Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ly kỳ em trai đi tìm hài cốt anh trai: Giấc mơ “tiên tri” cuối cùng và niềm vui đoàn tụ nhờ bản giám định ADN

Thứ bảy, 13:00 27/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi thấy con chim sáo mổ xuống ngôi mộ hai cái rồi vỗ cánh bay về hướng Tây, ông Hinh vội vàng tìm đến ngôi mộ này rồi lục tục lôi dụng cụ ra tiến hành “thử trứng” theo cách dân gian lưu truyền.

 

Ông Hinh cùng một số lãnh đạo địa phương xã Hành Thịnh làm các thủ tục cuối cùng để gia đình đưa hài cốt liệt sỹ Thế trở về quê nhà.

 

Ông khấn lầm rầm: “Em sẽ cắm chiếc đũa xuống ngôi mộ này và đặt quả trứng lên đầu chiếc đũa. Nếu ngôi mộ này là mộ của anh thì hãy để cho quả trứng được đỗ yên trên đũa, còn không thì quả trứng sẽ rơi xuống...”

“Thử trứng” nhận người thân

Chỉ là may mắn ngẫu nhiên

Về cách tìm mộ bằng cách “thử trứng”, TS Vũ Thế Khanh, Giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ Tin học ứng dụng UIA cho biết: “Từ xa xưa, khi khoa học-kỹ thuật chưa phát triển, người Trung Hoa đã có rất nhiều phương pháp mang tính huyền bí, khó lý giải trong việc xác định huyết thống, mộ phần. Ví dụ như xác định huyết thống, người ta còn có thể nhỏ máu vào mẩu xương được tìm thấy. Theo quan niệm, nếu máu ngấm vào xương thì người sống với người chết có quan hệ huyết thống. Bên cạnh đó, phương pháp dựng trứng trên đầu đũa cũng được người Trung Hoa sử dụng để xác định mộ phần giống như cách mà các nhà ngoại cảm ở nước ta đang dùng. Do đó, có thể coi đây là một phương pháp dân gian và có cơ sở về mặt lịch sử dân gian. Tuy nhiên, dựng trứng chỉ được coi là một dấu hiệu chỉ thị, không mang tính quyết định. Để có kết quả chính xác, vẫn phải có kết quả xác định ADN. Trường hợp tìm thấy mộ anh trai của ông Hinh có thể coi là một trường hợp may mắn hiếm có”.

Nói về cách “thử trứng” tìm mộ, ông Hinh cho biết: “Đây là cách mà ông Tự gợi ý cho tôi. Ông ấy nói cách này rất chính xác nên trước khi ra nghĩa trang vào buổi sáng hôm đó, tôi đã mang theo đũa và trứng với một niềm hi vọng mong manh. Tôi cắm chiếc đũa xuống chính giữa ngôi mộ, ở ngay phần giữa để thắp hương. Sau đó vừa khấn vái, tôi vừa để quả trứng vịt lên đầu chiếc đũa theo phương thẳng đứng. Kỳ lạ thay, khi tôi đặt quả trứng lên đầu chiếc đũa và từ từ bỏ tay ra thì quả trứng trên đầu đũa quay luôn một vòng, rồi chuyển về tư thế nằm ngang và nằm im luôn trên đầu chiếc đũa. Sau đó, ông Tự bảo tôi thử tiếp mấy quả trứng còn lại thì quả nhiên cả 3 lần sau đó, quả trứng đều đứng yên trên đầu chiếc đũa mà không bị rơi. Thậm chí sau đó, chúng tôi đi thắp hương một vòng cho tất cả 579 ngôi mộ còn lại ở trong nghĩa trang Hành Thịnh rồi quay trở lại, quả trứng vẫn còn nằm nguyên trên đầu chiếc đũa mà không bị rơi”.

Ông Nguyễn Tấn Tự - người cựu chiến binh chứng kiến việc thử trứng của ông Hinh hôm đó cũng xác nhận: “Sáng hôm ấy khi vừa ngủ dậy, ông Hinh nói với tôi rằng lúc đêm có mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ về một con chim màu xanh, bay từ Đông sang Tây. Sau đó khi cùng ông Hinh và cháu Dân (cháu ông Hinh – PV) ra nghĩa trang, tôi thấy một con chim sáo màu đen bay đậu xuống đúng ngôi mộ thứ 3, hàng thứ 2, khu B, rồi cất cánh bay về phía Tây. Sau đó, chúng tôi đã dùng đến phương pháp thử trứng để xác định phần mộ đó có phải của liệt sỹ Thế hay không. Sở dĩ tôi gợi ý ông Hinh thử trứng bởi trước đó,  tôi và một số đồng đội đã tìm được một số phần mộ của đồng đội mình bằng phương pháp này”. Căn cứ vào sự trùng hợp kỳ lạ giữa giấc mơ và hiện thực, cùng cả 4 lần quả trứng đều đứng yên trên đầu chiếc đũa không bị rơi, trong lòng ông Hinh đã tin chắc chắn ngôi mộ này chính là phần mộ của anh trai mình. Nhưng để đi đến kết luận cuối cùng, cũng như để các cơ quan nhà nước chứng thực cho niềm tin của ông Hinh thì cần phải có những chứng cứ xác thực từ các kết quả từ khoa học. Vì thế, ông Hinh tạm thời gác lại công việc tìm kiếm hài cốt anh trai để trở về quê nhà.

Trở về nhà, ông Hinh kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Thế cho người thân nghe. Chỉ cần nghe qua, bố ông Hinh đã khẳng định chắc chắn phần mộ đó là hài cốt của con trai mình và bắt ông Hinh phải nhanh chóng đi làm các thủ tục để chuyển hài cốt liệt sỹ Thế về quê hương. Ông Hinh nhớ lại: “Bố tôi bảo: “Con phải đưa bằng được hài cốt của anh trai con về với quê cha đất tổ, sớm ngày nào hay ngày đó. Vì nếu để lâu, không biết bố và mẹ có còn kịp nhìn thấy anh không. Thật không may là đúng như lời bố nói, khi hài cốt bác Thế còn chưa kịp đưa về thì đến cuối năm 2010, ông cụ mất. Năm 2012, mẹ tôi cũng theo về với tổ tiên mà chưa kịp chứng kiến giây phút đoàn tụ”.

 

Kết quả giám định ADN công nhận phần mộ mà ông Hinh lấy mẫu xương giám định là của liệt sỹ Hà Tất Thế.

 

Kết quả kỳ diệu

Sau quãng thời gian từ Quảng Ngãi trở về, phần vì thiếu kinh phí, phần vì mắc bệnh phải điều trị trong một khoảng thời gian khá dài, ông Hinh đành phải gác lại hành trình tìm kiếm hài cốt anh. Tới năm 2011, ông mới “tái” khởi động lại sau 4 năm tạm dừng. Nguyên nhân cho cuộc tìm kiếm lần này cũng lại đến từ chính một giấc mơ kỳ lạ. Ông Hinh kể: “Trước khi mất, điều bố tôi trăn trối cũng là phải đưa bằng được hài cốt của bác Thế về với quê hương. Lúc ấy, ông cụ còn nói rằng: “Bố đang sống bằng đồng tiền xương máu của anh các con. Trong khi đó, nó phải nằm lạnh lẽo ở xứ xa nào đó không ai chăm sóc. Vì vậy bằng bất cứ giá nào hãy đưa nó về bên bố”. Tôi đã thay mặt các anh em trong gia đình, hứa với bố tôi rằng: “Nhất định chúng con sẽ đưa được bác Thế trở về”. Nhưng khi tôi chưa kịp đi thì đổ bệnh, phải trải qua 2 lần phẫu thuật nên phải gác lại công việc ấy mất vài năm. Cho đến năm 2011, khi đó tôi lại mơ thấy giấc mơ lạ. Sau lần đó, tôi và đứa cháu lại trở vào Quảng Ngãi lần nữa”.

Theo ông Hinh kể, giấc mơ ông gặp năm 2011 cũng lạ không kém hai lần trước. Trong giấc mơ ông thấy phần mộ trước đây mà ông đã tìm bị sạt nghiêng về bên trái, đến độ bát nước trên nấm mộ cũng không thể đặt được. Thật lạ kỳ là khi ông Hinh và người cháu của mình vào đến nơi, phần mộ bị sạt nghiêng sang một bên thật. “Hôm đó khi vào đến nghĩa trang và nhìn thấy ngôi mộ bị nghiêng một bên, tôi đã đến xin phép UBND xã Hành Thị được tu sửa. Khi ấy, đồng chí Cao Thị Hạnh – Phó chủ tịch UBND xã còn ra tận nơi để chứng kiến. Sau đó, tôi được chính quyền tạo điều kiện và cho phép tu sửa phần mộ vẫn còn vô danh ấy”, ông Hinh cho biết. Nhân tiện lần vào thăm và tu sửa phần mộ được cho là nơi an nghỉ của liệt sỹ Hà Tất Thế, ông Hinh đã làm đơn trình lên UBND xã Hành Thịnh, cùng các cơ quan cấp huyện, cấp tỉnh, cho tới cấp bộ để được phép mở ngôi mộ nghi là của anh trai mình, lấy mẫu xương xét nghiệm ADN. Đây cũng là phương pháp khoa học khách quan nhất để mọi người tin vào giấc mơ, cũng như linh tính của ông Hinh về phần mộ của liệt sỹ Hà Tất Thế. Thế nhưng phải đến ngày 02/08/2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới ký giấy đồng ý cho phép ông Hinh lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ từ ngôi mộ kia. Ngày 12/09/2013, ông Hinh vào khai mộ, lấy một miếng xương ống chân dài khoảng 2x2cm mang về Cục người có công, rồi từ cục này chuyển sang cho Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm xét nghiệm ADN.

Hơn 3 tháng chờ đợi, ngày 13/12/2013, gia đình ông Hinh nhận được giấy báo kết quả giám định ADN, số NCC622/CNSH ngày 3/12/2013 xác định: “Mẫu hài cốt của phần mộ số 3, hàng 2, khu B, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi và mẫu sinh phẩm của ông Hà Quang Hinh là có liên quan huyết thống dòng máu”. Ông Hinh rưng rưng nhớ lại: “Tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc khi cầm trên tay tờ giấy báo kết quả ADN khẳng định chắc chắn phần hài cốt đó là của anh trai tôi. Không ngờ rằng với những điềm báo kỳ lạ khó giải thích trong giấc mơ đã giúp tôi tìm được chính xác phần mộ của anh trai, mang hài cốt anh ấy về đoàn tụ cùng cha mẹ, tổ tiên. Tôi rất vui vì cuối cùng đã hoàn thành được di nguyện của cha mẹ tôi trước khi hai cụ nhắm mắt”. Sự trở về sau 42 năm hy sinh và nằm lại ở nơi đất khách của liệt sĩ Hà Tất Thế được hiện thực hóa vào ngày 25/12/2013. Phần mộ của liệt sỹ Thế được an nghỉ tại nghĩa trang xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.     

Đạt Đỗ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top