Hà Nội
23°C / 22-25°C

Luyện thi "rút" về thành phố nhỏ

Chủ nhật, 09:15 12/04/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Trong vài năm gần đây, chuẩn bị mùa tuyển sinh ĐH, CĐ lượng thí sinh đổ về các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh ngày càng ít hơn. Tuy nhiên, tại các thành phố nhỏ phong trào luyện thi lại có vẻ rầm rộ hơn.

Mới 6 giờ sáng nhưng tại một lò luyện thi nằm ở đường Trường Chinh (TP Huế) đã chật cứng người ngồi. Còn khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ học mà hầu như các bàn học đã không còn chỗ trống. Phòng học này bình thường chỉ đủ cho 40 học sinh ngồi nhưng những ngày gần đến kỳ thi đại học, lò chứa đến 125 em ngồi chen chúc, nhồi nhét trong không khí ngột ngạt của mùa hè nóng nực.
 
Em Phan Văn Long, quê ở Lệ Thủy (Quảng Bình) tâm sự: “Em vào đây ôn thi đã gần được một tháng rồi. Nhưng ngày nào đi học cũng phải ngồi bàn cuối mặc dù đã đi từ rất sớm. Đã thế, một bàn học chỉ đủ cho 3 người ngồi thì nay họ “nhét” đến 6, 7 người”.
 

Một lò luyện thi đại học nằm ở đường Hùng Vương, TP Huế.

 
Trong vai một “sĩ tử” đi ôn thi, tôi tiếp tục cuộc hành trình đến một lò luyện thi khác nằm ở đường Trần Cao Vân. Trong cái nắng gắt khó chịu lúc giao mùa ở TP Huế. Nguyễn Trà My quê ở Nông Cống (Thanh Hóa) đưa tay lau vội những giọt mồ hôi lăn trên gò má, bộc bạch: “Nắng quá! Em phải ra đây thở một chút đã rồi lấy sức vào chen lấn tiếp. Ngồi học ở đây chẳng khác gì ngồi trong nhà tù, quay bên này thì vướng bên kia. Đến nỗi em đặt một quyển vở để trên bàn cũng không đủ...”.
 
Được mệnh danh là “lò ấp trứng mùa thi”, với lịch ôn dày đặc trong tuần, ngày ôn đến 4, 5 ca, lò luyện thi nằm ở một con hẻm sâu ở đường Nguyễn Huệ hầu như buổi nào cũng tấp nập các “sĩ tử” ra vào nhốn nháo. Luyện thi ca buổi tối, các sĩ tử phải đến thật sớm, ngồi chờ thật lâu thì mới hy vọng có được một chỗ ngồi, tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy nhau.
 
Không chỉ khổ vì cảnh chật chội, nhồi nhét nhau như “gà vịt” trong lớp học. Bài toán chất lượng giảng dạy cũng là một điều đáng lo ngại ở các lò luyện. Hầu hết các lò luyện vẫn chưa đủ tiêu chuẩn về bàn, ghế, ánh sáng, quạt điện, âm thanh... Khoảng cách từ thầy giáo đến những người ngồi cuối lớp là quá xa, do vậy cách truyền đạt bằng miệng là không mang lại hiệu quả trong không khí nhốn nháo, ồn ào của lớp học. Một số lò luyện có trang bị loa cho giáo viên, nhưng chất lượng âm thanh quá tồi, vì loa tiếng nghe được, tiếng không.
 
Em Phan Văn Hải, quê ở huyện Phú Vang lên thành phố ôn thi cho biết: “Đã ngồi bàn cuối lại nắng hừng hực như thế, quạt điện không có, hầu như buổi học nào em cũng không tập trung nghe bài giảng của các thầy cô được. Cuối buổi học, em phải mượn vở bạn để chép lại, nhưng không hiểu nội dung của bài giảng”.
 
Các trung tâm ôn thi ở TP Huế phần lớn là của tư nhân hay của một giáo viên nào đó mở ra rồi thuê giáo viên giảng dạy. “Trong khi lượng kiến thức dạy cho bọn em chưa thấy đâu nhưng lại “vẽ” ra rất nhiều khoản chi phí, từ tiền gửi xe, tiền photo sách, tiền mua tài liệu do các thầy cô biên soạn, tiền điện... Đã thế, mỗi vé vào học ở đây cũng lên đến 200.000đ. Vì đường xa, lại “khăn gói” lên đây chẳng lẽ lại quay về thì tốn tiền, tốn bạc của cha mẹ. Nên bọn em đành nán lại học cho đỡ tiếc tiền”, em Nguyễn Thị Mai bộc bạch.
 
Tiến Giang
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 9 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top