Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lạm thu tiền trường tại TP HCM: Những kiểu thu quái chiêu

Thứ hai, 16:08 16/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - “Mùa thu bây giờ đã không còn những thu vàng, thu điếu, thu vịnh… nữa rồi. Mỗi mùa khai giảng vào mùa thu, phụ huynh lại phải đối mặt với hàng ngàn kiểu thu quái chiêu của nhà trường”, chị Võ Thị Hồng - phụ huynh có con học lớp 4 Trường THCS L.S (quận Gò Vấp, TPHCM) than thở.

Lạm thu tiền trường tại TP HCM: Những kiểu thu quái chiêu  1

Phụ huynh Trường THPT Nguyễn Đình Chính hoa mắt trước thông báo quy định và các khoản thu đầu năm học. Ảnh: Q.Định

Nhiều khoản thu lạ

Năm học này, học phí các cấp học phổ thông trong nội thành TPHCM đã tăng từ 5 đến 7 lần. Khi học phí tăng, nhà trường sẽ có thêm khoản thu để cân đối, tăng thu nhập cho giáo viên và chi thêm cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng dạy và học. Tuy nhiên, các kiểu lạm thu của nhiều trường ngay đầu năm học 2013-2014 đã không giảm đi chút nào mà còn biến tướng thành các kiểu mà dù có tưởng tượng phong phú đến mấy phụ huynh cũng không bao giờ nghĩ ra.

Chị Hồng cho biết, từ ngày tựu trường đến giờ đã gần một tháng, chị phải “è cổ” ra đóng hàng chục thứ tiền học cho con mà vô lý nhất, làm chị “tức anh ách” là khoản hỗ trợ bán trú. Con chị kể: “Học bán trú sướng lắm mẹ ơi. Buổi trưa cô bảo mẫu đi từng bàn rủ rỉ kể chuyện cho con và các bạn ngủ. Bạn nào khó ngủ, cô ngồi lại nhỏ to kể chuyện, có bạn còn được cô… gãi lưng cho”. Cái giá của “kể chuyện và gãi lưng cho các bạn buổi trưa” đã được nhà trường… hiện thực hóa bằng 200.000 đồng/tháng cho mỗi học sinh.

Tại Trường THCS C.L (quận 3) còn có kiểu thu tiền ăn bán trú… theo yêu cầu học sinh. Nhiều phụ huynh cho rằng đây đúng là kiểu thu… rất trời ơi. Theo đó, học sinh bán trú hôm trước sẽ yêu cầu cô bảo mẫu lên thực đơn bữa ăn cho ngày mai. Học sinh tha hồ chọn món, món nào được nhiều học sinh lựa chọn thì cô bảo mẫu sẽ yêu cầu nơi cung cấp thức ăn bán trú thực hiện cho học sinh vào ngày hôm sau. Học chưa đến một tháng mà tiền chọn món ăn của mỗi học sinh trường này đã tròm trèm 300.000 đồng. “Chiều học sinh cái kiểu gì kỳ vậy?”, anh Lê Công - có con là học sinh lớp 7 của trường kêu trời.

Trường THCS N.T.T (quận 3) thì có khoản thu tiền bao tập khiến phụ huynh bất bình. Theo đó, để có tính mỹ thuật và đồng bộ, học sinh phải đóng khoảng 80.000 đồng /học kỳ để cô bảo mẫu mua giấy bọc sách vở: màu vàng là sách vở Toán, màu đỏ là sách vở Anh văn, màu xanh dương sách vở Lý, màu cam là sách vở Sinh hóa, màu tím là sổ Dặn dò…

Còn Trường THCS Đ.T.H (quận 1) có khoản thu 450.000 đồng/năm tiền sổ liên lạc điện tử. Thắc mắc về khoản thu này thì phụ huynh được giải thích, đây là tiền tin nhắn mà giáo viên chủ nhiệm gửi cho phụ huynh vào khoảng 19h hằng ngày để phụ huynh nhắc nhở con em mình học và làm bài tập cho ngày mai. “Vậy thì nhà trường duy trì sổ Dặn dò để làm gì?”, một phụ huynh (xin giấu tên) thắc mắc. Với thắc mắc đó, vị phụ huynh này được nhà trường giải thích, ở lứa tuổi THCS, học sinh và thậm chí cả phụ huynh rất… hay quên nên ngoài việc ghi dặn dò những bài gì phải làm ở nhà, phải học cho ngày mai, thì nhà trường thêm cái tin nhắn cho… chắc ăn.

Lý giải về quy định cấm kỳ lạ của trường, ông Trần Thanh Hà – Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chính cho biết, sở dĩ nhà trường chỉ cho học sinh mặc đồng phục có dán phù hiệu của trường vì ngay trước ngày tựu trường, nhà trường đã đặt may đồng phục, sau đó dính cứng phù hiệu lên đồng phục rồi. Do phù hiệu đặt có hạn nên không còn phù hiệu để dán cho các học sinh mua đồng phục ở bên ngoài.

Còn bà Nguyễn Ngọc Thu Trang – Phó hiệu trưởng Trường THCS Sông Lô thì lý giải, với sách giáo khoa, nhà trường quy định chỉ mua sách do nhà trường bán và bọc plastic cho từng cấp lớp. Trong đó, có cả bài tập Anh văn, sách hướng dẫn học tin học căn bản, các sách hướng dẫn dạy và học các môn kỹ năng… nên nhà trường “bao trọn gói” để bán cho học sinh nhằm mục đích đồng bộ sách giáo khoa từng cấp lớp.

Cái sướng, cái tiện cho nhà trường đã được cụ thể hóa bằng những số tiền cụ thể. Nhưng để “lách” các quy định của ngành giáo dục, nhiều trường “chẻ” việc thu tiền này thành những khoản nhỏ, nay thì 100.000 – 200.000 đồng, tuần sau thì 300.000 – 400.000 đồng. “Lẻ mẻ, lắt nhắt như vậy để phụ huynh khỏi… xót ruột, thắc mắc vì phải đóng một cục cả triệu đồng. Nhưng cộng lại thì cũng cỡ đó chứ không ít”, chị Hồng ngao ngán nói.

Ngành giáo dục bó tay?

Không chỉ sáng tác ra các khoản thu, một số trường còn có các kiểu cấm rất kỳ lạ. Như ở Trường THCS Sông Lô (quận Phú Nhuận), đầu năm học mới, hàng trăm phụ huynh ngã ngửa vì nhà trường chỉ cho phép học sinh của trường sử dụng bộ sách giáo khoa có… con dấu của trường. Quy định kỳ lạ này khiến cả trăm phụ huynh méo mặt bởi trước khi bước vào năm học mới, họ đã cùng con em mình mua sắm đồng phục, tập vở, sách bút với tất cả sự nao nức chờ đón ngày khai trường. Cuối cùng thì sau ngày khai giảng, tất cả đều “dở khóc dở cười”.

Tại Trường THPT Nguyễn Đình Chính (quận Phú Nhuận) cũng vậy. Nhà trường chỉ cho phép học sinh mua đồng phục có dán phù hiệu của trường. Học sinh nào lỡ mua đồng phục ở ngoài (dù giống hệt: quần/váy xanh, áo trắng) mà thiếu cái phù hiệu thì chỉ còn nước… bỏ đi.

Trao đổi về những kiểu cấm, lạm thu rất quái chiêu này, bà Nguyễn Ngọc Kim Thanh-Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, thanh tra của ngành giáo dục thành phố sẽ xử lý mạnh tay khi phát hiện trường nào “né” các quy định về thu và phụ thu mà ngành giáo dục đã ban hành đầu năm học 2013-2014. Nhưng khi được hỏi là ngành giáo dục sẽ xử lý mạnh tay như thế nào, xử phạt và chế tài ra sao thì bà Thanh cũng chỉ biết là làm theo những quy định về thanh kiểm tra, xử lý, xử phạt của ngành từ nhiều năm nay (?). Đây cũng là câu trả lời kiểu… hòa cả làng của ngành giáo dục TPHCM trong buổi làm việc với các đại biểu HĐND TPHCM vào giữa tháng 8 vừa qua, khiến nhiều đại biểu HĐND thành phố rất bất bình.

Trong khi ngành giáo dục TPHCM chưa tìm ra phương thuốc để đặc trị lạm thu với sự “lạng lách” thiên biến vạn hóa của các trường thì học sinh vẫn phải đến trường và vẫn là “miếng mồi” béo bở, màu mỡ để các kiểu thu quái chiêu tung hoành!
 
Quốc Định
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top