Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những biệt thự 'ma' trên cao nguyên Mộc Châu

Thứ ba, 10:28 15/06/2010 | Xã hội

Mấy năm gần đây, người dân trên cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) không khỏi ngỡ ngàng khi hàng loạt biệt thự lần lượt mọc lên tại bản Tự Nhiên, xã Đông Sang. Người dân gọi đó là những "biệt thự ma", không có người ở. Chúng là "sản phẩm" của ma túy, và chủ nhân đã có một chỗ ở khác - đó là chốn nhà lao.

Những ngôi "biệt thự ma"

Đi từ thị trấn Mộc Châu chỉ chưa đầy 2km, đến địa phận bản Tự Nhiên, xã Đông Sang, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những ngôi biệt thự bề thế, đủ kiểu dáng, màu mè mọc san sát ngay bên đường. Cách đó 1km là khu du lịch rừng thông bản Áng đang xây dựng dở dang. Nhiều người đã lầm tưởng bà con ở đây xây nhà để đón... khách du lịch.

Trước đây, cũng giống như các bản làng miền núi, hầu hết người dân bản ở Tự Nhiên làm nghề nông, nhiều nhà thiếu đói triền miên. Cả bản chỉ có chục nóc nhà ngói cấp 4, phần nhiều là nhà sàn nhỏ bé. Nhưng từ năm năm 2000, cả bản bỗng trở nên sôi sục như một công trường khổng lồ. Nhà nhà đua nhau xây biệt thự, sắm ô tô, sài hàng hiệu, uống bia lon.
 

Ngôi biệt thự của gia đình Hương - Thông hiện đang phải ngồi tù về tội buôn ma túy.

 
Ngoảnh đi vài năm, trong bản đã có hàng chục biệt thự tiền tỷ mọc lên. Bên trong những “lâu đài” ấy là những chiếc xe ô tô hoành tráng và những tiệc liên hoan thâu đêm suốt sáng.
 
Làm việc với công an xã Đông Sang, chúng tôi được biết 5 năm trước đây, xã là một trong những tụ điểm buôn bán ma túy lớn nhất trong huyện. Sau đó, các đường dây buôn bán ma túy này bị triệt phá, hàng loạt đối tượng bị bắt giữ. Những ngôi biệt thự dần trở nên u ám, rêu phong bởi chủ nhân của nó phải đối mặt với những bản án “dựa cột” hoặc vài chục năm đếm lịch nơi nhà giam.
 
Ông Ngô Xuân Khu, trưởng bản Tự Nhiên cho biết “đa phần chủ nhân của các căn biệt thự và các ngôi nhà cao tầng này đều có vợ hoặc chồng thậm chí là cả hai vợ chồng dính dáng đến buôn bán, vận chuyển ma túy, hoặc đã chết hoặc đang ở tù dài hạn”.

Theo thống kê của công an xã Đông Sang, từ tháng 5/2007 đến tháng 5/2010, cả xã có đến 35 trường hợp bị bắt do buôn bán ma túy, phần lớn tập trung ở bản Tự Nhiên.

Nỗi đau của sự phù du đến từ tội ác

Tại bản Tự Nhiên, gia đình nào đã buôn bán thì cũng đều có người là "nô lệ" của thứ hàng trắng này. Có gia đình, cha nghiện, con cũng nghiện, mẹ đi tù. Lại có gia đình, cha nghiện chết, con cũng sắp chết vì nhiễm HIV...

Nhắc đến những căn biệt thự trống trong bản, ai cũng xót xa kể về bi kịch của gia đình Hương - Thông. Khi chúng tôi hỏi thăm, ai cũng biết về “cái nhà to nhất, sơn mầu xanh ở ngay đầu bản, vào là thấy” .
 
Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Văn Thông lấy nhau từ năm 1991, quãng thời gian nồng ấm là khi Thông chí thú làm ăn với ruộng nương còn Hương ở nhà kinh doanh nhỏ, mỗi năm cũng thu được vài chục triệu. Thế nhưng, không biết Thông dính vào ma túy từ lúc nào.
 
Lúc đầu, cả nhà xúm vào tìm cách cai nghiện cho Thông nhưng năm lần bảy lượt đều tái nghiện. Về sau, để có thuốc hút và muốn nhanh trở nên giầu có, Thông cùng vợ bắt đầu buôn ma túy. Kết cục, sau khi xây nhà mua xe, cả hai vợ chồng cùng bị bắt khi đi “du lịch” cùng heroin.

Thông ở tù được một thời gian thì chết. Hương được giảm án để về nuôi hai con nhỏ. Nhưng "ngựa quen đường cũ", tháng 5 năm 2009, Hương lại bị bắt khi đang tham gia vận chuyển 2 bánh heroin.

Hai cô con gái nhỏ cùng bà mẹ già khóc hết nước mắt khi nghe tòa tuyên án Hương với hình phạt 20 năm tù giam. Những người hàng xóm xung quanh đều thương cho hai cháu bé còn nhỏ.

Anh Dương, một người hàng xóm cho biết: “Hôm xét xử, họ hàng láng xóm đều đến đông đủ cả, ai cũng thương cho hai cháu bé đã mất cha giờ mẹ lại bị bắt. Chúng còn nhỏ quá, chưa biết được nỗi bất hạnh mà chính bố mẹ chúng mang lại”.

Những biệt thự hoành tráng mọc lên giữa bản nghèo.

Căn biệt thự khang trang lộng lẫy những tưởng là tổ ấm cho một gia đình hạnh phúc, nào ngờ lại thành nơi gợi nhớ nỗi đau và sự trống vắng trong lòng người ở lại. Bà Lan, một người hàng xóm kể thêm: “Cũng may hai đứa trẻ rất ngoan, chúng viết thư cho mẹ liên tục. Hương cũng hay viết thư về động viên bọn trẻ. Tôi đọc, thấy nó nghẹn ngào, chất chứa nhiều ân hận và dằn vặt. Day dứt vì không thể chăm sóc cô con gái còn quá nhỏ. Đau đớn và trách mình sai lầm dần đến một bi kịch quá lớn".
 
Nhắc đến bi kịch của gia đình Quang - Yến cũng khiến không ít người phải chạnh lòng. Vốn không chịu chí thú làm ăn lương thiện mà đã sớm ôm mộng làm giầu từ ma túy, vợ chồng này phải chịu sự trừng phạt xứng đáng của pháp luật.
 
Ngày 23/4/2009 khi đang tham gia vận chuyển heroin trong đường dây buôn bán ma túy sang Lào, Quang và Yến cùng lúc bị công an bắt giữ. Trả giá cho việc làm của mình, Lò Văn Quang nhận mức án chung thân và tử hình là hình phạt dành cho Hoàng Thị Yến.
 
Ông Lò Đức Trường, Phó trưởng công an xã Đông Sang cho biết: “gia đình này không làm ăn buôn bán, cũng không có ruộng nương, hàng ngày hai vợ chồng chỉ ở nhà…chơi. Nhưng vẫn sống sung túc, đầy đủ. Mọi người trong bản, không ai nói nhưng cũng biết gia đình này có dính dáng đến ma túy. Đến khi nghe tin họ bị công an bắt giữ thì mới hai năm rõ mười”.
 
Vốn trái tính lại được nuông chiều từ nhỏ, thích gì là làm đấy, Lò Thị H., cô con gái duy nhất sinh năm 1992 của Quang và Yến nhất định không đến ở nhờ họ hàng mà tự mình lo cho cuộc sống. Buồn khổ vì gia đình tan vỡ lại xấu hổ với bạn bè, H. bỏ bê học hành, lao vào ăn chơi, mua sắm những bộ quần áo đắt tiền và tham gia những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng.
 
Nhắc đến H., những người hàng xóm và họ hàng đều lắc đầu bất lực vì mọi người xem như cô bé đã trở nên bất trị, H. không nghe theo bất cứ ai mà tự ý quyết định mọi việc. H nói: “Nhà tôi tôi ở, tiền tôi tôi tiêu, không khiến các người quan tâm…”.
 
Ma túy đã mang lại tiền bạc, những căn biệt thự, những chiếc ô tô đắt tiền và một cuộc sống sung túc đầy đủ cho không ít người dân nơi đây. Nhưng cơn bão “hàng trắng” đã quét qua và tàn phá kinh khủng, để lại phía sau biết bao bi kịch không chỉ bản thân những kẻ “thủ ác” phải gánh chịu, mà còn để lại sự tan vỡ của hàng loạt gia đình, của những thế hệ tương lai.
 
Theo Cao Thùy Thơm
Vietnamnet
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 29 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 50 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top