Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mẹ hết lòng cung phụng kẻ côn đồ dù biết con nhiều lần bị đánh đập tàn nhẫn

Thứ bảy, 11:05 22/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Sau một lần “lỡ đò”, duyên số đẩy đưa chị Lan đến với Sĩ, một tay thợ sửa điện dân dụng tại TP.HCM. Nhận lời yêu gã, chị Lan hy vọng đó là bờ vai vững chãi để nương tựa và cho đứa con riêng của mình một mái ấm. Nhưng một lần nữa, số phận lại bỡn cợt với người phụ nữ bất hạnh. Sống với nhau chẳng được bao lâu, Sĩ lộ bản chất là một kẻ vũ phu. Chị Lan nhẫn nhục chịu đựng bị hành hạ cũng chỉ vì muốn con trai có tương lai. Nhưng không ngờ một ngày, gã chồng hờ lại ra tay tàn độc với chính đứa con bé bỏng của chị.

Tin lời đường mật

Những ngày qua, thông tin cháu Trần Văn Minh Hiếu (6 tuổi), con trai chị Trần Ngọc Lan (39 tuổi, phường Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP.HCM), bị người tình của mẹ là Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi) đánh gãy chân, tay, chấn thương sọ não đã gây phẫn nộ trong dư luận. Trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ hành vi của đối tượng Sĩ thì một câu hỏi khác được dư luận đưa ra. Tại sao người mẹ lại để con trai bị người tình hành hạ dã man như vậy? Để trả lời câu hỏi này, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã vào cuộc tìm hiểu. Cháu Hiếu đang nằm điều trị tại Khoa Ngoại - Thần kinh của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM), mình mẩy xây xước, mặt mũi thâm quầng, chân tay băng kín. Nhìn cảnh tượng ấy, ai cũng không khỏi xót xa. Mấy ngày nay, chị Lan cùng mẹ túc trực, thay phiên nhau chăm sóc cháu. Với chị Lan, chưa có khoảng thời gian nào lại dài như thế, từng phút, từng giờ, chị chỉ mong con trai mở mắt gọi mẹ. “Bác sĩ bảo, gãy chân, tay, tụ máu hay xây xước… còn chóng lành, nhưng chấn thương não thì…”, người mẹ khắc khổ bỏ lửng câu nói rồi òa khóc nhìn đứa con bất động trên giường bệnh.

Cháu Hiếu bất tỉnh với nhiều vết bầm tím trên mặt

Cháu Hiếu bất tỉnh với nhiều vết bầm tím trên mặt

Nổi cơn thịnh nộ vì không bảo được “con”

Sau khi bị bắt về Công an phường Bình Trị Đông, Sĩ khai nhận: Khoảng 18h10 ngày 4/11, hắn đi nhậu về định ngủ thì thấy cháu Hiếu đang xem tivi. Khoảng 30 phút sau, hắn bảo cậu bé tắt tivi đi ngủ sớm để sáng mai đi học nhưng Hiếu không nghe mà bấm chuyển kênh liên tục. Sĩ chồm dậy nắm lấy cháu Hiếu ném thẳng vào tường khiến cháu bé đập đầu vào một ống nước sắt. Trong cơn tức giận, hắn lấy cây gậy bằng gỗ đánh liên tiếp vào người, khi cháu bé gục xuống mới dừng tay. Lúc này, Sĩ mới lấy điện thoại gọi cho chị Lan báo tin chị về nhà để đưa con đi viện. Theo BS.-TS. Trần Ngọc Khang (Phó Khoa Ngoại - Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy), nếu trường hợp nặng, bệnh viện sẽ tổ chức mổ cho cháu nhưng có khả năng để lại di chứng. Bệnh viện đang tích cực theo dõi để có phương án điều trị tốt nhất cho cháu bé. Theo nguồn tin của chúng tôi, chiều 5/11, Công an phường Bình Trị Đông đã bàn giao Nguyễn Tấn Sĩ cho Công an quận Bình Tân (TP HCM) điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Phải động viên rất nhiều, chị Lan mới bình tĩnh trở lại và bắt đầu tâm sự với chúng tôi về đoạn đời trắc trở đã qua của mình. Ngày trước vì gia đình nghèo, chị không được học hành đến nơi đến chốn như chúng bạn nên đành an phận lấy chồng sớm. Lúc đó, chị chỉ mong có một mái ấm đơn sơ, đủ ăn, đủ tiêu, vợ chồng con cái hòa thuận. Nhưng rồi đường tình lận đận, cuộc hôn nhân đầu tiên không hạnh phúc, vợ chồng đường ai nấy đi khi đứa con vẫn thơ ngây chưa hiểu chuyện gì. Sau khi ly hôn, chồng chị sớm tìm được hạnh phúc mới còn chị một thân một mình nuôi con trai nhỏ. Với hoàn cảnh như vậy, chị Lan phải làm đủ nghề để kiếm tiền lo cho miệng ăn hai mẹ con, cố quên đi quá khứ đau buồn. Đã có lần, chị nghĩ rằng cả đời này sẽ ở vậy, dành hết tình thương yêu để bù đắp cho đứa con trai thiếu bàn tay chăm sóc của cha. Nhưng rồi những lúc đêm về cô quạnh, trằn trọc vỗ gối nghĩ về tương lai mờ mịt, chị lại khao khát một bờ vai nương tựa. Chị mong đứa con trai được cất tiếng gọi cha, dù đó không phải là người sinh thành. Cuối cùng, số phận cũng tác thành cho chị đạt ý nguyện. Một ngày, chị gặp Sĩ, gã đàn ông làm nghề sửa điện nước. Trẻ hơn gần một con giáp nhưng ngay lần đầu gặp, gã đã bày tỏ tình cảm quý mến, ngỏ ý muốn gắn bó bù đắp cho mẹ con chị những tổn thương, mất mát. Sĩ vẽ ra một tương lai đầy hứa hẹn khiến chị nhanh chóng đồng ý cho gã chuyển về sống chung.

Đối tượng Nguyễn Tấn Sĩ tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Tấn Sĩ tại cơ quan công an

Bi kịch cuộc sống “chồng hờ, vợ tạm”

Chị Lan cho biết, chị và Sĩ không làm thủ tục hôn thú là vì chị đã lớn tuổi, lại chưa hết ám ảnh về cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đó. “Tôi nghĩ đã yêu thương nhau thì bỏ qua tất cả chứ không nhất thiết phải ràng buộc một nửa của mình bằng thủ tục hôn thú. Tất nhiên, tôi vẫn dự tính khi có điều kiện sẽ làm thủ tục hôn nhân để hợp với quy định của pháp luật. Người ngoài nhìn vào thì cho rằng đó là cuộc sống “chồng hờ, vợ tạm”, nhưng trong suy nghĩ, tôi luôn coi Sĩ là người chồng thực sự”, chị cho biết. Cách đây 2 năm, để thuận lợi cho công việc, chị Lan và chồng hờ chuyển về hẻm 218 (đường Tân Hòa Đông, Q. Bình Tân) thuê trọ sinh sống. Nhưng cũng từ đây, bi kịch gia đình bắt đầu xuất hiện. Thuở yêu nhau đẹp bao nhiêu thì về chung sống, cuộc sống căng thẳng bấy nhiêu. Nhất là khi gánh nặng cơm, áo luôn thường trực trong gia đình nhỏ. Nói đúng ra, Sĩ và chị Lan có khoảng cách tuổi tác quá lớn, hai lối sống, hai suy nghĩ khác nhau nên không tránh khỏi lệch lạc. Trong khi chị Lan chín chắn, sâu sắc thì Sĩ lại bồng bột, nông nổi. Chưa kể, Hiếu là đứa con riêng của chị Lan mà Sĩ chưa từng làm cha, chưa một ngày cơ cực nuôi dưỡng. Gã cũng không hề biết thể hiện trách nhiệm của một người cha, không biết quan tâm như thế nào đối với đứa trẻ.

Thời gian trôi đi, chị Lan dần nhận ra bản chất thật của Sĩ, gã không phải là mẫu người đàn ông chị có thể gửi gắm cả cuộc đời còn lại. Nhưng khi chị muốn rời xa thì gã chồng hờ lại nhất quyết không chịu. Lúc này, Sĩ lộ diện là người đàn ông hung dữ, vũ phu, từng đe dọa, hành hung chị Lan, đánh đập cháu Hiếu. Người phụ nữ khốn khổ vì sợ mang tiếng, lại nghĩ đến tương lai đứa con nhỏ nên âm thầm nhịn nhục sống để cung phụng gã đàn ông kém tuổi. Để có tiền trang trải cuộc sống, chị Lan suốt ngày quần quật với chiếc xe đẩy bán hàng vặt ngoài đường, đêm đến mới về nhà. Còn Sĩ dù có công việc hẳn hoi nhưng gã rất lười nhác, không chủ động đi làm, chỉ khi có khách gọi mới đi, xong lại về nhà ăn nhậu. Hắn mong chờ những đồng tiền ít ỏi do vợ kiếm được để tiêu hơn là kiếm tiền bằng mồ hôi công sức. Chị Lan ngày ngày bận bịu với công việc nên bé Hiếu chủ yếu phải ở nhà với Sĩ. Và đó là nguyên nhân, cháu bé phải nếm những trận đòn vô cớ của gã “cha dượng” vũ phu.

Chị Lan cho biết, trước đó Sĩ cũng từng đánh bé Hiếu nhưng nhẹ, vì cháu hiếu động, nghịch ngợm nên chị không để ý. Sau này nhiều lần, chị thấy con trai có vết xây xước, bầm tím trên người nhưng chị gặng hỏi cháu không nói, hoặc chỉ bảo là do chơi trượt chân té ngã. Chị không thể ngờ, Sĩ lại nhẫn tâm hành hạ đứa

Xem xét khả năng mổ hộp sọ để cứu cháu bé

Các bác sĩ tại Khoa Ngoại – thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, cháu bé bị đa chấn thương với tình trạng rất nặng: gãy 1/3 xương cẳng chân phải, gãy 1/3 xương cánh tay bên trái và bị chấn thương sọ não nặng, vết nứt chạy dọc theo đỉnh đầu. Chụp CT não phát hiện nứt sọ, máu tụ ngoài màng não và bên trong hộp sọ bên trái. Ngoài ra, trên người cháu bé có nhiều vết sẹo và nhiều vết bầm tím trên mặt, quanh mắt, đỉnh đầu. Đến sáng 6/11, Hiếu đã tỉnh táo, nhưng còn nhức đầu, lừ đừ, nôn ói. Các bác sĩ cho biết hiện tại chỉ điều trị bằng thuốc giảm đau và theo dõi chặt chẽ tình trạng xuất huyết não để có phương án xử lý. Nếu tình trạng chảy máu vẫn tiếp tục thì sẽ phải phẫu thuật để lấy lượng máu tụ ra khỏi hộp sọ.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Hàn Phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top