Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nạn nhân vụ sập cây xăng: "Tôi bò ra từ đống đá"

Thứ năm, 08:17 10/12/2015 | Xã hội

"Nghe tiếng hô 'sập, sập', nhiều người cố chạy cho thật xa, hoặc nhảy lên phía trên. Tôi lấy hết sức bình sinh nhảy xuống đất thì bất tỉnh, rồi thấy mình nằm trong đống đất đá", nạn nhân Hà Văn Kiền kể về tai nạn sập giáo thi công cây xăng ở Hà Tĩnh.

Thoát chết trong gang tấc, anh Hà Văn Kiền (34 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) bần thần nhớ lại, chiều 9/12, khoảng 14 công nhân thi công phía trên mái bằng, 17 người thi công ở dưới. Bỗng giàn mái đang đổ bê tông nhiên sụt nghiêng về hướng tây rồi trong tích tắc đổ sập hoàn toàn. "Nghe tiếng hô 'sập, sập', nhiều người nhanh trí nhảy về phía trên, tôi bị động, cố lấy sức bình sinh nhảy xuống đất thật xa và bất tỉnh", anh Kiền nói.

Đang phụ nấu ăn tại công trường, chị Lê Thị Thảo (21 tuổi, vợ anh Kiền) nghe tiếng hô hoán cây xăng sập liền vứt mọi thứ chạy ra hiện trường. Trước mặt chị là đống sắt thép, bê tông đổ nát không còn hình dạng. Ít phút sau, chị thấy chồng mang thương tích, bò ra từ đống đổ nát.

"Tôi không biết nói gì ngoài cảm ơn tất cả, nếu chồng có mệnh hệ gì, tôi không biết những ngày sau sẽ ra sao", chị xúc động.

 

Anh Kiền kể rằng sau khi sàn bê tông đổ sập, bản thân đã bò ra từ đống đá. Ảnh: Đức Hùng
Anh Kiền kể rằng sau khi sàn bê tông đổ sập, bản thân đã "bò ra từ đống đá". Ảnh: Đức Hùng

 

Cây xăng, theo mô tả của anh Kiền, cao hơn 5 m, phần mái bằng bê tông phía trên hình chữ nhật, dài 18 m, rộng 13,5 m, phía dưới có 6 cọc trụ. Anh Kiền cho biết khoảng 8h sáng nay, một bộ phận dàn kéo tời bê tông bắc từ góc chữ A của mái bằng tới giữa cột trụ thứ hai cây xăng để đưa vật liệu, bê tông trộn lên thi công. Anh và một số người trên sàn phản đối, cho rằng kéo như vậy khiến sàn bị yếu đi, nhưng một số người phía dưới nói không sao, vẫn cho kéo. Tới chiều thì toàn bộ giàn mái đổ nghiêng rồi sụp hẳn.

Vừa kịp ăn miếng cháo lấy lại sức lực, ông Bùi Văn Bảy (50 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) nhớ lại khi đó ông thi công ở phía trên. Lúc sàn nghiêng đi, ông chưa kịp tìm cách thoát thì bị cuốn theo đống đổ nát bất tỉnh. Hồi lâu tỉnh dậy hai tay ông cố với lên, đẩy một số đất đá, cốt pha đang đè lên người mình để đi ra ngoài.

"Tới bệnh viện điều trị, bác sĩ chẩn đoán tôi bị chấn thương đầu gối chân phải và tiên lượng bị nhẹ. Cả khối bê tông lớn như vậy đổ xuống mà vẫn thoát nạn, thấy bản thân mình vô cùng may mắn", ông Bảy nói.

Ông Bảy cho hay ông vào làm phụ hồ tại xã Sơn Kim theo gợi ý của một người làng. Ông làm từ tháng 9, ngày công trình cây xăng bắt đầu thi công, nhưng tới nay vẫn chưa được nhận lương. Vợ ông Bảy nghe tin chồng gặp nạn tức tốc bắt xe từ Nghệ An chạy vào Hà Tĩnh, thấy ông bình an mà ôm chầm lấy, nước mắt lưng tròng.

Trong 3 nạn nhân đang điều trị, anh Nguyễn Văn Tạo là người bị thương nặng nhất. Ảnh: Đức Hùng
Trong 3 nạn nhân đang điều trị, anh Nguyễn Văn Tạo là người bị thương nặng nhất. Ảnh: Đức Hùng

 

Trong số 3 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu Cầu Treo, anh Nguyễn Văn Tạo (23 tuổi, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An) là người sức khỏe yếu nhất. Anh bị chấn thương toàn thân, nhiều lần tỏ ra đau đớn. Lúc tai nạn, anh nghe nhiều tiếng hô hoán và tiếng hét rồi lịm đi, tỉnh dậy thấy mình đã nằm trong bệnh viện.

Hiện trường ngổn ngang với bê tông và sắp thép. Ảnh: Đức Hùng
Hiện trường ngổn ngang với bê tông và sắp thép. Ảnh: Đức Hùng

 

Bà Hà Thị Minh Tuyết - phó giám đốc Bệnh viện Cầu Treo cho chúng tôi, tiếp nhận các nạn nhân bà thấy có người vỡ xương trán, khi cấp cứu xong biết bị nặng liền cho chuyển viện lên tuyến trên "Những người bị chấn động đầu thì sợ tụ máu não nên đang phải theo dõi", bà Tuyết thông tin.

Đại tá Bùi Đình Quang, Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh bước đầu nhận định đây là vụ tai nạn lao động. Cơ quan điều tra sẽ vào cuộc nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Tai nạn xảy ra lúc 13h30 khi hàng chục công nhân đang thi công cây xăng thì bất ngờ mái bê tông phía trên bị nghiêng rồi đổ sập hoàn toàn khiến 2 người chết, 7 người bị thương. Nhà chức trách Hà Tĩnh đã điều hàng trăm người cùng máy móc tới hiện trường cứu hộ. 21h, công tác cứu hộ tạm dừng, đại diện chủ đầu tư khẳng định không còn nạn nhân nào phía dưới.

Theo Đức Hùng (VnExpress.net)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top