Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những kiểu hành xác quái dị của Emo Sài thành

Chủ nhật, 07:16 16/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Emo (trào lưu sống theo cảm xúc) mới chỉ du nhập vào Việt Nam thời gian gần đây nhưng đã được giới trẻ Sài thành hưởng ứng đến mê muội.

Những kiểu hành xác quái dị của Emo Sài thành 1

Đằng sau trào lưu là những hệ lụy khôn lường. (Ảnh: An Nhàn).

Người theo Emo có phong cách khá kỳ dị, nam thường rất gầy, cũng trang điểm, sơn móng tay hoặc vẽ mắt, nữ thường trang điểm cầu kỳ và đính lên mình nhiều trang sức kì dị. Ngoài ra, các tín đồ Emo còn có những kiểu "hành xác" thái quá, bằng cách dùng dao rạch chằng chịt lên cơ thể. Tuy nhiên, đằng sau đó là những hệ lụy khôn lường, trong đó không ngoại trừ những căn bệnh truyền nhiễm qua đường máu.

Kỳ dị "tín đồ" Emo thể hiện cảm xúc

Hiểu một cách đơn giản, Emo là từ viết tắt của Emotional, nghĩa tiếng Anh là "cảm xúc" miêu tả một xu hướng đang ngày càng trở nên phổ biến rộng rãi trong giới trẻ nước Anh. Emo xuất hiện ở Việt Nam trong một vài năm trở lại đây và có xu hướng ngày càng lan rộng trong cộng đồng các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn vừa bước vào độ tuổi vị thành niên. Trào lưu này là sự tổng hòa của thời trang và cảm xúc. Trang phục của các Emo thường là những chiếc váy đen, quần jeans bó sát, áo phông, thắt lưng và những đôi giày "khủng". Mái tóc màu đen và ép thẳng với mái dài được chải hất sang một bên mặt. Các Emo thường thích nhạc rock với những phần lời mùi mẫn, đầy cảm xúc. Các Emo thường tụ tập thành nhóm khác nhau để cùng giao lưu, tâm sự hay luận bàn những chuyện "trên trời dưới biển".

Hẹn gặp nhóm của Phùng Văn Việt (18 tuổi, biệt danh Bin, Q. Thủ Đức, TP. HCM), quản trị viên của một fanpage chuyên về Emo trên mạng xã hội, khác hoàn toàn với suy đoán ban đầu, nhóm Emo này không cho tôi một cảm giác gì là "dị hợm" hay "quái đản. Trong số 6 bạn có mặt, riêng Việt và Tuấn bằng tuổi và học cùng trường thì hầu hết đều chỉ 15, 16 tuổi. Dưới lớp phấn trang điểm và chút kẻ mắt đen đậm, thì nét trẻ con vẫn hiện rõ trên từng gương mặt.

Việt chia sẻ, thành viên của giới Emo có thể là bất cứ ai. Tuy nhiên, đa số Emo đều còn trẻ và mang tính cách khá ủy mị. Mọi suy nghĩ và hành động của những Emo đều xuất phát từ một cảm xúc thực sự. Họ có thể làm bất cứ điều gì cho cái họ yêu thương, gào thét, khóc thảm thiết khi bị gặp vấn đề gì đó. Emo thường để tóc màu tối hoặc được nhuộm highlight và có phần mái che phủ một góc khuôn mặt, thậm chí là cả một bên mắt, lý do là vì họ muốn che giấu nước mắt của mình khi họ khóc. Mỗi Emo có những cách để thỏa mãn cảm xúc và để thể hiện bản thân khác nhau. Những khi buồn, họ có thể hút thuốc hay "nhâm nhi" một cuốn tiểu thuyết tình cảm để thấy bình tâm và thư thái hơn. Một số bạn có cá tính thường bấm thêm khuyên mũi, khuyên môi hoặc tạo hình khuyên tai và treo lên những thứ trang sức trông rất… dị.

Hoạt động trong cộng đồng Emo được hơn một năm, Việt bảo, phần nhiều Emo luôn tỏ ra dè chừng và lạnh lùng với người xung quanh. Vì cho rằng người bình thường không hiểu họ, cho họ là những kẻ lập dị, ăn mặc không ra gì, hành động chẳng giống ai, lại có những suy nghĩ chẳng ai hiểu. Thậm chí, có người còn cho rằng Emo là những kẻ dở hơi, là kẻ tâm thần. Nhưng theo Việt, các Emo khá thân thiện và sống tình cảm. Đa phần các Emo đều muốn hướng đến một tình yêu trong sáng, thuần khiết như trong tiểu thuyết cổ, cho nên chuyện động chạm xác thịt là hoàn toàn không có trong suy nghĩ về tình yêu của họ. Cũng theo Việt, những Emo có thể thay đổi thái độ rất nhanh chóng, đang buồn thì có thể vui ngay lập tức. Số khác có thể bất ngờ khóc to và hét lên "bạn làm tôi khóc" với người xúc phạm. Nhiều Emo chỉ cần nghe một bản nhạc, đọc một mẩu truyện cũng có thể làm họ khóc mãi không thôi. Ngồi đối diện cùng người viết, Hạnh (16 tuổi, THPT Nguyễn Huệ, Q. 9), từ lúc bắt đầu buổi gặp mặt, gần như không nói câu nào, chỉ chăm chú vào màn hình chiếc điện thoại di động, thi thoảng thấy Hạnh bò lăn ra sàn cười không thành tiếng, lúc khác lại lẩm bẩm như muốn van xin gì đó, mắt đẫm lệ.

Có nhiều lý do khiến các bạn trẻ tìm đến với Emo, trong đó, không ít bạn đang có những vướng mắc từ gia đình. Là một thành viên trong nhóm, bố mẹ Huyền Trang ly dị khi Trang còn rất nhỏ. Mẹ Trang bận rộn suốt ngày với công việc kinh doanh, thời gian quan tâm, chăm lo cho Trang cũng dần trở nên ít đi. "Nhiều lúc có chuyện buồn muốn tâm sự với mẹ, nhưng về nhà, thấy mẹ mệt mỏi sau cả ngày dài làm việc, em lại thôi", Trang tâm sự. 16 tuổi, bản thân Trang cũng tự cảm thấy rất nhiều những thay đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý đang xảy ra trong cơ thể mình. Ở cái độ tuổi mà chỉ một vết xước nhỏ trong lòng cũng có thể biến thành nỗi đau lớn lao, lứa tuổi nhạy cảm và rất dễ thấy cô đơn. Trang đã lang thang trên mạng xã hội để mong tìm kiếm một sự giải thoát trong tư tưởng. Từ đây, Trang biết đến Việt, biết đến cộng đồng Emo. Trang chia sẻ: "Em đang thực sự sống một cuộc đời khác, cảm giác được thoải mái thể hiện bản thân, thậm chí la hét giữa nơi công cộng mà không ngại người khác để ý thật tuyệt vời. Đó là điều Emo mang lại".

Đối với Trang, Emo là một sự giải thoát, là một cách để giúp Trang quên đi thực tại buồn chán, hoặc chí ít, nó cũng khiến em được sống thật với bản thân mình. Tuấn (19 tuổi, sinh viên ĐH SP Kỹ thuật TP.HCM), thì lại có cảm xúc khác. Tự nhận mình là người sống theo Emo từ lâu, nhưng với Tuấn, Emo đơn giản là được thể hiện chính bản thân, từ suy nghĩ đến hành động với họ như được giải phóng khi đến với emo. Tuấn đam mê cuồng nhiệt với rock, thờ ơ với xung quanh. "Những người trong hội này rất trung thực với cảm xúc của mình và tôn thờ thần tượng, vì đa số họ đang mất niềm tin vào cuộc sống xung quanh. Em cũng tìm ra thần tượng như một cách tìm điểm tựa cho cuộc sống: đó là nhạc rock. Lúc ấy, em có thể dễ dàng cười khi thấy mọi người cười, nhưng sau đó có thể bật khóc khi gặp một ánh mắt buồn", Tuấn chia sẻ.
 
Những kiểu hành xác quái dị của Emo Sài thành 2

Một girl là tín đồ xăm mình rùng rợn. (Ảnh: An Nhàn).

Sự đau đớn vô nghĩa

Chính vì phong cách tự do, trào lưu Emo cho phép tự làm đau chính mình để giải phóng cảm xúc nên giới trẻ nhẹ thì cắn đến đỏ bầm cả tay, cào cấu bản thân và những người xung quanh, nặng hơn thì dùng dao lam khắc chữ hay rạch những vết chằng chịt lên tay. Hoặc kinh khủng hơn, có những trường hợp tự đập đầu vào tường, vào cửa kính. Đây gọi hội chứng tự hành xác, làm đau bản thân bằng các dụng cụ như dao, kéo, vật nhọn..., được các Emo coi là cách dùng nỗi đau thể xác để giảm nhẹ nỗi đau tinh thần. Cảm giác tuyệt vọng ở độ tuổi dậy thì này có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ những việc "đao to búa lớn" như trượt đại học, cảm giác bị cô lập, bị tẩy chay ở trường, chia tay người yêu cho đến những chuyện "cỏn con" như bố mẹ trách móc, điểm kém.

Hồi tháng 7 năm ngoái, hình ảnh đáng sợ về cặp chân một cô gái chằng chịt những vết rạch, có vết còn đang rướm máu đã trở thành tâm điểm tranh luận của cư dân mạng. Kèm theo đó là hàng loạt bức ảnh chụp các hình rạch tay mà các teen "tự sướng" để khoe với bạn bè. Thậm chí, còn có cả những đoạn clip quay bằng điện thoại những cảnh rạch tay "hành xác" được tung lên mạng và có rất nhiều lượt xem. Tuy nhiên, ngay một số các Emo khi được hỏi đều cực lực lên án hành động này. Họ khẳng định chưa bao giờ ủng hộ "mốt" tự làm đau mình, hay suy nghĩ "cứ là Emo thì phải rạch tay". Trên thực tế, rạch tay, xăm mình, thậm chí tự hủy hoại bản thân bằng nhiều cách khác nhau là sự đau đớn vô nghĩa.

Chưa kể, những chuyện ngộ nhận là Emo thì không thiếu, không phải cứ ăn mặc theo phong cách Emo hay hò hét, đập phá ở nơi công cộng là đã trở thành một Emo. Rất nhiều bạn trẻ đang nhầm lẫn giữa việc thể hiện cảm xúc của một Emo với việc không kiềm chế được hành động, nổi loạn và phá rối người khác. Kể về chuyện này, Tuấn đã phì cười khi nhớ lại một chương trình  đại hội nhạc Rock ở trường. Trong khi mọi người đang hòa mình theo điệu nhạc sôi động thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của một bạn nữ. Khi đám đông xúm lại hỏi có chuyện gì, thì cô nàng cười xòa "phong cách Emo đó", khiến mọi người ngán ngẩm quay đi.
 
Chuyên gia tâm lý lâm sàng Lê Minh Công - Phó trưởng Khoa Tâm lý lâm sàng và trị liệu Bệnh viện Tâm thần Trung ương II nói về lối sống Emo: "Thực chất của những người sống theo Emo, đơn giản là vì họ muốn bộc lộ bản thân, muốn khẳng định hay là một cách lôi kéo cha mẹ, người lớn quan tâm đến họ.
 
Mặt trái của Emo là việc sống theo cảm xúc sẽ khiến cho các bạn trẻ hành động theo cảm tính, nên rất dễ dẫn đến sai lầm. Đơn cử việc dùng dao lam, vật nhọn rạch lên tay, chân cho chảy máu…trước mắt là hệ quả về thẩm mỹ, không những thế việc chung đụng những dụng cụ rạch sẽ có nguy cơ nhiễm các căn bệnh qua đường máu rất cao. Vì vậy các bậc phụ huynh phải quan tâm và định hướng con em mình để hình thành lối sống lành mạnh.

An Nhàn

baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 51 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top