Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn ông tiều tụy vì nhớ bé trai bị bỏ rơi trên taxi

Thứ tư, 16:29 10/12/2014 | Xã hội

Gần 10 ngày cố gắng làm các giấy tờ xác nhận bé Huy là đứa cháu do chính mình nuôi dưỡng, ông Liêm có vẻ rất mệt mỏi và buồn vì chưa đưa được bé về với gia đình.

Ngày 9/12, ông Liêm chạy xe máy từ nhà ở quận Gò Vấp lên UBND phường 1, quận 8 (TP.HCM) để nắm thông tin về bé Đinh Gia Huy (2 tuổi, bị bỏ rơi trên taxi vào khuya ngày 2/12). Người đàn ông 58 tuổi này có vẻ gầy gò và tiều tụy đi rất nhiều so với ngày đầu tiên đến đây.

Tiếp xúc với phóng viên, ông chia sẻ: "Mọi giấy tờ, thủ tục liên quan tôi đã cố gắng làm hết rồi. Hôm nay nhớ bé quá nên lên đây để được gặp một tí". Tuy nhiên, bé Huy đang được một nữ cán bộ của UBND phường 1 chăm sóc, nuôi dưỡng, đã đưa đi trường mẫu giáo nên không có mặt ở phường.

Sáng ngày 9/12, ông Liêm từ nhà mình ở Gò Vấp chạy lên UBND phường 1, quận 8 để được gặp bé Huy.
Sáng 9/12, ông Liêm từ quận Gò Vấp chạy lên UBND phường 1, quận 8 để được gặp bé Huy.

Ban đầu, giấy tờ mà ông Liêm gửi cho UBND phường 1 để chứng minh là thân nhân chỉ là một số hình ảnh và sổ khám sức khỏe chứ không có giấy tờ pháp lý như giấy khai sinh, chứng sinh của bệnh viện hay hộ khẩu.

Ông tâm sự: "Trước đây cha mẹ nó nghèo nên cho tôi nuôi từ lúc lọt lòng ở bệnh viện. Vợ chồng mang về nuôi nấng đến nay đã hơn 20 tháng, mến tay mến chân lắm nên xa bé lâu quá tôi chịu không nổi, chẳng ăn uống gì được. Chỉ mong nhận được con về chứ đừng đưa nó vào trung tâm".

Những tấm ảnh và sổ khám sức khỏe không có giá trị pháp lý nên chưa được chính quyền công nhận. Ông lại về nơi cư trú, làm đơn xin xác nhận của chính quyền địa phương và người dân trong khu phố rồi lại mang lên phường 1 nộp với hy vọng sớm được nhận cháu về. Nhưng đến nay đã gần 10 ngày, mọi việc vẫn chưa tiến triển. "Mỗi lần nhớ cháu quá, dù đường xa nhưng tôi vẫn chạy lên để được gặp nó một chút rồi về", ông Liêm nói.

Theo ông này, lúc Huy sinh ở bệnh viện, do mẹ không có giấy tờ tùy thân nên ở đây không thể làm giấy chứng sinh. Khi đưa cháu về, gia đình ông cũng khó khăn, thiếu hiểu biết nên chưa làm giấy khai sinh.

"Tôi đã viết đơn, nhờ người dân xung quanh, cán bộ phường 11, quận Gò Vấp xác nhận đang nuôi dưỡng Huy rồi mang lên đây nhưng vẫn chưa giải quyết được gì", ông cho hay.

Tuy nhiên bé Huy đã được cán bộ phường đưa đi học mẫu giáo nên không có mặt ở phường.
Ông Liêm tiều tụy vì nhớ cháu bé.

Trong đơn gửi UBND phường 11, quận Gò Vấp, ông Liêm nói hay tin tin bé Huy bị bỏ rơi trên taxi qua báo chí, lập tức mang ảnh và sổ khám sức khỏe lên phường 1 để xác nhận nhân thân. Nhưng chính quyền không chấp nhận vì không có giấy khai sinh, không có cha mẹ ruột của trẻ bị bỏ rơi. Trong đơn này, nhiều người và tổ trưởng tổ dân phố ký xác nhận ông Liêm nuôi bé Huy là sự thật.

Bà Đặng Thị Sáu - hàng xóm ông Liêm - cho biết: "Ông Liêm nuôi bé Huy từ lúc mới sinh đến bây giờ, ai ở xóm này cũng chứng kiến. Mỗi buổi chiều ông ấy hay dẫn thằng bé đi chơi. Gia đình chăm sóc tốt nên Huy khôi ngô, dễ thương. Những ngày qua ông ấy rất buồn, ít ra khỏi nhà vì vắng bé Huy".

Người dân sống gần nhà ông Liêm xác nhận bé Huy được ông Liêm nuôi dưỡng từ lúc mới sinh ra đến nay.
Người dân sống gần nhà ông Liêm xác nhận bé Huy được ông nuôi dưỡng từ lúc mới sinh.

Một cán bộ của phường 1 kể ngày đầu ông Liêm đến, phường đã cho 2 người gặp nhau. Lúc này bé trai tỏ ra vui mừng, nhanh chóng chạy đến ôm rất thân quen, còn ông Liêm thì rơi nước mắt. Điều này khiến những người có mặt lúc đó tin rằng người này chính là thân nhân của bé.

Chia sẻ về cha mẹ ruột bé Huy, ông Liêm rất kiệm lời: "Từ ngày Huy được đưa về UBND phường đến nay, tôi không thể nào liên lạc được với mẹ nó để cùng nhau đi xác nhận, đến nay thì bặt vô âm tính. Gia đình bên nội cũng không thấy nói gì".

Trong những ngày tới, nếu ông Liêm không chứng minh được là thân nhân thì bé Huy sẽ được lập hồ sơ đưa vào trung tâm bảo trợ trẻ em để nuôi dưỡng.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top