Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ con bà Kếu ấm lòng ngày Tết

Thứ năm, 09:24 12/01/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Mẹ con bà Kếu nghẹn ngào khi cầm trên tay tiền và quà do đại diện Báo GĐ&XH thay mặt độc giả khắp cả nước trao tặng.

 
Không kìm được cảm xúc, những giọt nước mắt  trên gương mặt bà Kếu cứ thế  tuôn rơi. Vậy là  Tết này cu Thế , cháu bà đã có manh áo ấm , còn anh Thùy - con trai bà đã có tiền để  mua thuốc trị bệnh , bà cũng  không còn phải lo nghĩ nhiều về  mâm cơm chiều 30 Tết ...
 

Ông Phùng Quốc Việt - Phó Tổng biên tập Báo GĐ&XH trao tặng quà Tết cho mẹ con bà Kếu. Ảnh: T.G

 
Lần đầu tiên được nhận quà

"Mẹ con tôi quả thật không biết lấy gì để trả cái ơn to lớn này. Cuộc đời tôi bao nhiêu năm qua, chỉ toàn tự làm lấy mà ăn, kiếm lấy mà mặc chứ chưa được ai cho thứ gì bao giờ. Vậy là Tết này mẹ con tôi đã có mâm cơm tươm tất mà thắp hương cho ông nhà và cháu nó. Thằng cu Thế vậy là đã có áo ấm mặc để đến trường. Cháu Thùy cũng không lo thiếu thuốc trị bệnh động kinh trong những ngày tết nữa…", bà Kếu nói trong ngẹn ngào.


Trở lại nhà bà Lã Thị Kếu - người phụ nữ có hoàn cảnh thương tâm trong loạt bài "Mối tình kỳ lạ của hai mẹ con" đăng trên Báo GĐ&XH cuối tuần số 41 (13/10/2011) và số 42 (22/10/2011) sau đúng 3 tháng, mọi cảnh vật dường như không hề thay đổi. Thôn Cao Mật Thượng (xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội) vẫn đìu hiu, lặng lẽ. Căn nhà của mẹ con bà Kếu như lẻ loi hơn trong cái lạnh cắt da, cắt thịt của một chiều cuối năm.

Lúc chúng tôi đến, anh Thùy đang nằm xoãi mình trên hiên nhà, lúi húi viết gì đó vào cuốn vở nhàu nát, còn bà Kếu đang đi nhặt củi khô ngoài đồng. Phải 10 phút sau, bà Kếu mới thất thểu trở về, trên tay ôm một bó củi khô to tướng. Thấy có người lạ, bà vứt đống củi trước sân chạy vội vào gầm giường lôi đôi dép nhựa cũ kỹ ra để đi như một phép lịch sự tiếp khách. Tuy nhiên, do quá lúng túng, mắt lại mờ nên phải khó nhọc lắm bà mới xỏ chân vào dép được.

Khi ông Phùng Quốc Việt - Phó Tổng biên tập Báo GĐ&XH đại diện báo trao cho mẹ con bà Kếu túi quà, quần áo cùng số tiền mà độc giả khắp nơi gửi về ủng hộ, bà Kếu như vỡ òa trong hạnh phúc. Đôi tay bà đỡ túi  quà mà cứ run run. Cứ thế, bao nhiêu điều bà định nói tắc ngẹn lại trong những giọt nước mắt vui mừng xen lẫn đắng cay. Đã 76 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên mẹ con bà nhận được nhiều quà và tiền đến thế.

Trong khi người mẹ khốn khổ đang rưng rưng vì xúc động thì anh Thùy lại hồn nhiên đến bên túi quà, lấy ra một chiếc màn tuyn trắng tinh. Anh trải chúng lên giường trong đôi mắt ngỡ ngàng và hứng khởi. Đối với người đàn ông này, dường như "màn" vẫn là một thứ gì đó xa xỉ mà anh chưa bao giờ nghĩ tới dù đã từng thấy người trong làng mắc màn ngủ hằng đêm.

Chia sẻ trong xót xa, bà Kếu cho biết, trời càng lạnh anh Thùy lại phát bệnh nhiều hơn. Cứ mỗi lần lên cơn động kinh là anh lại cứ bỏ đi một cách vô thức hàng tuần liền mới về. "Cách đây chưa đầy tuần, em nó (ý nói anh Thùy) lại phát bệnh bỏ đi 5 ngày mới về. Lúc đi mặc áo khoác hẳn hoi nhưng lúc về thì còn mỗi cái áo mỏng. Lạnh rồi đói nên về đến nhà thì lả người đi, tôi phải pha nước gừng, nấu cháo loãng, đút cho từng thìa thì mới khỏe lại được. Của đáng tội, em nó ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế thôi nhưng thương con lắm. Lúc nào thằng cu đi học là nó lại cõng con đến tận trường rồi mới trở về. Tôi đang lo Tết này không có tiền mua thuốc, em nó mà lên bệnh thì không biết làm thế nào, may mắn lại được các bác về thăm, thật phúc đức quá...", bà Kếu chia sẻ.
 

Anh Thùy ngỡ ngàng, vui sướng với chiếc màn mới.

Hình ảnh cha con anh Thùy vào tháng 10/2011 - khi phóng viên
Báo GĐ&XH về viết bài.

Đây là cái Tết  “sang” nhất

Kể về những cái Tết đã qua, bà Kếu ngậm ngùi rơi lệ. Với mẹ con bà thì Tết là những ngày buồn thảm nhất trong năm. Bởi: "Nhà tôi nghèo nên chẳng bao giờ nghĩ đến Tết, mà cũng chẳng mong Tết. Tết đến, người ta có tiền để đi chợ trên chợ dưới, mua sắm thứ này, thứ nọ... còn mẹ con tôi không có tiền nên chẳng bước chân ra khỏi nhà. Nhìn cảnh người ta vui vầy, đầm ấm bên mâm cơm ngày Tết mà không khỏi chạnh lòng. Trước nay, bao nhiêu cái Tết mẹ con tôi vẫn cơm rau như ngày thường, có mỗi cái Tết cách đây 3 năm là có được nồi cá kho ăn suốt mấy ngày. Đấy là cái tết sang nhất từ trước tới nay của nhà tôi đấy!".

Hết chuyện về Tết, bà Kếu quay sang kể chuyện về đứa cháu nội mà bà hết mực yêu quý. Bà cho hay, cu Thế năm nay lại tiếp tục được học sinh giỏi. Càng lớn, Thế càng biết cách thể hiện tình yêu thương đối với bà nội và bố. Cứ đi học về mà không thấy bố và bà nội ở nhà là cháu lại tự mang nồi đi thổi cơm, rửa bát. Nhiều hôm, bố phát bệnh bỏ đi, bà ốm nằm một chỗ, cu Thế tự đi xin rau của hàng xóm về  nấu cháo rồi rồi đút cho bà. Mỗi lần ăn cơm, để không khí bữa cơm đỡ buồn, cu Thế còn biết mang chuyện ở trường ra để kể cho bà và bố nghe.

"Cháu nó bảo mơ ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bà, cho bố và mọi người mà không lấy tiền. Cháu còn bảo tôi phải cố sống để sau này cháu có cơ hội báo hiếu. Gần đây cũng có mấy người lạ ở đâu về đặt vấn đề xin cháu về nuôi nhưng tôi vẫn nhất quyết không cho. Còn cháu thì nói thẳng với người ta rằng: "Cháu có bố mẹ, có ba, các bác đừng chia lìa gia đình cháu. Cháu phải ở bên bà và bố...”. Đấy, cháu nó nói như một ông cụ non vậy đấy", bà Kếu cười trong hạnh phúc.

Bà Kếu định bụng mấy hôm nữa, khi nhận được tiền trợ cấp tàn tật của anh Thùy sẽ dẫn Thế ra chợ mua cho cháu chiếc áo ấm, coi như đó là món quà thưởng Tết. Tuy nhiên, mọi thứ mới chỉ là ý định, bà sợ nói trước mà  không thực hiện được lại áy náy với cháu mình.

Khi chia tay, bà Kếu lại một lần nữa nắm chặt lấy tay chúng tôi và không ngớt nói lời cám ơn. Vậy là Tết này, gia đình bà Kếu đã ấm cúng hơn. Hơi ấm tình thương của những người dân Việt giàu lòng nhân ái, của những độc giả Báo GĐ&XH đã đến được với mẹ con, bà cháu bà Kếu.
 
Báo Gia đình & Xã hội xin cảm ơn độc giả trên khắp mọi miền đất nước đã quan tâm, chia sẻ, ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà Báo đã đăng tải. Riêng trường hợp của bà Lã Thị Kếu (thôn Cao Mật Thượng, xã Thanh Cao, Thanh Oai, TP. Hà Nội) độc giả và cán bộ Báo Gia đình & Xã hội đã ủng hộ tổng số tiền là 4.600.000 đồng. Ngoài tiền mặt, độc giả còn ủng hộ quần áo, chăn màn, quà bánh cho gia đình bà Kếu. Toàn bộ số tiền, quà trên chúng tôi đã trao tận tay cho gia đình bà Lã Thị Kếu.

Thông qua báo Gia đình & Xã hội, gia đình bà Lã Thị Kếu muốn gửi lời cảm ơn những tấm lòng quý báu của các độc giả.
 
Hà Tùng Long
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top