Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghẹn lòng người đàn ông dân tộc Thái “nuốt nước mắt vào trong” chăm vợ bệnh não

Thứ bảy, 14:10 26/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Nhìn vợ nằm bất động trên giường bệnh sau cuộc phẫu thuật người đàn ông dân tộc thiểu số nghẹn ngào chia sẻ: “Thương lắm, tôi thực sự không biết mình sẽ phải làm thế nào. Nhà cửa, ruộng vườn cũng bị nước lũ cuốn hết rồi”.

Cuộc đời bi ai của người phụ nữ nghĩ mình thoát chết trong trận lũ quét vì có khối u trong não Cuộc đời bi ai của người phụ nữ nghĩ mình thoát chết trong trận lũ quét vì có khối u trong não

GiadinhNet – Trước hôm lũ về, vợ chồng chị Lò Thị Riu (42 tuổi, Mường La, Sơn La) khăn gói đồ đạc để xuống Hà Nội chữa bệnh.

Vợ anh có khối u trong não, sau khi phẫu thuật thì hôn mê một tuần chưa tỉnh, ở quê, nhà cửa không còn gì sau lũ quét. Anh Lò Văn Chướng (43 tuổi, Mường La, Sơn La) mất mát quá nhiều. Đau đớn hơn, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến con gái của anh bỏ học giữa chừng.

Đã nhiều lần đi và gặp các hoàn cảnh, nhưng chưa từng một lần thấy người đàn ông nào mà dễ rơi nước mắt như anh Chướng. Kể chuyện về vợ, điều kiện kinh tế gia đình anh lại trùng giọng xuống. Dường như, người đàn ông tội nghiệp ấy không muốn người lạ nhìn thấy sự yếu đuối của mình, anh chọn cách quay mặt đi khi có những giọt nước mắt tuôn rơi nơi khóe mắt.


Anh Lò Văn Chướng. Ảnh: Ngọc Thi

Anh Lò Văn Chướng. Ảnh: Ngọc Thi

Từ ngày nằm viện, cứ đến giờ thăm thì anh Chướng lại vào ngồi cạnh giường vợ mình. Người đàn ông ấy chỉ ngồi loay hoay, đôi khi là kéo chăn đắp cho vợ. Nỗi lo hằn sâu lên đôi mắt người chồng có vợ bệnh nặng, bước chân anh có phần vội vã, ríu rít, khuôn mặt khắc khổ. Nhiều người không khỏi xót xa với hình ảnh người đàn ông dân tộc Thái tội nghiệp.

Chị Lò Thị Riu (vợ anh) nằm trên giường bệnh đeo ống trợ thở. Mái đầu chị trọc lốc không một cọc tóc. Chị đã hôn mê một tuần. Các bác sĩ cũng không trả lời được bao giờ chị sẽ tỉnh, hàng ngày, họ đến lấy máu, xét nghiệm.

Anh Chướng, một người đàn ông không được học hành gì nhiều, từ bé đến nay anh quanh quẩn với công việc đồng áng. Từ ngày vợ bệnh, anh xuống Hà Nội chăm sóc. Anh chỉ biết đường từ viện ra hàng súp, biết chỗ mua sữa cho vợ và biết đường từ bệnh viện về đến phòng trọ mình.

Lấy nhau nhiều năm trời, cái nghèo, cái đói, cứ bám riết cuộc sống của gia đình anh. Vợ chồng anh sinh hạ được 2 người con. Con trai đầu của anh năm nay 20 tuổi. Vì hoàn cảnh, con trai anh nghỉ học từ lớp 7 đi làm thuê để kiếm tiền phụ bố mẹ lo toan cuộc sống gia đình. Mới đây, vợ anh bệnh nặng, con gái thứ hai đang theo học lớp 11 cũng nghỉ học giữa chừng.


Chị Lò Thị Riu (42 tuổi, Mường La, Sơn La) có khối u trong não, chị đã được phẫu thuật nhưng hiện vẫn hôn mê vẫn chưa tỉnh.

Chị Lò Thị Riu (42 tuổi, Mường La, Sơn La) có khối u trong não, chị đã được phẫu thuật nhưng hiện vẫn hôn mê vẫn chưa tỉnh.

Cũng từ lúc vợ lâm bệnh đều một tay do anh chăm sóc, mỗi ngày trôi qua anh đều ngồi lặng lẽ bên chị, nắm chặt lấy đôi bàn tay, để có lẽ anh làm như vậy để thầm động viên chị vượt qua bệnh tật.

Sau khi phẫu thuật xong vợ tôi thì nằm hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện, tôi thuê phòng trọ giá rẻ để ngủ. Mỗi tháng hết 450 nghìn đồng. Ở viện không có chỗ ngủ, tôi mà cứ thức trắng đêm thì không đủ sức khỏe để chăm sóc vợ đâu”, anh Chướng cho biết.

Tính đến thời điểm hiện tại, chi phí chữa bệnh cho chị Rìu đã lên đến 60 triệu. Để có được số tiền đó, anh Chướng chạy vạy vay tiền khắp nơi.

“Để có tiền chữa bệnh cho mẹ, con trai tôi đã ứng lương trước. Cháu nó đi làm thuê ở dưới này đã hơn năm, lương cũng bèo bọt lắm. Ngày trước nó cảm đi kiếm tiền phụ bố mẹ.Vợ chồng tôi quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cũng chỉ đủ tiền rau cháo qua ngày. Mẹ nó thế này, các con cũng thiệt thòi lắm, tôi khổ đã đành”, anh Chướng nghẹn ngào cho hay.

Ước mơ về một mái ấm nhỏ, ở đó vợ anh khỏe mạnh, đi lại, nói cười như trước đây dường như trở nên xa vời với anh Chướng ở thời điểm hiện tại. Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, thương vợ, thương con, người đàn ông ấy lại lẳng lặng đến ngồi bên giường bệnh nơi vợ anh nằm mà không nói nên lời.

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top