Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những chuyện cảm động giữa mùa thi

Thứ sáu, 10:26 12/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Không chỉ giúp đỡ thí sinh tìm nhà trọ, phân luồng giao thông, các sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi còn tham gia đi tìm thí sinh bị lạc, quyên tiền giúp đỡ các sĩ tử nghèo…

Những chuyện cảm động giữa mùa thi 1

Sinh viên tình nguyện ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) phát cơm chay miễn phí cho sĩ tử và người nhà. Ảnh: Q.Huy.

Đưa con đi thi, mẹ bị lạc

Cho đến tận bây giờ, khi mà đợt 2 của kỳ thi ĐH, CĐ 2013 đã khép lại, nhưng với nhiều người vẫn không thể quên câu chuyện li kỳ của 2 mẹ con thí sinh bị lạc và được đoàn tụ nhờ nỗ lực không mệt mỏi của những sinh viên tình nguyện. Chuyện bắt đầu vào sáng sớm 7/7, đội sinh viên tình nguyện Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) phát hiện một phụ nữ trung niên trông khắc khổ, ngồi khóc ở khu vực cổng trường. Khi được hỏi, cô nói tên là Phan Thị Mừng (trú tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, Thái Nguyên) đã bị lạc con gái Đỗ Thị Kim Ngân - thí sinh thi đại học khối C vào trường.

Là người trực tiếp gặp cô Mừng, sinh viên Thang Văn An, đội phó đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi của trường cho biết: “Lúc gặp cô Mừng, cô khóc và nói bị lạc con từ trưa 6/7 do cô ra chợ và không nhớ đường về nhà trọ, lại mới mất điện thoại nên không liên lạc được với con. Cô Mừng đã đi lang thang khắp nơi, cuối cùng nhớ ra là con dự thi Trường ĐH KHXH&NV nên tới trường tìm. Cô đã ngồi ở cổng trường, khóc suốt đêm vì lo cho con. Sau khi nắm tình hình, cả đội của em bắt tay vào tìm kiếm Ngân. Đầu tiên, chúng em in rất nhiều tờ rơi dán tại các cột điện, các ngõ từ Ngã Tư Sở tới ngã tư Khuất Duy Tiến. Hơn 20 sinh viên đi các nơi hỏi các chú xe ôm, cô bán nước, chủ nhà trọ xem có ai gặp Ngân không. Tia hi vọng lóe lên khi một chú xe ôm nói có một nữ sinh hỏi đường ra bến xe Mỹ Đình. Thế là cả đội cùng cô Mừng ra bến xe để tìm”.

Ra bến xe, cả nhóm đã lên từng chiếc xe đi Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn để tìm Ngân, nhưng vẫn không thấy. Sinh viên Bùi Hưng Phương - người tham gia tìm kiếm ở bến xe cho biết: “Chúng em đã nhờ các anh công an Mỹ Đình giúp đỡ, liên lạc tới các chuyến xe đã chạy, nhưng không có xe nào nói đã chở hành khách giống như Ngân. Tưởng chừng vô vọng thì các anh công an được một người xe ôm đến báo trông thấy Ngân mua vé về Thái Nguyên không được nên ra bắt taxi. Nhờ các hãng taxi liên lạc hộ thì nhận được thông tin, một chuyến xe về Thái Nguyên đang chở cô gái như miêu tả. Lúc đó, Ngân đã về gần tới nhà trong tâm trạng hoảng loạn. Phải mất 30 phút điện thoại, chúng em và các anh công an mới thuyết phục được Ngân quay trở lại Hà Nội và có bố đi cùng. Sau gần một ngày thất lạc, hai mẹ con cô Mừng đã gặp nhau vui mừng khôn xiết. Ngân cũng đến làm thủ tục và dự thi đầy đủ các môn. Chúng em cảm thấy rất vui vì đã giúp được mẹ con cô ấy”.
 
Những chuyện cảm động giữa mùa thi 2

Sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi 2013 đang tư vấn cho thí sinh tại bến xe khách Mỹ Đình, Hà Nội.

 
Nghĩa cử đẹp

“Ra Hà Nội dự thi, em cảm thấy rất lo lắng và bỡ ngỡ, nhưng khi đặt chân tới bến xe, em đã được các sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi nhiệt tình hướng dẫn, tư vấn. Em được các anh chị chở đi đến chỗ trọ giá rẻ, rồi tại điểm thi luôn được hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình. Nếu đỗ đại học, em sẽ xin gia nhập sinh viên tình nguyện, giúp đỡ thí sinh vào các mùa thi sau”.

Thí sinh Nguyễn Thị Vân
(Quảng Xương, Thanh Hóa) dự thi vào Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội
Trong quá trình tác nghiệp về kỳ thi đại học vừa qua, PV Báo GĐ&XH cũng đã chứng kiến thêm một câu chuyện cảm động của các sinh viên tình nguyện Trường ĐH KHXH&NV. Đó là việc giúp đỡ thí sinh “tí hon” Nguyễn Thị Hải Yến (quê ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương). Trong ngày làm thủ tục (8/7), khi thấy một thí sinh cao chưa đầy 1m, các sinh viên tình nguyện đã tới hỏi thăm, lúc đó Yến mới kể lại việc giấu gia đình đi thi đại học. Hoàn cảnh gia đình Yến rất khó khăn, đi thi không mang theo tiền. Nhóm tình nguyện đã đưa Yến về ở tại ký túc xá của trường và ngay trong tối hôm đó, cả đội đã góp hơn 200.000 đồng giúp tiền ăn cho Yến các ngày thi. Hàng ngày, Yến được các sinh viên tình nguyện chở đi ăn, đưa vào phòng thi.

Các sinh viên tình nguyện cho biết, Yến là cô gái thông minh, hòa đồng, chăm học và có ý chí cao. Việc em trốn nhà đi thi là do gia đình sợ Yến sức khỏe yếu, ôn thi đại học rất căng thẳng. Nhưng, Yến vẫn lén gia đình tự ôn thi với quyết tâm sẽ đỗ đại học để sau này ra trường giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn như mình. Kết thúc buổi thi cuối cùng, trước khi về Hải Dương, Hải Yến chia sẻ: “Cảm ơn các anh chị sinh viên tình nguyện đã giúp đỡ em trong những ngày vừa qua. Em sẽ không quên những tấm lòng ấy. Hẹn gặp lại các anh chị vào tháng 9, khi mà em nhập học”.

Có rất nhiều câu chuyện về lòng nhiệt tình, không ngại gian khó của các sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi tại các bến xe, ngã tư hay khu vực điểm thi để tham gia các công việc giúp đỡ các sĩ tử và người nhà. Hành động của các  tình nguyện viên trong mùa thi vừa qua đã tạo dựng một hình đẹp, ấn tượng khó phai mờ đối với sĩ tử và người nhà, vơi bớt đi sự căng thẳng, nỗi lo âu bộn bề của họ giữa mùa thi cử.

Quang Huy
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top