Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân bày tỏ lòng tiếc thương Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang đã trút hơi thở cuối cùng lúc 10 giờ 5 phút sáng 21/9/2018, sau những ngày làm việc, cống hiến hết mình vì nước, vì dân. Thông tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần đã khiến nhiều người dân bàng hoàng thương tiếc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học mới 2018-2019 tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, quận Tây Hồ sáng 5/9/2018, tại Hà Nội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Ông Phạm Trung Hà, cán bộ Quân đội về hưu ở phố Lê Quý Đôn, Hà Nội:

Vài tháng trước, chúng tôi có nghe tin sức khoẻ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang không tốt, nhưng những ngày gần đây, thấy ông xuất hiện thường xuyên trên tivi, báo chí như: Tham gia lễ khai giảng năm học mới ở trường Chu Văn An (Hà Nội); đón Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm cấp Nhà nước ngày 11/9; tiếp Trưởng đoàn các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á nhân dịp tham dự Đại hội Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14; chủ trì Phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương và mới nhất là ngày 20/9 Chủ tịch nước Trần Đại Quang còn có thư gửi chúc Tết Trung thu tới các cháu thiếu niên, nhi đồng cả nước… nên thấy rất mừng, nghĩ sức khoẻ bác đã tốt lên rồi.

Vậy mà chỉ sau một ngày gửi thư gửi chúc Tết Trung thu tới các cháu thiếu niên, nhi đồng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ra đi. Mọi người đều chung tâm trạng đau xót, tiếc thương trước sự ra đi bất ngờ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Mặc dù mang trọng bệnh nhưng Chủ tịch nước Trần Đại Quang vẫn không nghỉ ngơi mà làm việc tới những giây phút cuối cùng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cho chúng tôi thấy tấm gương tận tụy, hết mình phấn đấu, lao động vì dân, vì đất nước.

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Arab Ai Cập. Ảnh: Nhan Sáng -TTXVN

Ông Dương Văn Thêm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội:

Tôi không thể quên khoảnh khắc đồng chí Trần Đại Quang tuyên thệ trước Quốc hội và nhân dân cả nước khi ông được bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông có phong thái đĩnh đạc, cao lớn và oai phong. Nhiều người đều nói với nhau là Chủ tịch nước có phong thái rất đẹp. Mỗi khi có các sự kiện ngoại giao, tiếp khách quốc tế hoặc đi công tác nước ngoài, phong thái của Chủ tịch nước ta bên cạnh các nguyên thủ nước bạn rất đẹp, đó là lợi thế lớn trong ngoại giao.

Khoảng một năm gần đây, Chủ tịch nước mắc bệnh. Người dân chúng tôi xem hình ảnh ông qua truyền hình cũng có thể đoán được sức khỏe ông yếu đi nhiều. Song lịch làm việc của ông vẫn rất dày đặc, với rất nhiều hoạt động. Chúng tôi không thể tin dù mắc bệnh nặng mà Chủ tịch nước vẫn có thể làm việc liên tục và bền bỉ như vậy. Nghe tin Chủ tịch nước từ trần, tôi vô cùng đau xót. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông.

TS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương:

Tôi xin bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đối với sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chủ tịch nước ra đi là một sự kiện buồn của đất nước, bản thân tôi cũng cảm thấy rất đau xót, tiếc thương. Rất tiếc trong quá trình lãnh đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương chưa có cơ hội được tiếp đón Chủ tịch nước đến thăm và làm việc, nhưng chúng tôi cũng biết bởi còn rất nhiều những nơi khó khăn, những nhiệm vụ rất quan trọng mà lãnh đạo Nhà nước phải quan tâm, sát sao.

Em Lê Thị Dung, Khoa Luật Kinh tế, Viện Đại học Mở Hà Nội:

Em biết thông tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất từ hôm qua. Em bất ngờ và cảm thấy đau xót. Trước lúc mất bác vẫn còn liên tục làm việc, xuất hiện ở các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng. Bác là tấm gương cho thế hệ trẻ chúng em noi theo, học tập

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội:

Tôi từng tham gia Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì và nhận thấy qua các đợt hoạt động ngoại giao này đã góp phần thúc đẩy giao thương giữa hai nước, nâng vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Nguyễn Đức Ánh, một cựu chiến binh ngụ ở quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh:

Trưa hôm qua (21/9) tôi đang ăn cơm thì có nghe cô con gái thông tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang mới qua đời. Tôi không tin đó là sự thật, tôi còn bắt con bé mở ti vi, mở báo đọc cho tôi nghe để xem thông tin có thật hay không. Tôi còn nhớ, hồi đầu tháng 9 có thấy bác trên ti vi đi thăm các em học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới 2018 -2019. Bác ra đi đột ngột quá! Bác ra đi đúng là niềm tiếc thương cho dân tộc Việt Nam.

Trương Thị Ngọc Bích, đảng viên trẻ tuổi của Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh:

Thời gian trước tôi có nghe thông tin về sức khỏe của Chủ tịch nước không tốt. Lúc đó, tôi chỉ cầu mong cho bác mau qua khỏi để còn lo cho đất nước. Hôm qua khi nghe tin bác đã từ trần, tôi không tin đó là sự thật. Bởi bác ra đi nhanh quá, thực ra bác mới lên làm lãnh đạo được gần 2 năm, bác còn rất nhiều thời gian để lo cho dân, cho nước. Thế hệ trẻ vô cùng thương tiếc Bác, mong Bác yên nghỉ.

Theo TTXVN

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top