Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ 20 năm “thắp lửa” giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh

Thứ ba, 13:00 03/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Vượt lên trên biết bao khó khăn, vất vả, bằng tấm lòng nhân ái bao la, bà Nguyễn Thị Vượng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) suốt 20 năm qua đã thắp lên “ngọn lửa” từ thiện giúp đỡ, cứu vớt biết bao nhiêu cảnh đời bất hạnh, khó khăn.

Bà Vượng không giấu được cảm xúc khi nói về những hoàn cảnh khó khăn mà bà được chứng kiến. Ảnh: N.Anh
Bà Vượng không giấu được cảm xúc khi nói về những hoàn cảnh khó khăn mà bà được chứng kiến. Ảnh: N.Anh

Người phụ nữ có tấm lòng nhân ái

Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt phúc hậu, hiền từ, đấy là những cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với bà Nguyễn Thị Vượng (SN 1947, trú tại tổ 2, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm). Bằng sự kiên định, bằng tấm lòng nhân ái bao la, suốt 20 năm qua, người phụ nữ ấy đã đứng ra tổ chức hàng trăm chuyến đi thiện nguyện, giúp đỡ vô số những cảnh đời bất hạnh, khó khăn.

Chia sẻ với PV, bà Vượng cho biết, Hội Chữ thập đỏ xã Mễ Trì (nay là phường Mễ Trì) thành lập vào tháng 6/1995. Thời điểm đó, bà Vượng là Trạm trưởng Trạm Y tế, kiêm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của xã. Do đặc thù công việc, hàng ngày bà tiếp xúc với nhiều mảnh đời bất hạnh, khó khăn. Vốn xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả nên bà thấu hiểu và cảm thông với những số phận kém may mắn xung quanh mình. Với suy nghĩ “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, bà Vượng đã tuyên truyền, vận động các thành viên trong Hội Chữ thập đỏ xã Mễ Trì ngày đó tham gia quyên góp quỹ từ thiện giúp đỡ người nghèo.

Là người đi đầu trong hoạt động từ thiện tại địa phương, năm 1995, bà Vượng đã ủng hộ toàn bộ số tiền thưởng suốt 5 năm công tác là 30.000 đồng để bước đầu gây dựng quỹ thiện nguyện. Sau đó, các thành viên khác cũng chung tay đóng góp thêm 70.000 đồng. Quỹ từ thiện của Hội xuất phát điểm với số tiền 100.000 đồng ít ỏi.

Nhiều người dân hiểu và trân trọng những việc làm cao cả của bà Vượng nên đã ủng hộ hết sức nhiệt tình. Tiêu biểu có trường hợp cụ Nguyễn Thị Tỳ (80 tuổi), đã dùng một phần số tiền tiết kiệm dưỡng già của mình mua 2 chỉ vàng để ủng hộ quỹ. Thời điểm nhận phần quyên góp của cụ Tỳ, bà Vượng và các thành viên khác trong Hội Chữ thập đỏ vô cùng xúc động. “Chính nhờ những sự động viên hết sức chân thành và lớn lao như trường hợp của cụ Tỳ mà tôi và nhiều thành viên khác trong Hội đã vững tin, kiên định bước tiếp con đường mà mình đã lựa chọn”, bà Vượng nói trong xúc động.

Bên cạnh những thuận lợi là không ít khó khăn. Trong quá trình đi vận động, xây dựng quỹ, bà Vượng đã gặp không ít ánh mắt hoài nghi, ngờ vực của người dân. Nhiều người họ còn hỏi thẳng: “Tiền đóng góp liệu có đến tay người nghèo hay không?”. Thậm chí, có người còn xua đuổi những cán bộ đi vận động ra khỏi nhà. Bà chia sẻ: “Lúc đó rất buồn, nhưng chúng tôi nghĩ cách thuyết phục họ. Chúng tôi đề nghị họ tham gia giám sát quỹ từ thiện, cùng mua lương thực, thực phẩm và trực tiếp đến vùng khó khăn cho người nghèo. Từ đó, người dân hết hoài nghi về Hội. Thậm chí, có gia đình không chỉ làm từ thiện theo kiểu cho có, mà còn huy động cả con cái, anh em họ hàng ủng hộ Hội Chữ thập đỏ của chúng tôi”.

Khó khăn, vất vả là vậy, nhưng bà Vượng cũng như nhiều thành viên khác trong Hội Chữ thập đỏ vẫn kiên định với hành trình thiện nguyện của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, mỗi chuyến từ thiện của Hội Chữ thập đỏ phường Mễ Trì do bà Vượng đứng đầu đã có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Phạm vi từ thiện của Hội cũng ngày được mở rộng ra nhiều tỉnh miền núi như: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn... Suốt 20 năm qua, Hội Chữ thập đỏ phường Mễ Trì đã giúp đỡ hàng nghìn trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Luôn có bạn đồng hành

Một chuyến làm từ thiện cuối năm 2015 của Hội Chữ thập đỏ phường Mễ Trì (ảnh nhân vật cung cấp).
Một chuyến làm từ thiện cuối năm 2015 của Hội Chữ thập đỏ phường Mễ Trì (ảnh nhân vật cung cấp).

Giờ đây, khi gánh nặng của tuổi tác ngày một đè nặng, bà Vượng đã không thể trực tiếp tham gia vào những chuyến thiện nguyện tại những vùng sâu, vùng xa như trước nữa. Thay vào đó, bà Vượng chú trọng công tác đào tạo, tìm người trẻ để tiếp lửa cho mình. Chị Nguyễn Thị Lý, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của phường chia sẻ: “Với truyền thống hoạt động từ thiện suốt hơn 20 năm qua, Hội Chữ thập đỏ phường Mễ Trì vẫn không ngừng tổ chức các chuyến đi thiện nguyện giúp đỡ người nghèo. Bên cạnh đó, Hội cũng tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Phát cơm miễn phí, tổ chức khám chữa bệnh và cấp thuốc cho những trường hợp khó khăn. Riêng cô Vượng là người hoạt động tích cực và lâu năm nhất của Hội. Hàng tháng, cô cũng góp 500.000 đến 1 triệu đồng. Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương và người dân, những năm gần đây, chúng tôi thường xuyên tổ chức các chuyến từ thiện tại các tỉnh vùng cao”.

Chia sẻ về những kỉ niệm trong hành trình thiện nguyện, chị Lý không sao quên được chuyến đi Mèo Vạc (Hà Giang) được Hội tổ chức vào ngày 31/12/2015. Chị xúc động: “Tận mắt mình chứng kiến, tôi thực sự không cầm được nước mắt. Người khó khăn nhất ở Hà Nội cũng bằng những người giàu có nhất ở đó, mọi người nhận quà xong còn phải gùi mấy chục cây số mới về đến nhà. Khi chúng tôi đến nơi, người dân đã đứng chật cả sân ủy ban. Chúng tôi cảm thấy chuyến đi của mình thực sự rất ý nghĩa”.

Thành công của chương trình từ thiện tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) với tổng giá trị tiền mặt và quà trao tặng là 415 triệu đồng năm 2012, cùng các chuyến đi Hà Giang các năm 2013, 2014 và 2015 với kinh phí 200 đến 300 triệu đồng, đã đánh dấu từng bước trưởng thành của Hội Chữ thập đỏ phường Mễ Trì, đặc biệt là những người đầy nhiệt huyết như bà Vượng. “Bất kể là người ở đâu đến đây cư trú, nếu khó khăn, chúng tôi đều đến động viên, giúp đỡ. Tất cả đều bằng cái tâm và niềm đam mê với công việc làm từ thiện”, bà Vượng chia sẻ thêm.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Đào Tăng Quýnh, Chủ tịch UBND phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội chia sẻ: Trong suốt thời gian công tác tại Hội Chữ thập đỏ phường Mễ Trì, bà Vượng luôn được đánh giá là người cán bộ mẫn cán, mẫu mực, được quần chúng nhân dân tin yêu. Cùng với nhiều cán bộ trong Hội, bà Vượng thường xuyên đứng ra tổ chức các chương trình thiện nguyện giúp đỡ người nghèo. Đó được xem là một việc làm vô cùng ý nghĩa, đúng với truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta. Về mặt lãnh đạo chính quyền địa phương, luôn luôn tạo điều kiện để giúp đỡ bà Vượng nói riêng và Hội Chữ thập đỏ nói chung trong mọi chuyến công tác từ thiện. Mong rằng, với các chương trình hoạt động đầy ý nghĩa của mình, Hội Chữ thập đỏ phường Mễ Trì sẽ ngày càng giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa.

Bên cạnh những người đồng nghiệp thì gia đình chính là bến đỗ bình yên, nơi tiếp lửa giúp bà Vượng vững vàng trên con đường thiện nguyện của mình suốt 20 năm qua. Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Thiện (chồng bà Vượng) cho hay: “Tôi sinh ra ở huyện Nam Đàn (Nghệ An), còn bà Vượng là người Hà Nội chính hiệu. Quê tôi ngày đó nghèo vô cùng. Ngày còn yêu nhau, bà Vượng về thấy dân quê nghèo mà rớm nước mắt. Nhà có cái gì cũng đem chia cho anh em, hàng xóm. Từ đó đến giờ, lúc nào có thời gian là bà nhà tôi lại đi làm từ thiện. Đó là việc tốt nên tôi ủng hộ hết mình. Lúc nào rảnh, thậm chí còn giúp bà ấy đi quyên góp tiền cho đoàn từ thiện mua gạo trợ giúp người nghèo”.

N.Anh – X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 34 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top