Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỷ vật bi tráng của những cựu tù (8): Bộ nhạc cụ trong ngục tối

Thứ hai, 16:05 29/03/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Giữa nhiều kỉ vật đầy ám ảnh tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, khách tham quan như gặp luồng gió mới với cây đàn nhị, đàn cò được trưng bày tại đây. Đằng sau những nhạc cụ thô sơ ấy là câu chuyện về tinh thần lạc quan kì lạ của anh em tù binh và hiệu quả từ việc dùng văn nghệ làm địch vận trong tù.

 
Người tù tài hoa

Khi còn nhỏ, ông Tăng Đình Thích (hiện trú tại xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã say mê với cây đàn cò và ống sáo. Nhập ngũ ngày 24/12/1967, ông là lính đặc công và có thời gian phục vụ ở đoàn văn công nghiệp dư binh trạm 41. Trong một lần di chuyển anh em thương binh qua ngã ba sông Nhật Tảo (Long An), ông bị bắt sau khi tìm cách đánh lạc hướng địch để bảo vệ cả đoàn. Đó là ngày 14/9/1969. Đến ngày 19/12/1969, ông bị đưa ra Phú Quốc.
 
Ông Thích vẫn say mê tiếng đàn tiếng sáo.

Với tâm hồn nghệ sĩ, ông không thể ngồi yên giữa bốn bức tường xám xịt. Vừa học văn hóa, chính trị, ông vừa mày mò làm nhạc cụ từ những vật liệu thô mộc trong tù.

Tác phẩm đầu tiên là cây đàn nhị. Lon nước bỏ đi của bọn quân cảnh, ông lấy da cá cóc bịt chặt lại làm ống nhị. Từ khúc củi gỗ tràm xin của bếp ăn, ông tỉ mẩn đẽo gọt cho trơn mịn, thành cây gỗ nhỏ bằng ngón tay làm cần nhị. Dây nhị làm bằng dây điện cắt ngoài hàng rào. Đặc biệt, cử nhị làm từ những sợi tuốt từ bao xác rắn địch đựng đất làm lô cốt, được dính chặt bằng nhựa thông đốt từ tấm ván giường nằm.

Sau khi được trao trả ngày 16/2/1973, ông Thích phục viên về địa phương công tác. Ông sống với vợ và hai người con (hiện đi làm ăn xa), gia đình nền nếp, hoà thuận. Vợ chồng ông sống bằng trợ cấp thương binh hạng 2/4 của ông và thu nhập từ việc buôn bán nhỏ của bà. Ông Thích cũng là thành viên CLB Thơ xã Diễn Đồng, dịp văn nghệ nào ông cũng tham gia tiếng đàn tiếng sáo góp vui cùng bà con.

Cây đàn hoàn thành trong vài ngày. Ông Thích đào hố bên hàng rào kẽm gai, đặt cây đàn vào đó rồi lấy mảnh ván đậy lên, lấp đất lại. Khi nào cần dùng, ông mới ra lấy.

Ông Thích bị bắt đúng vào thời kì đen tối nhất của nhà tù Phú Quốc, khi địch thẳng tay đàn áp anh em. Một lần, tên trung uý giám thị vào kiểm tra, thấy ông Thích đẽo cần đàn bèn vu là "đẽo gậy đánh giám thị". Hắn lôi ông lên phòng điều hành, đánh một trận tơi bời rồi đem nhốt chuồng cọp 3 ngày 3 đêm. Ba ngày đó, cả trại cũng bị đem phơi nắng. Da người nào cũng tróc ra từng mảng, có người ngất xỉu vì kiệt sức. Cây đàn nhị đầu tiên ấy đã thấm mồ hôi và máu cả trại C4 của ông.

Nhưng kẻ thù càng tàn ác, anh em càng tha thiết muốn sống tốt đẹp hơn. Chiếc đàn tự tạo với thanh âm trầm bổng đã thổi một nguồn sống mới vào nhà giam lạnh lẽo. Sự hứng khởi của anh em trong trại đã khích lệ ông Thích mày mò nghiên cứu, sáng tạo thêm nhiều nhạc cụ tài hoa khác.

Ông cắt mái tôn phòng ngục, lấy một mảnh dài 30 cm, rộng 7 cm. Đẽo que tròn bằng ngón tay, ông cuốn mảnh tôn bọc quanh rồi ngoắc hai đầu lại, trát cơm lên mép, gò mạnh cho dính chặt vào nhau. Thế là được một cây sáo.

Cây sáo trong tù ngắn hơn sáo thường khoảng 15 cm, khi cần có thể giấu lên mái tôn, che mắt bọn giám thị. Trên cây sáo tôn có đủ 6 nốt: đồ - rê - mi - pha - son - si, thổi lên nghe thi vị hơn cả sáo trúc vì "có độ ngân rung cộng hưởng của kim loại, tiếng sáo nghe vi vút như gió trời", ông Thích lý giải.

Nhưng tác phẩm ông Thích tâm đắc nhất là cây đàn bầu. Tấm giát giường dày 15 cm, ông cưa ngang, lấy 3 mảnh (dày 1 cm, rộng 15 cm, dài 1 m) ghép lại thành đáy đàn, có đục lỗ để treo đàn, lỗ thoát âm và khoảng trống để cột dây đàn. Que trên sọt đựng cá nhà ăn, vót mịn bằng ngón tay út, làm cần đàn. Thanh củi gỗ tràm làm thành đàn để vặn cót lên dây. Dây đàn cũng lấy từ dây điện cắt được của địch. Đàn làm một cách giản tiện nhưng do được tính toán kĩ càng nên khi gẩy vẫn tạo nên những thanh âm luyến láy, ngân nga, làm nức lòng người. Khi chiếc đàn hoàn thành, ông Thích cũng đem ra giấu ở chỗ cây đàn nhị trước đó.

Từ đây, những vở chèo của anh em trong phòng đã có tiếng đàn tiếng sáo. Một người gợi ý làm thêm trống cho đủ bộ. Ông Thích lại gò tôn, làm 3 cái chậu, đường kính lần lượt:15, 20, 25 cm. Những khi văn nghệ, anh em lấy đũa gõ lên chậu, thành bộ trống to nhỏ. Lúc thường lại dùng để đựng nước.
 
Cây đàn nhị của ông Thích được trưng bày tại bảo tàng.

Vui văn nghệ và làm địch vận

Từ khi có bộ nhạc cụ tự tạo, hoạt động văn nghệ của anh em tù binh sôi nổi hẳn lên. Những buổi tập trung, anh em ngâm bài thơ "Căm thù uất hận" với tiếng sáo vi vút  hay tiếng đàn nhị, đàn bầu đệm cho những vở chèo trong ngục như "Đường về mặt trận", "Bàn giao giữa đường"...

Tháng 7/1972, ông Thích bị chuyển sang phân khu 9, ở cùng NSND Võ Sĩ Thừa và nhiều văn nghệ sĩ có tiếng lúc bấy giờ. Ông làm bộ nhạc cụ khác, dùng trong các vở tuồng do ông Võ Sĩ Thừa tổ chức biểu diễn ngay trong ngục. Những nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng đã gật đầu khâm phục tài chế tác của ông.

Tiếng đàn tiếng sáo giữa lao tù không chỉ củng cố tinh thần và nghị lực cho anh em tù binh mà còn góp phần lớn vào công tác địch vận. Điệu sáo "Lá thư tâm tình" với những lời tha thiết: "Về đi thôi anh lính Cộng hoà" anh em thổi những trưa thanh vắng đã khiến nhiều người lính quân cảnh cảm động. Vào kiểm tra, nhiều anh lính nói nhỏ: "Các ông cứ thổi sáo đi, chúng tôi nghe thích lắm".

Một số lính quân cảnh nghe nhạc rồi đâm ra cảm mến anh em tù binh, thậm chí tình nguyện giúp đỡ. Có lúc cả trại bị tra tấn, từ trên chòi canh, họ lén ném cho anh em túi thuốc. Những mảnh báo được tuồn vào, anh em đọc để nắm bắt tình hình thời sự, kịp thời đưa ra những phương án đấu tranh thích hợp. Rồi những trận cờ, những lần chuyện phiếm anh em đã đánh lạc hướng quân cảnh để đồng chí mình đào hầm hay trốn thoát bằng thùng phi đựng rác. Ông Nguyễn Trọng Cư (nhân vật trong bài Hồi ức "Phòng biệt giam") Bí thư chi bộ trong nhà tù Phú Quốc khẳng định: "Cùng với công tác chính trị tư tưởng, công tác địch vận giữ vai trò quan trọng làm nên thắng lợi của nhiều cuộc đấu tranh trong tù. Và dùng văn nghệ làm địch vận là cách thức an toàn, hiệu quả nhất".
 
Thúy Hiền - Lê Hiền
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Top