Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lớp học tình thương ở xóm Nốc

Chủ nhật, 09:27 04/11/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Hai năm nay, những đứa trẻ ở xóm Nốc đã quen với việc các anh chị sinh viên tình nguyện đến dạy học cho mình.

Lớp học tình thương này đã giúp cho các em nhỏ xóm nghèo
được học cái chữ. Ảnh: H.H
 
Chẳng biết tự lúc nào, các anh, các chị bỗng trở thành thân thiết, gắn bó với các em, được các bậc phụ huynh yêu quý coi như con cái trong nhà…

Ngày đầu  khó khăn

Cứ đều đặn mỗi tuần vào chiều thứ Tư, ngày thứ Bảy và chiều Chủ nhật, các bạn sinh viên thuộc CLB sinh viên tình nguyện thành Vinh đến dạy học cho các em nhỏ ở xóm nổi ven sông Cửa Tiền, phường Vinh Tân, thành phố Vinh (Nghệ An). Các bạn sinh viên chủ yếu dạy các môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Hóa học...

Bạn Nguyễn Thị Hòa (ĐH Vinh) phụ trách đội tình nguyện dạy học ở đây cho biết: "Suốt 2 năm nay, lớp học của bọn mình duy trì sĩ số khoảng từ 11 - 13 em, ở xóm nhỏ ở làng chài ven sông Tiền. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là những đứa trẻ ở xóm Nốc. Đây là nơi mà CLB khảo sát tìm ra được, cái tên xóm Nốc cũng là do sinh viên tình nguyện bọn mình đặt ra, vì vào mùa mưa, nước ngập vào những túp lều, người dân ở đây phải xuống nốc ở, nước lên thì nốc lên, nước xuống thì nốc xuống".

Những ngày đầu của lớp học tình thương rất khó khăn. Hòa kể lại, hồi đó những người dân ở xóm Nốc không cởi mở, đón nhận sinh viên tình nguyện, bởi trước đó cũng từng có đoàn sinh viên đến dạy học, nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì dừng lại. "Chính vì thế họ không tin tưởng bọn mình, cho rằng bọn mình cũng sẽ bỏ đi và chẳng làm thay đổi, giúp đỡ được gì cho họ. Bọn mình phải thuyết phục mãi, rồi chứng minh bằng sự nhiệt tình, bằng việc đều đặn đến dạy học cho các em, dần dần họ đã trở nên tin tưởng, coi bọn mình như con cái trong nhà".
 

Các bạn sinh viên tình nguyện đang dạy học cho các em nhỏ.

Những vòng tay ân tình

Bố mẹ vất vả nên những đứa trẻ xóm nhà Nốc cũng không có nhiều thời gian để học, phần lớn đều phải phụ giúp cha mẹ kiếm tiền. Những em trai thì đi lưới, còn em gái thì chiều đến lại ra chợ Vinh bán cá. "Có hôm mình đi chợ, thấy có em gọi tên rồi vẫy tay cười toe toét, mình mới biết là sau mỗi buổi học các em vẫn phải ra chợ", Hòa nói.

Thấy các em nhỏ vất vả như thế, nên các bạn sinh viên càng thương, càng cố gắng hơn để đến với các em đều đặn, để bù đắp phần nào những thiếu thốn cho các em. Các bạn sinh viên đã sửa sang lại lớp học, vốn là một trong 4 túp lều của cư dân xóm Nốc, từ việc đóng lại sàn nhà cho bằng phẳng để ngồi, đóng bàn ghế, đóng thêm tấm phên để che lại mỗi khi trời mưa gió. Lớp học đơn sơ nhưng đã duy trì bền vững suốt 2 năm liền.

Bạn Nguyễn Thị Hồng (ĐH Y khoa Vinh) dạy học ở đây đã 1 năm chia sẻ: "Ngày đầu tiên tham gia tình nguyện, một anh trong đoàn dẫn em tới xóm nhà Nốc này. Dạo ấy đang vào mùa mưa, nước ngập mấp mé sàn nhà. Em đứng bên kia sông, nhìn mấy em nhỏ chèo thuyền sang đón mình mà cảm động rơi nước mắt. Em cứ nghĩ những cảnh tượng này chỉ có ở miền Tây, không nghĩ rằng đằng sau chợ Vinh, bên cạnh khu phố sầm uất, toàn nhà cao tầng kia lại có một nơi như thế. Tự nhiên em thấy có sự gắn bó đến kỳ lạ, từ đó em dạy bọn trẻ học đến bây giờ".

Tuy nhiên, việc dạy học cho bọn trẻ luôn hiếu động, nghịch ngợm, không hề đơn giản. Lại còn phải tìm được phương pháp dạy học cho phù hợp với từng em. Hồng kể lại một kỷ niệm đáng nhớ: "Có hôm, mình giải một bài toán cho bọn trẻ, dạng bài tìm 2 số khi biết tổng và hiệu. Giảng xong xuôi nhưng nhìn mặt các em không đứa nào tỏ vẻ là đã hiểu bài cả. Thì ra, mình gặp bài nào cũng quen tay đặt ẩn, giải toán theo hệ phương trình, nhân chia tùm lum khiến cách em loạn cả lên, trong khi cách giải của nó rất đơn giản".
 

Em Lê Thị Oanh cười tươi khi có các anh, chị sinh viên đến dạy học.

Niềm vui trẻ thơ

Đang giữa buổi học, thấy có bóng người thấp thoáng bên dưới, các em nhỏ đã reo hò ầm ĩ, chạy ra đón. Thì ra đó là “cô giáo” Võ Thị Huyền (Sinh viên năm cuối ĐH Vinh). Huyền dạy học ở đây cũng khá lâu rồi và được các em nhỏ vô cùng yêu quý. Có đợt, các em ôn thi cuối kỳ, nhưng vẫn phải phụ bố mẹ đi lưới, bán cá, không có thời gian rảnh ban ngày để học, Huyền đã đến với các em bao nhiêu buổi tối để dạy kèm, ôn luyện. Có hôm muộn quá, cô sinh viên còn ở lại ôm các em ngủ trong túp lều đơn sơ, nghèo nàn, rồi sáng sớm hôm sau lại vội vã  lên giảng đường học. Huyền kể: "Chị không tưởng tượng được đâu, nhiều hôm đến 9- 10 h tối mà các em vẫn chưa ăn cơm vì đang đi làm với bố mẹ. Sáng 4 rưỡi đã dậy rồi, nên không có thời gian học. Mình phải dạy thêm vào buổi đêm, nhiều hôm ngủ lại đây luôn. Nhưng năm nay là năm cuối, việc học ở trường quá bận rộn, nên mình không thể đều đặn đến dạy học cho các em, thỉnh thoảng tranh thủ thời gian đến thăm và hỏi han tình hình cho đỡ nhớ".

Tấm lòng của các bạn sinh viên cũng đã được đền đáp lại bằng những tiến bộ trong học tập của các em nhỏ. Kể từ ngày được dạy kèm, lực học của các em đều có tiến bộ hơn. Lúc mới đến dạy, có những em đã học lớp 2 rồi mà chưa nhớ hết bảng chữ cái. Nhưng một thời gian sau đã biết đọc, biết viết trôi chảy, có em còn đạt học sinh xuất sắc. Em Lê Thị Oanh (lớp 3B, Trường tiểu học Vinh Tân, TP Vinh) cười tươi khoe: "Học kỳ 1 năm ngoái em được xuất sắc, còn học kỳ 2 em được tiên tiến". Lúc trước em Oanh cũng là một trong số các em chưa đọc thông viết thạo. Năm học trước có tới 5 em được học sinh tiên tiến. "Các em vốn thông minh, nhanh nhẹn, nhưng do không có thời gian học bài, cuộc sống bấp bênh, nên lười học, kết quả học hành kém. Nhưng đứa nào cũng đáng yêu, tình cảm, rất ngoan và nghe lời anh chị, vì thế dần dần sau một thời gian dạy bảo đã có tiến bộ rất nhiều", bạn Nguyễn Thị Hòa chia sẻ.

Không chỉ dạy học, nhiều khi các bạn sinh viên còn phải vận động các em tiếp tục đi học, không được nghỉ giữa chừng. Em Lê Văn Tú đang học lớp 9 Trường THCS Vinh Tân đã nhiều lần muốn bỏ học, vì tự ti, chán nản với hoàn cảnh gia đình mình. Tú là một trong những đứa trẻ lớn nhất ở xóm  Nốc, vất vả nhất, thường xuyên phải đi lưới cùng bố mẹ. Các "thầy, cô giáo" tình nguyện phải thường xuyên động viên Tú, rồi nói chuyện, thuyết phục cả bố mẹ em để em tiếp tục đến trường. Nếu không có sự quan tâm nhiệt tình của các bạn sinh viên, thì Tú đã nghỉ học lâu rồi. Nhìn ra ngoài sông, Tú đang trở về sau buổi chiều đi đánh lưới, Hồng nói: "Vất vả thế đấy, chẳng có thời gian học đâu, nhưng bọn em vẫn đang cố gắng chia sẻ với Tú, làm sao để ít nhất là em có thể tốt nghiệp được THCS".
 

Em Lê Văn Tú vẫn phải thường xuyên đi lưới phụ giúp gia đình.

 

Chính vì sự quan tâm hết lòng của các bạn sinh viên, đã khiến những người dân xóm Nốc cảm động, cố gắng cho con được đi học. Ông Lê Văn Niên (40 tuổi) tâm sự: "Cả mấy nhà chúng tôi đều từ Quảng Bình ra đây, khó khăn vất vả lắm. Đời chúng tôi coi như là "tối" rồi, cả hai vợ chồng có biết chữ mô, dừ chộ con đi học được là mừng, lại có các anh, các chị tình nguyện dạy thêm cho thì nỏ có chi tốt bằng cả, đó là niềm an ủi, động viên rất lớn mà. Thôi thì cơm cà, rau muống cũng cố cho con biết cái chữ cho đời nó sáng lên".

 
Hồ Hà
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top