Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những góc khuất quyến rũ của Hà Nội

Thứ sáu, 23:45 10/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Có một thời, Hà Nội neo đậu trong lòng người chính bởi những góc khuất lặng lẽ, khiêm nhường đằng sau vẻ ồn ào náo nhiệt chốn kinh kỳ. Ngày nay, những gì còn vương vấn lại vẫn gợi lên hồn phách văn hóa thẳm sâu không dễ gì phai nhạt.

Cửa hàng khâu vá bà Hồng

Hơn 30 năm qua, trong nhà số 2B ngõ Thanh Miện yên tĩnh bà Nguyễn Thị Hồng vẫn miệt mài từng đường kim mũi chỉ lưu giữ lại nghề xưa cũ của Hà thành: Nghề khâu vá!

Cái nghề tưởng như đã lỗi thời trong sự phát triển phong phú của thời trang nhưng căn nhà nhỏ của bà luôn tấp nập khách đến xếp hàng.

Bà Hồng là người Hà Nội gốc. Mẹ chồng bà cụ Tạ Huê Diệp - một trong những tay mạng và sang sợi nổi tiếng Hà thành - đã truyền nghề lại cho cô con gái và các con dâu.

Bây giờ, khách tìm đến địa chỉ xưa cũ này chủ yếu chia làm 2 thành phần: Những người lớp trước khâu vá kỷ niệm qua những bộ quần áo đã bạc màu và rất nhiều người trẻ trung hiện đại mang món hàng hiệu đắt tiền chẳng may bị rách đến may mạng.

Dịch vụ khâu vá tay còn sót lại giữa phố thị

Dịch vụ khâu vá tay còn sót lại giữa phố thị

Bà tâm sự, có những chiếc áo bà phải kỳ công mất cả tiếng đồng hồ mới hài lòng. Mỗi ngày bà cũng chỉ làm 4,5 chiếc bởi nghề này rất mỏi mắt, mỏi lưng.

Không chỉ người sống ở Hà Nội mà rất nhiều người ngoại quốc cũng biết đến bà, có người còn ngồi cả buổi chiều để xem bà may vá.

Giữa phố phường đông đúc, hối hả người phụ nữ Hà Thành ấy đã dành cả đời cho những đường kim mũi chỉ như muốn lưu giữ nét văn hóa Hà Nội xưa.

Sửa phéc – mơ – tuy vỉa hè

Hơn 60 năm qua, cạnh bức tường loang lổ ở vỉa hè trước nhà số 61 Hàng Đường, ông Nguyễn Hữu Khang vẫn ngồi lặng lẽ chậm rãi lần từng mũi kìm sửa phéc-mơ-tuya…

Ông thuần thục đến nỗi, nhắm mắt lại cũng có thể gắn răng khóa vào đúng vị trí, cầm đồ của khách biết ngay đã qua tay mình sửa chưa.

Ông Khang được mệnh danh Đệ nhất Hà thành về sửa phéc - mơ - tuya
Ông Khang được mệnh danh "Đệ nhất Hà thành" về sửa phéc - mơ - tuya

“Làm cái nghề này, tôi nhận biết được sự đổi thay cuộc sống, văn hóa xưa và nay qua thái độ của khách, hoặc những bàn tay khéo léo hoặc những bàn tay cẩu thả với chính đồ đạc của mình…”, ông Khang tâm sự.

Những vật dụng quanh ông tất thảy đều cũ kỹ. Từ chiếc tủ nhôm, hộp gỗ, hộp da, quạt con cóc kêu như chú ve sầu đến chiếc kìm mòn bóng vết thời gian… tất cả làm nên hình ảnh của người thợ thủ công tài hoa, mộc mạc.

Quán nước chè của nghệ sỹ Lê Mai

Đó là quán nước nhỏ mở ngay trước ngõ dẫn vào nhà riêng của nghệ sỹ Lê Mai trên con phố Phan Đình Phùng bốn mùa xanh rợp bóng cây.

Những buổi mai sương, khách uống nước chè thường là người đi tập thể dục, buổi trưa, chiều là người già về hưu và khách vãng lai.

Mùa đông, người nghệ sỹ già ấy ủ chè trong lớp vải mền bông sạch sẽ chuyển cách rót chè vào chén sâu thay vì vào bát như mùa hè.

Nghệ sỹ Lê Mai và quán nước chè mộc mạc

Nghệ sỹ Lê Mai và quán nước chè mộc mạc

Trên chiếc bàn gỗ chỉ bằng tờ báo to, những hộp kẹo bột, thuốc lào, sấu ngâm… được xếp đặt gọn gàng. Và đặc biệt, bà vẫn còn giữ cái đèn dầu ngọn lửa hạt đỗ cháy lập lòe trong bóng thủy tinh để chiều lòng khách hút thuốc lào.

Vào những buổi chiều xe cộ ngược xuôi, cả chủ quán lẫn khách cùng ngồi ngắm vỉa hè cũ mèm với những viên gạch rêu và dưới chân mình bời bời lá rụng.

Hàng cắt tóc nữ phố Hàng Buồm

Ít người biết đến tên bà, nhưng đây có lẽ là người thợ nữ cắt tóc vỉa hè duy nhất còn lại của Hà Nội.

Nghỉ hưu đã gần 20 năm, nhưng người phụ nữ tuổi xế bóng ấy vẫn giữ nếp làm việc có từ thời còn làm cho hiệu cắt tóc quốc doanh trên phố Hàng Khay mở hàng lúc 8 giờ sáng.

Nhiều người đến quán cắt tóc này để tìm ký ức!
Nhiều người đến quán cắt tóc này để tìm ký ức!

“Những người bạn nghề nữ cùng thời chắc là chẳng còn mấy ai, mà nếu còn thì cũng không ra vỉa hè mà cắt tóc thế này”, bà nói trong nỗi ngậm ngùi.

Trên chiếc gương đặt cạnh những đồ nghề quen thuộc, nhiều câu “châm ngôn vỉa hè” của khách cắt tóc được bà lưu lại bằng cách in đậm trên giấy như: "Hãy hôn thật chậm, Cười thật tươi, Tha thứ thật nhanh nhé..."

Quán trà ông Lư

Chỉ với 7m2 nằm khiêm tốn dưới chân cầu thang khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quán trà ông Lư (Lư Trà quán) từ lâu đã trở thành địa chỉ quen thuộc với người uống trà sành ở Hà Nội.

Khách quen tìm đến quán ông Lư vừa để thưởng trà vừa đàm đạo chuyện đời. Ngoài tám mươi tuổi, ông vẫn trụ lại với quán trà xưa cũ, bầu bạn với những vị khách tới lui đủ mọi lứa tuổi.

Ông Lư nổi tiếng bậc nhất Hà thành

Ông Lư nổi tiếng bậc nhất Hà thành

Gặp người tâm huyết ông có thể ngồi suốt buổi trò chuyện, đàm đạo về văn chương, chữ nghĩa rồi khi khách trả tiền lại nhận được cái phẩy tay: miễn phí!

Đã vài chục năm nay, bỏ qua những bộn bề mưu sinh hối hả, người yêu trà lui tới quán ông Lư để hòa mình vào vị trà thơm chát quyện trong những câu chuyện về văn hóa, con người.

Lữ Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top