Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ kiên cường qua 67 lần xạ trị: Không ngại đón Tết ở bệnh viện vì biết thể dục tâm hồn

Thứ tư, 07:00 30/01/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Hơn 6 năm sống chung với căn bệnh ung thư vú, chị Trần Thị Cẩm Bào (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã dần quen với những cái Tết trong bệnh viện. Hơn ai hết, chị hiểu và muốn sẻ chia cùng những người bệnh trong giờ khắc thiêng liêng nhất.

Chị Bào (thứ 2 từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm cùng CLB “Niềm tin và Hy vọng” vì bệnh nhân ung thư. Ảnh: TL

Chị Bào (thứ 2 từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm cùng CLB “Niềm tin và Hy vọng” vì bệnh nhân ung thư. Ảnh: TL

Chia sẻ bí quyết “4 chữ T”

Gặp chúng tôi khi vừa kết thúc đợt xạ trị thứ 67, chị Trần Thị Cẩm Bào vẫn giữ được sự lạc quan khi kể về hành trình chống chọi căn bệnh quái ác. Đến nay, chặng đường đầy gian khổ của chị đã bước sang năm thứ 6.

Cuối tháng 12/2012, trong một lần tình cờ, thấy ở ngực phải của mình có một vết nhỏ màu hồng, chị Bào đã vào viện để thăm khám. Sau khi làm các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ cho biết chị bị ung thư vú giai đoạn 2 có 10/20 hạt di căn ở thể bộ ba âm tính. Để kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư, ngày 3/1/2013, chị đã phải cắt bỏ một bên vú, truyền 6 đợt hóa chất và 25 mũi xạ trị.

Đầu tháng 2/2016, trong một lần thăm khám định kì tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, chỉ số chỉ điểm khối u của chị tăng quá ngưỡng quy định. Sau khi hội thảo chuyên môn, các bác sĩ cho biết chị bị di căn xương chậu phải và cần phải điều trị thường xuyên, liên tục. Vậy là kể từ khi phát hiện bệnh đến nay, chị đã phải vượt qua 67 lần truyền hóa chất.

“Khi mắc phải căn bệnh này, người bệnh gặp muôn vàn khó khăn về sức khỏe, tinh thần, tài chính. Không chỉ bản thân tôi mà tất cả mọi người nghe tin mình mắc bệnh này đều hoang mang, lo sợ. Tuy nhiên, với tôi do theo nghề nghiệp báo chí, được đọc, được viết nhiều đã giúp tôi hòa mình với việc này một cách dễ dàng hơn so với những người đồng bệnh”, chị Bào tâm sự.

Đón nhận tin dữ giữa lúc đang có một công việc ổn định, một mái ấm gia đình vững chãi, hơn ai hết, chị hiểu mình phải cố gắng nhiều như thế nào để không đánh mất đi những điều quý giá. Những tháng năm trôi qua, để chấp nhận và chung sống với căn bệnh ung thư quái ác, chị Cẩm Bào đã tìm ra được bí quyết “4 chữ T” cho chính bản thân mình.

Chữ T thứ nhất là tinh thần. Người bệnh phải biết đón nhận, hòa mình cố gắng vươn lên khắc phục khó khăn. Chữ T thứ hai là thuốc. Chỉ khi người bệnh tuân thủ chặt chẽ phác đồ các bác sĩ đưa ra thì quá trình điều trị mới diễn ra hiệu quả. Chữ T thứ ba là thể dục, thể thao. Người bệnh lấy việc đi bộ, việc nhà làm niềm vui và thiện nguyện làm niềm hạnh phúc. Và chữ T thứ tư là thực phẩm. Nhiều người quan niệm, người bệnh ung thư cần kiêng khem vì sợ ăn vào sẽ làm cho mầm bệnh lớn thêm. Nhưng theo chị Bào, đây là quan niệm sai lầm, bởi người bệnh phải ăn đủ chất như người bình thường, nếu không chưa chết vì bệnh mà đã chết vì kiệt sức.

“Nếu thực hiện được 4 chữ T đấy song hành với nhau, tôi nghĩ rằng với một nền y học hiện đại, đội ngũ y bác sĩ rất giỏi về chuyên môn, cơ sở vật chất tốt thì người bệnh hoàn toàn có thể sống ổn định với căn bệnh ung thư”, người phụ nữ 45 tuổi tâm sự.

Nhìn ung thư dưới góc độ “mỹ học”

Bên cạnh việc vẫn tiếp tục điều trị bệnh, chị Trần Thị Cẩm Bào vẫn tích cực hoạt động truyền cảm hứng và nghị lực sống cho những người bệnh giống như mình. Ảnh: Đ.T

Bên cạnh việc vẫn tiếp tục điều trị bệnh, chị Trần Thị Cẩm Bào vẫn tích cực hoạt động truyền cảm hứng và nghị lực sống cho những người bệnh giống như mình. Ảnh: Đ.T

Vốn xuất thân trong một gia đình Nho học, là người gốc Huế với những nét mơ mộng trong tâm hồn, chị Bào luôn cố gắng nhìn mọi vấn đề dưới góc độ tích cực. “Tôi có nói với những người bạn rằng mình luôn phải thể dục tâm hồn. Nếu chỉ chạy bộ hay ăn uống khoa học thôi chưa đủ, cần phải luôn hướng tới những điều tốt đẹp để sống vui, sống khỏe”, chị Bào tâm sự. Và cũng chính từ suy nghĩ ấy, chị đưa ra những thông điệp mạnh mẽ cho cộng đồng người bệnh ung thư, rằng nên nhìn nó dưới góc độ “mỹ học”.

Luôn hết mình với những công việc thiện nguyện, chị Bào là người đưa ra ý tưởng, xây dựng các chương trình như: “Trao xe lăn, nhận nụ cười”, “Thư viện tóc, góc cười cuộc sống”, “Hát cho nhau nghe”... tại nhiều bệnh viện trong cả nước. Cùng chung cảnh ngộ, chị là người thấu hiểu những thiếu thốn, những dằn vặt và cả những đắng cay của bệnh nhân ung thư. Vì lẽ đó, chị quyết tâm làm bằng được những chương trình này để xóa tan những suy nghĩ tiêu cực. Để người bệnh biết rằng bệnh viện không phải một nơi chỉ toàn những buồn tẻ và hay ung thư là dấu chấm hết cho cuộc đời.

Đáng nhớ nhất là chương trình “Một bức tranh, triệu niềm tin hy vọng” với gần 300 bức tranh được treo dọc các khoa của bệnh viện K3 Tân Triều. “Những đêm nằm liệt giường ở viện tôi thấy rất cô đơn và lạnh lẽo. Tôi nhìn ra bức tường màu xanh tuyệt vọng ngoài kia và nghĩ rằng, tại sao lại không treo lên đó những bức tranh thật đẹp, để người bệnh không phải nhìn mãi một sự trống trải vô hồn và kể cả họ có chết đi thì vẫn luôn có ký ức về những sắc màu rực rỡ rồi hiểu rằng: Cái chết chỉ là mở đầu của một sự sống mới”, chị Bào rơm rớm nước mắt kể lại.

“Tôi muốn ở cùng bệnh nhân trong thời khắc thiêng liêng nhất”

Cũng như những năm trước, năm nay chị Cẩm Bào sẽ đón giao thừa với những người chung cảnh ngộ ở bệnh viện. Ảnh: TL

Cũng như những năm trước, năm nay chị Cẩm Bào sẽ đón giao thừa với những người chung cảnh ngộ ở bệnh viện. Ảnh: TL

Chia sẻ về những kế hoạch cuối năm, chị Bào cho biết mình vẫn còn rất nhiều dự định cần phải hoàn thành. Đó là hành trình cũng CLB Hoa Ưu Đàm - Nhịp cầu nhân ái trao hàng trăm chiếc xe lăn đến các bệnh nhân ung thư trên cả nước. Đó là chương trình “Một bức tranh - triệu niềm tin hy vọng” kêu gọi các nhà hảo tâm, các họa sĩ ủng hộ tranh vẽ tới các khoa Ung bướu… “Tôi mong muốn có đủ sức khỏe để đi xa hơn và giúp đỡ nhiều hơn các bệnh nhân ung thư, để những ngày sống còn lại của đời mình thêm ý nghĩa”, chị Bào chia sẻ.

Theo lời chị Bào, từ ngày phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo, hàng năm, chị đều ăn Tết trong bệnh viện để cùng đồng hành, chia sẻ với những người chung cảnh ngộ trong giờ khắc thiêng liêng nhất. Chị Bào cũng cho biết mình luôn cảm thấy may mắn vì có người chồng và người con luôn yêu thương mình hết mực, luôn đồng hành cùng chị trong các chương trình thiện nguyện nên việc ăn Tết trong bệnh viện không có gì là quá khó khăn mà luôn vui vẻ cùng rất nhiều gia đình khác đang cùng chiến đấu với căn bệnh ung thư như mình.

Không những kiên cường để chiến thắng bệnh tật mà chị Bào còn luôn đấu tranh để cải thiện suy nghĩ của cộng đồng về căn bệnh ấy. Theo chị Bào, xã hội hiện nay vẫn nhìn người bệnh ung thư với rất nhiều vấn đề, bởi họ chưa hiểu hết những nỗi nhọc nhằn của người bệnh. Khi họ chưa hiểu thì họ khó có thể sẻ chia với mình. Bên cạnh đó, chính các bệnh nhân cũng không được trang bị những kiến thức chính thống về căn bệnh này nên nhiều người lâm vào cảnh “tiền mất tật mang”, trốn viện đi chữa linh tinh trên mạng.

Chị Bào tâm sự: “Tôi mong muốn làm sao các bệnh viện nên có các CLB, nên có sân chơi cho bệnh nhân sinh hoạt. Đó là điều rất tốt khi bệnh nhân đến đó được lắng nghe những điều hay lẽ phải, họ học được kiến thức chính thống về bệnh của mình”.

Hơn nửa thập niên đồng hành cùng vợ đi chữa ung thư

Hơn nửa thập niên đồng hành cùng vợ đi khắp các bệnh viện chữa ung thư, năm nào cũng phải ăn Tết trong bệnh viện, nhưng anh Phạm Trung Tâm (chồng chị Trần Thị Cẩm Bào) không hề tỏ ra buồn chán. Anh Tâm cho biết, cách đây 6 năm khi nhận tin vợ bị ung thư vú, anh không khỏi bàng hoàng và suy sụp. Nhưng anh chợt nghĩ, nếu tâm trạng mình còn tồi tệ như vậy thì vợ mình sẽ ra sao. Vì thế, chỉ sau 1 ngày lấy lại tinh thần, anh đã quyết tâm động viên vợ để hai vợ chồng cùng vượt qua thử thách này. “Tôi đã phải động viên và trấn tĩnh lại tinh thần của vợ. Tôi đã nói với vợ tôi rằng: Em hãy mạnh mẽ lên. Anh và con sẽ đồng hành cùng em đi tới hết cuộc đời này. Và không có gì cản trở chúng ta cả!”, anh Tâm nghẹn ngào chia sẻ.

Cuộc sống bi đát của cặp vợ chồng cứ ăn cơm trưa xong là chia tay nhau đi chạy thận và xạ trị Cuộc sống bi đát của cặp vợ chồng cứ ăn cơm trưa xong là chia tay nhau đi chạy thận và xạ trị

GiadinhNet – “Từ ngày tôi bị bệnh, cứ ăn cơm trưa xong là chồng đi đằng chồng (xạ trị tại Bệnh viện K ), vợ đi đằng vợ (chạy thận tại Bệnh viện Bưu Điện) đến tối về lại mới được gặp nhau”, ông Chiên nghẹn ngào cho biết.

Cao Tuân - Đình Trường

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 37 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Top