Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những bí ẩn ở làng quê tôn chó đá làm thành hoàng (2): Vị thần hòa giải mát tay

Thứ hai, 14:33 06/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ở Phương Đình, người ta không chỉ xem quan lớn Hoàng Thạch là một vị thành hoàng tối linh mà còn là một vị “thần hòa giải” hết sức mát tay. Cứ hễ có bất cứ chuyện gì người dân cũng tìm đến “ngài” để cầu khấn. Nhất là những đôi trai gái yêu nhau, những cặp vợ chồng có mâu thuẫn hoặc anh em tranh chấp không thể hóa giải… Họ thường tìm đến trước tượng “ngài” chặt đứt cây chuối hoặc đập vỡ một chồng bát để thề bồi và xin “ngài” chứng giám.

 
Những bí ẩn ở làng quê tôn chó đá làm thành hoàng (2): Vị thần hòa giải mát tay 1
Trong tâm thức người dân Phương Đình, quan lớn Hoàng Thạch không chỉ là vị thành hoàng tối linh mà còn là vị “thần hòa giải”.
Ảnh: K.V
 
Tìm đến quan Hoàng Thạch để “xưng tội”

Theo ông Nguyễn Hữu Băng, chủ lễ đình Địch Vỹ thì hơn 400 năm qua, kể từ khi xã Phương Đình may mắn rước được quan lớn Hoàng Thạch về làng, việc thờ cúng, hương khói… quan trở thành tục lệ không thể thiếu vào mỗi ngày Rằm, mồng Một, lễ Tết... Ngoài ra, vào những ngày thường, dân trong làng hễ có bất cứ chuyện gì cũng tìm đến quan lớn Hoàng Thạch để khẩn cầu.

“Tận mắt tôi đã chứng kiến, có một số người dân trong làng và ở làng bên mắc bệnh nan y mang lễ vật đến cầu khấn với quan Hoàng Thạch. Không hiểu vì ngài linh thiêng phù hộ cho khỏi bệnh hay nhờ cầu khấn ngài mà tâm lý người bệnh được thanh thản, tinh thần phấn chấn rồi bệnh tình cũng vì thế thuyên giảm. Tuy nhiên, dân làng cũng lấy những chuyện ấy để càng trọng vọng, tôn kính ngài hơn”, ông Băng kể.

Không chỉ có những người mang bệnh, ngay cả những người làm nhiều việc sai trái, luôn sống trong day dứt, ăn năn, sợ hãi… cũng tìm đến quan Hoàng Thạch để sám hối và cầu xin một sự “giải thoát”. Nhiều người gọi đó là một cách xưng tội bởi sau hành động ấy, người “xưng tội” sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn.

Thậm chí, có những đôi trai gái yêu nhau, những cặp vợ chồng có mâu thuẫn, những bất hòa trong gia đình, những cặp láng giềng có tranh chấp khó lòng hóa giải… cũng tìm đến “nhờ” quan lớn “phân xử”. Trước bệ thờ của “ngài”, một người sẽ chặt đứt một cây chuối hoặc đập vỡ chồng bát rồi cất lời thề để chứng minh cho sự chân tình của mình. Nếu lời người thề bồi mà sai trái sẽ bị “ngài” quở phạt mà gặp tai ương, tính mạng khó giữ. Chính vì thế, nhiều mâu thuẫn của dân làng cũng nhờ quan lớn Hoàng Thạch mà được hóa giải.

“Nhờ thế mà xóm làng bình yên, con người sống nghĩa tình, trung thực với nhau. Tục thờ quan Hoàng Thạch đã biến thành một tín ngưỡng đẹp của người dân Phương Đình qua bao thế hệ” – ông Băng nhấn mạnh.

Cũng từ những câu chuyện linh thiêng mang nhiều màu sắc huyền bí, được truyền miệng từ đời này qua đời khác mà người dân Phương Đình tuyệt nhiên không ai dám xâm phạm đến nơi “ngài” ngự. Ngay cả những nhà nằm gần bệ thờ quan lớn Hoàng Thạch cũng rất thận trọng mỗi khi xây nhà. Đặc biệt, họ không dám xây cao tầng bởi sợ chắn hoặc che khuất tầm nhìn của “ngài”. Đó cũng là lý do vì sao lối vào bệ thờ quan lớn Hoàng Thạch không hề có ngôi nhà cao tầng nào.

Trai gái hai làng không được lấy nhau

Đây được xem là lời nguyền huyền ngải, đã tồn tại rất lâu đời ở hai làng Phương Đình và Hát Môn (thuộc huyện Phúc Thọ). Lời nguyền huyết ngải này thực chất được bắt nguồn từ câu chuyện về sự tích của quan lớn Hoàng Thạch.

Theo đó, sau khi người em bị người anh giết hại đã hóa đá trôi sông và chọn làng Phương Đình để ngự. Tuy nhiên, vì tấm lòng trong trắng, lại vẫn mang trong mình những tình cảm sâu nặng với người anh ruột nên dù ngự ở Phương Đình nhưng đầu lại luôn hướng về phía Hát Môn. Còn người anh, sau khi giết chết em ruột thì đau đớn khôn nguôi. Lại thêm việc người vợ sau này đẻ ra quái thú nên người anh càng bội phần ân hận. Ông đã cho dân làng lập đình thờ chó đá để tưởng nhớ tới em mình và xem đó là cách để hối lỗi về chuyện đổ oan cho em.

Kể từ đó, hai làng Phương Đình và Hát Môn coi nhau như anh em. Dân làng Phương Đình là em, Hát Môn là anh. Thậm chí, để khẳng định tình anh em sâu nặng, các cụ cao niên của hai làng từng làm một lễ thề rất lớn và nguyện trai gái hai làng không bao giờ lấy nhau để luôn giữ tình anh em trong sáng. Vì lẽ đó, qua bao nhiêu thế hệ, trai gái hai làng Phương Đình và Hát Môn tuyệt nhiên không dám đến với nhau.
“Thực ra, chuyện trai gái hai làng va chạm rồi nảy sinh tình cảm với nhau không hẳn là không có. Nhưng những cặp đôi đó không bao giờ dám sống ở làng mà âm thầm trốn đến vùng đất khác nếu không thì không thể nên duyên. Bao nhiêu năm qua, người dân hai làng vẫn xem đó là lời nguyền huyết ngải, là lời thề độc… không dám vi phạm ngoại trừ hoàn cảnh đẩy đưa. Tuy nhiên, cũng vì thấy khắt khe quá nên gần đây, các cụ cao niên trong làng đã họp lại và làm lễ xin hai vị thành hoàng của hai làng được hóa giải lời thề đó để trai gái hai làng được đi lại với nhau” – ông thủ từ Chu Bá Đàm cho biết.

Ông Nguyễn Xuân Khăng, Phó Chủ tịch UBND xã Phương Đình cũng khẳng định, tục thờ chó đá ở Phương Đình đã tồn tại từ hàng trăm năm nay. Người làng Phương Đình tin rằng, Hạ Giới Đại Vương Hoàng Thạch luôn luôn phù hộ cho con cháu trong làng mạnh khỏe, sống hòa thuận và phát đạt. Riêng những câu chuyện kỳ bí của chó đá còn tồn tại trong dân gian hiện nay vẫn là những câu chuyện truyền thuyết của các cụ ngày xưa kể lại. Người làng cũng đã từng cất công tìm hiểu nhiều văn bản cổ và các di tích lịch sử để tìm mối liên hệ của các truyền thuyết với sự thật nhưng chưa tìm được. Ngoài ra, câu chuyện hai làng kết nghĩa thì hiện đã được hóa giải và trai gái hai làng đã kết hôn với nhau bình thường

Ngày nay, vẫn giữ nguyên lệ cũ, hàng năm, cứ vào ngày mồng 7 tháng Giêng, dân làng Phương Đình lại dong thuyền mang lễ vật lên đền Hát Môn dự hội tế, sau đó rước về làng rồi mới được làm lễ.
Khánh Toàn
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới đã "khô" trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 13 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 57 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top