấn nạn nghiêm trọng tại Làng Đại học Quốc gia. Đến bao giờ, những câu chuyện về hồn ma và những trò cầu cơ, xin số của những con “ma đề” mới kết thúc, trả lại môi trường trong sạch cho Làng Đại học này?

Theo Hôn Nhân & Pháp Luật

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 23 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top