Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngã rẽ cuộc đời của chàng trai “không chân”

Thứ tư, 07:00 30/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet- Giấc mơ dùng con chữ để nuôi bản thân tật nguyền của mình không thành, chàng trai 37 tuổi Cao Cự Hùng (xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã quyết tâm đi học nghề và trở thành một chủ tiệm sửa chữa xe máy được nhiều người thán phục.

Bỏ lại sau lưng giấc mơ con chữ

Hình ảnh chàng trai nhem nhuốc dầu nhờn, dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy nhanh nhẹn, suốt ngày cặm cụi vào sửa chữa những chiếc xe gắn máy cho khách đã không còn xa lạ đối với người dân trong vùng.

Đôi chân bị bại liệt, nhưng ông chủ 37 tuổi này vẫn thoăn thoắt một mình tự bắt xe ôm, xe khách ra Hà Nội lấy hàng mỗi tháng mà không cần đến sự trợ giúp của ai.

Sau nhiều gian nan, anh Hùng cũng đã tự tạo cho mình một công việc ổn định
Sau nhiều gian nan, anh Hùng cũng đã tự tạo cho mình một công việc ổn định

Sau khi đưa đứa con gái tới trường đi học về, anh Hùng vội vàng vào nhà gói gém vài bộ quần áo rồi “lê” ra gọi xe ôm chở đi bắt xe ra Hà Nội. Dùng đôi khủy tay gì chặt lên yên xe máy để lấy đà, anh Hùng dùng toàn bộ sức lực nâng người lên rồi từ từ leo lên yên xe ngồi một cách nhẹ nhàng mà không cần một ai giúp đỡ.


Dù đôi chân bị bại liệt nhưng Hùng vẫn nhanh nhẹn đi lại trong tư thế ngồi xổm

Dù đôi chân bị bại liệt nhưng Hùng vẫn nhanh nhẹn đi lại trong tư thế ngồi xổm

Để có thể “lê” được những bước đi trong tư thế ngồi xổm như ngày hôm nay đối với anh Hùng là một hạnh phúc rất lớn mà chưa lúc nào anh có thể quên được. Anh Hùng kể, bản thân bị bệnh bại từ lúc mới lên 3 tuổi, một thời gian ngắn sau thì đôi chân của anh bị teo tóp lại nên không thể đi lại được.

“Bạn bè thì 3, 4 tuổi đã biết đi, tôi thì phải lên 12 tuổi mới có thể bước được những bước đi đầu đời trong tư thế ngồi xổm, đó là điều không dễ dàng nhưng tôi đã làm được. Ngày mình có thể lê được từng bước đi chập chứng như vậy, cả nhà ai cũng khóc nghẹn thay vì mừng cho tôi”, anh Hùng nhớ lại.

Những năm tháng này, không những vừa phải chập chững tập đi mà anh Hùng còn miệt mài đeo cặp tới trường học chữ với bao khát vọng thay đổi bản thân mình. Thương mẹ vất vả lam lũng lại còn phải thanh thủ mọi thời gian để đưa đón cậu tới trường mỗi ngày, năm lên 8 tuổi, Hùng bắt đầu tập dùng hai tay để đi thay cho đôi chân teo tóp của mình.

Để có thể đi lại thành thạo với tư thế ngồi xổm, Hùng đã phải mất tới 4 năm với bao nhiêu vết sẹo khắp cơ thể khi tiếp bị ngã, mặt mày trợt trạt, hai bàn tay sưng phù, chảy máu. Thương con, mẹ của Hùng hết lần này đến lần khác khuyên con nhưng cậu không chịu nghe vì muốn có thể bắt đầu cuộc sống tự lập cho riêng mình từ những điều nhỏ nhặt nhất.

“Nhiều lần ngã không gượng dậy nổi tôi cũng đã định bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh cả gia đình mình đang phải bươn chải từng ngày để kiếm cơm tôi lại không cho phép bản thân mình từ bỏ. Ngày đó, tôi chỉ biết tập đi và cố gắng học thật tốt với mong muốn có thể kiếm được một công việc nào đó phù hợp với bản thân mình”, Hùng chia sẻ.

Thế nhưng, khi cậu vừa chập chững được bước đi để tiếp tục hành trình chinh phục giấc mơ của mình thì tai họa lại ấp uống khi người đàn ông trụ cột của gia đình đột ngột qua đời vì bệnh tật. Hoàn cảnh gia đình đã éo le, nay mẹ của Hùng lại một mình gánh thêm trọng trách lo cho 4 miệng ăn trong nhà. Nghĩ đến người mẹ của mình, Hùng trầm tư: “Nhìn mẹ lăn lội khắp nơi kiếm tiền lo cho các con mà tôi đã chững lại, không còn đủ tự tin để tiếp tục đến trường được nữa”.

Làm ông chủ từ 80.000 đồng

Nhiều đêm trằn trọc không thể chợp nổi mắt, Hùng quyết định chào tạm biệt mẹ lên đường vào miền Nam học nghề ở Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật tại TP.Hồ Chí Minh với 80.000 đồng trong tay cùng 2 quả trứng gà luộc, 2 chiếc bánh chưng. Để được mọi người đồng tình với quyết định này, Hùng đã phải mất suốt 3 ngày nghỉ học ở nhà thuyết phục vì cậu chưa bao giờ đi ra khỏi làng nói chi đến việc đến một nơi xa lạ để sống tự lập như vậy.

Thế nhưng cuộc sống tự lập ở nơi xa lạ không dễ dàng gì cho một chàng trai tật nguyền như Hùng, không có tiền để tiếp tục theo học, Hùng lang thang khắp nơi xin việc làm thêm nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Hết cách, cậu đành phải tiếp tục tạm gác việc học để đi kiếm sống mưu sinh từ việc đánh giày cho đến bán vé số dạo…


Nhiều khách hàng tin tưởng và thường xuyên lui tới quán của anh Hùng

Nhiều khách hàng tin tưởng và thường xuyên lui tới quán của anh Hùng

Trong khi chưa biết cuộc đời mình rồi sẽ trôi dạt về đâu, Hùng may mắn được một người giới thiệu cho Hùng đó là thêu vi tính cho một công ty Hàn Quốc. Suốt 6 năm trời làm lụng ở đây, nhờ sự chăm chỉ nên anh đã dành ra được một ít vốn liếng và tranh thủ thời gian rỗi, Hùng còn học thêm được nghề sửa chữa xe máy.

Cũng thời điểm này, Hùng tình cờ gặp rồi đem lòng yêu thương người con gái Cao Thị Ngát (quê ở Hà Nam). Sau một thời gian tìm hiểu, Ngát quyết định đưa người yêu về nhà giới thiệu với gia đình nhưng bị phản đối quyết liệt, thậm chí cha mẹ cô còn định cắt đứt quan hệ nếu cô vẫn quyết định lấy một người tàn tật như Hùng. Bị gia đình người yêu từ chối, Hùng không những nản chí mà còn động viên Ngát cố gắng chờ đợi mình rồi quay trở lại miền Nam tiếp tục học nghề.


Ảnh cưới giản dị của hai vợ chồng anh Hùng

Ảnh cưới giản dị của hai vợ chồng anh Hùng

“Để được đến với nhau, tôi đã phải nhịn ăn lấy tiền gọi điện động viên cô ấy, và thuyết phục bố mẹ Ngát suốt hơn 1 năm trời. Thật may mắn là cuối cùng chúng tôi cũng đã có thể được về chung sống với nhau”, Hùng vui vẻ cho biết.

Đầu năm 2009, đám cưới của "đôi đũa lệch" Hùng Ngát được tổ chức trong niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ cùng bao nhiêu cảm xúc của những người tham dự. Sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, Hùng quyết định lấy hết số tiền dành dụm bấy lâu về quê thuê ki ốt mở một tiệm sửa chữa xe máy cho riêng mình để gần với vợ con. Với tính chịu khó lại hiếu khách nên quán của anh lúc nào cũng đông khách và được mọi người tin cậy. Hiện quán của Hùng còn tạo việc làm cho 3 người trong xóm.

“Cái nghề ni tuy phải làm chân tay hơi vất vả nhưng lại được tiếp xúc với nhiều người nên tôi cũng thấy vui vẻ hơn. Hơn nữa, nghề này sẽ không phải lo hết khách nếu mình làm việc tận tình và chu đáo cho mọi người”, Hùng chia sẻ.

Hồ Hà- Phan Ngọc/ Báo Gia đình & Xã Hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 16 phút trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top